Tourisme: Leçon 2: Le lac de l’épée restituée

(VOVWORLD) - Cette leçon va vous raconter la légende du lac de l’épée restituée, un site incontournable dans la capitale millénaire du Vietnam.
Tourisme: Leçon 2: Le lac de l’épée restituée - ảnh 1

Mots nouveaux : Hồ Hoàn Kiếm, nước, trong, xanh, xung quanh, cây, nói, truyền thuyết, nhà vua, đi dạo, rùa, kiếm, lưng, thần kỳ, ông trời, đánh đuổi, quân xâm lược, nhà Minh, chiến thắng, từ đấy.

 

 Dialogue

Nam : Camille ơi, trước mặt chúng ta là hồ Hoàn Kiếm đấy.

Camille : Hồ Hoàn Kiếm rộng và đẹp quá !

Nam : Nó được ví như là lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội.

Camille : Đúng rồi. Nước hồ trong và xanh quá. Xung quanh hồ lại có nhiều cây xanh nữa.

Nam : Cậu có biết tại sao gọi là hồ Hoàn Kiếm không ?

Camille : Không. Mình không biết. Cậu nói cho mình biết đi.

Nam : Đồng ý. Mình sẽ kể cho cậu nghe truyền thuyết về hồ này. Vào thế kỷ 15. Vua Lý Thái Tổ trong một lần đi dạo quanh hồ. Bất ngờ có một con rùa cõng trên lưng một thanh kiếm tiến về phía nhà vua. Nhà vua cho rằng đây là cây kiếm thần do trời ban nên cầm lấy. Sau đó ông dùng thanh kiếm này để đi đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh. Sau chiến thắng, nhà vua đi dạo quanh hồ, rùa vàng lại nổi lên ngậm lấy thanh kiếm rồi lặn xuống nước. Từ đó trở đi, hồ này có tên là hồ Hoàn Kiếm.

 

 

Feedback

Others