Ước vọng đầu xuân

(VOV5) Ngày đầu năm mới là dịp nhìn lại một năm cũ đã qua, mong ước những điều tốt đẹp đến. Ngày xuân, với mỗi người dân đất Việt, bên cạnh cầu mong sức khỏe, an khang, thịnh vượng cho bản thân, gia đình, thì có lẽ ai cũng mong ước về một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.

 Ước vọng đầu xuân - ảnh 1
Hoa xuân ở Sa Đéc - Nguồn: Internet

Trải qua một năm 2011 đầy biến động và 2012 đang đến được dự báo là một năm đầy khó khăn thử thách, nhưng mọi người dân Việt Nam vẫn đón năm mới với niềm hân hoan và nhiều hy vọng. Theo nhà báo Vũ Công Lập, mặc dù không có những biến động lớn như năm 2011, nhưng năm 2012, khó khăn của kinh tế thế giới chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến kinh tế đất nước. Những thử thách đã trải qua trong năm 2011 sẽ là động lực để đất nước vượt qua trong năm mới 2012: “Sự biến động thì năm nào cũng có. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu phẳng cho nên chúng ta phải trang bị cho mình một hành trang để thích ứng với mọi hoàn cảnh, giành những điều kiện tốt đẹp nhất về cho đất nước. Nhìn lại năm vừa qua, chúng ta thấy rằng có khó khăn nhưng cũng vượt qua, thử thách nào đi nữa cũng sẽ đủ sức đương đầu và thích ứng. Tôi hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề tài chính tiền tệ, từ đó sẽ giải quyết được vấn đề giá cả, đời sống và tôi tin rằng năm 2012 là một năm tốt đẹp cho đất nước chúng ta.”

 

Đối với giáo sư, nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Quang Ngọc, giảng viên Trường đại học quốc gia Hà Nội, thì năm mới còn là dịp để tiếp tục những công việc còn dang dở trong năm cũ. Mong ước của ông là chương trình nghiên cứu tổng thể xây dựng bộ hồ sơ chuẩn quốc gia về các tư liệu liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như các vùng đảo khác của Việt Nam mà ông đang cùng các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước khẩn trương thực hiện, sẽ sớm hoàn thành và phục vụ cho việc xây dựng một văn bản pháp lý hoàn chỉnh về biển, đưa biển Việt Nam trở thành một không gian phát triển kinh tế rộng lớn, mang lợi ích về cho đất nước. “rong chương trình làm việc của Quốc hội có việc thông qua luật biển. Đó là điều mà chúng tôi hết sức trông đợi. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ có một luật biển hoàn thiện để vừa bảo vệ chủ quyền, khai thác, vừa phát huy cao độ tất cả tiềm năng biển đảo cho xây dựng và phát triển đất nước.”

 

Phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân nhằm thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng cân bằng, xóa dần khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn là mục tiêu của Chính phủ trong năm 2012 và cũng là mơ ước của hàng triệu nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Năm mới, với người nông dân, họ không có mong ước gì lớn hơn là cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới mà Đảng, Nhà nước đang thực hiện sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn nữa, giúp bộ mặt nông thôn khởi sắc và để người nông dân có thể làm giàu ngay trên chính đồng đất quê mình.

 Ước vọng đầu xuân - ảnh 2
Thiếu nữ Mông vui xuân ở Mộc Châu - Nguồn: Internet

Một người dân nói: “Là nông dân, tôi rất mừng khi Đảng, Chính phủ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì chương trình thiết thực với nông dân chúng tôi. Tôi mong năm 2012, chương trình được đẩy nhanh làm thay đổi quê tôi, nhất là đầu tư xây dựng đường xá, thủy lợi, quy hoạch khu dân cư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, người dân được đào tạo nghề, thay đổi tập quán sản xuất để đời sống nông dân chúng tôi được nâng lên.”

 

Trong ngày xuân, có lẽ mọi con tim Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước đều hướng về Tổ quốc. Mong đất nước phát triển, yên bình và trên hết là chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. Với những người lính đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo, ngày xuân giờ đây dường như không còn khoảng cách với đất liền nữa. Tình cảm ấm áp của mọi người dân Việt Nam hướng về nơi muôn trùng sóng gió chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn để các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Trung Giang, quần đảo Trường Sa, chia sẻ: “Em là người chiến sĩ, ra công tác ngoài đảo để bảo vệ vùng trời, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Em tự hào rằng mình đã góp phần của tuổi trẻ để bảo vệ thềm lục địa, vùng đất, vùng trời Tổ quốc. Mặc dù nhớ nhà, nhớ cái tết ở đất liền nhưng chắc chắn rằng em và đồng đội vẫn phát huy truyền thống, chắc tay súng nơi địa đầu Tổ quốc.”

 

Năm mới khởi đầu cho một hành trình mới. Tiễn năm Mèo, đón năm Rồng, trong tâm linh của người Việt, con Rồng là biểu tượng của “cá chép vượt vũ môn”, biểu tượng của sự trưởng thành vượt bậc. Để làm sao biến niềm tin tâm linh đó trở thành hiện thực, cần sự nỗ lực quyết tâm của chính phủ, sự đồng lòng ủng hộ của người dân. Duy trì sự ổn định chính trị, tiếp tục phát huy nội lực, tận dụng thế mạnh, song đồng thời cũng cần tạo bước đột phá, đưa đất nước chuyển mình sang một giai đoạn mới.

 

Một mùa xuân mới đã đến với đất nước và người Việt Nam, vốn giàu truyền thống tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, lại hướng về một mùa xuân mới cho đất nước, như lời của nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói: “Có lẽ trong những ngày xuân, mọi người đều có niềm vui chung, khát vọng chung, đó là cảm xúc mà mùa xuân mang lại cho mỗi con người. Và cái làm cho người ta cảm thấy ấm lòng nhất sau những ngày đông giá lạnh chính là niềm hy vọng ở tương lai”./.

 

Ánh Huyền

Phản hồi

Các tin/bài khác