Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong trái tim người dân Việt Nam

(VOV5) - Nhiều thập kỷ qua, trong trái tim mỗi người Việt Nam, Cuba và vị lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc.


Nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Cuba, cho vị lãnh tụ Fidel Castro niềm tin yêu, sự khâm phục. Vì thế, sự ra đi của Chủ tịch Fidel Castro để lại bao niềm thương tiếc cho các thế hệ người Việt Nam, trong đó có những người may mắn đã từng gặp, làm việc cùng ông. Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Nguyễn Duy Cương bày tỏ: “Thực sự tôi rất xúc động và buồn khi được tin Chủ tịch Fidel qua đời. Nhân đây, thay mặt Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba, chúng tôi xin chia sẻ nỗi buồn của mình tới nhân dân Cuba anh em. Tôi xin hứa Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba sẽ tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động của mình đoàn kết với Cuba.  Qua làn sóng của VOV, xin chia sẻ tới những người bạn Cuba sự mất mát này như đối với những người thân yêu nhất của mình”.

 

Chủ tịch Cuba Fidel Castro trong trái tim người dân Việt Nam - ảnh 1
Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trong sáng 4/12.


Kể từ khi Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội mở cửa đón các đoàn đến viếng Chủ tịch Fidel Castro ngày 28/11, hàng ngày, từng dòng người vẫn nối dài để đến tiễn biệt vị lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Cuba. Chưa từng được đặt chân đến đất nước Cuba, nhưng ông Đặng Ngọc Tuân, Hà Nội chia sẻ đất nước Cuba, Chủ tịch Fidel Castro từ lâu là những cái tên vô cùng thân thuộc với ông: “Tôi rất xúc động. Chúng tôi là thế hệ sống qua chiến tranh, được chứng kiến những khó khăn của đất nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, được chứng kiến những việc làm của Chủ tịch Fidel đối với nhân dân Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam chí tình. Có thể nói ông là người bạn tốt nhất của nhân dân Việt Nam. Đất nước Cuba nhỏ bé nhưng rất anh hùng, dũng cảm và tình bạn Việt Nam-Cuba là tình bạn thủy chung, chân chính, có một không hai trên thế giới”.

 

Biết đến Cuba, Chủ tịch Fidel qua lời kể của ông bà, cha mẹ, Đặng Trung Hiếu, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Khi biết tin Chủ tịch Fidel qua đời, bản thân em cảm thấy rất buồn, em đến đây để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến lãnh tụ Fidel. Và em hy vọng rằng không chỉ có em mà nhiều bạn trẻ khác sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba”.

 

Hiếm có hai dân tộc nào cách xa nửa vòng trái đất, không cùng văn hóa ngôn ngữ, không liên hệ nhiều về địa chính trị mà lại có mối quan hệ thủy chung như Việt Nam - Cuba. Nhân dân Việt Nam yêu mến lãnh tụ Fidel cũng như nhân dân Cuba yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bao thập kỷ trôi qua, chẳng một ai suy tư vì sao. Có lẽ bởi tình cảm đã thấm sâu vào tiềm thức của hai dân tộc là tình hữu nghị vững bền nhất.

 

Những năm gần đây, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn có những cuộc gặp gỡ lãnh tụ Fidel Castro nhân mỗi chuyến thăm, làm việc tại Cuba, mặc dù ông không còn giữ cương vị lãnh đạo Cuba. Và gần đây nhất, chuyến thăm Cuba của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tháng 11/2016 đã trở thành một phần của lịch sử hai nước khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang trở thành nguyên thủ nước ngoài cuối cùng diện kiến lãnh tụ Fidel Castro.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác