Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái

(VOV5) - Như tin chúng tôi đã đưa, trong hai ngày 7 và 8/11 vừa qua, lần đầu tiên Hội chợ Búp Bê Bắp Cải được nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau phối hợp với nhóm Chăn ấm tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu gây quỹ giúp trẻ em nghèo vùng cao. Phóng viên VOV5 ghi lại đôi nét trong ngày Hội chợ tại Hà Nội. 

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 1
Búp Bê Bắp cải được đem từ Mỹ về Hội chợ

Nghe nội dung bài viết tại đây:




"Tôi tên là Hoàng Thị Minh Phương. Tôi có may mắn được biết đến Hội chợ Búp Bê Bắp Cải qua chị Chung lê và anh Tuấn Anh – những người đã thanh lập nên tổ chức từ thiện Vì ta cần nhau. Tôi cũng có sự đồng cảm với những người thực hiện chương trình này vì trong cuộc sống, chúng ta nhất thiết phải lập kế hoạch để chia sẻ với cộng đồng thông qua các công việc thiện nguyện. Và tôi thấy là nếu tôi làm việc này thì con của tôi cũng sẽ có ý thức từ nhỏ trong việc chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình, chia sẻ với cộng đồng nơi mình đang sống, làm cho cộng đồng tốt hơn".


Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 2
Chị Minh Phương và cháu Thùy Dương


Chia sẻ của chị Minh Phương có lẽ cũng là cảm nhận của nhiều người khi biết đến nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau và tham gia Hội chợ Búp Bê Bắp Cải lần đầu tiên được nhóm tổ chức. Và cũng giống như nhiều phụ huynh khác khi đến với Hội chợ này, chị Minh Phương đã đưa Thùy Dương - cô con gái nhỏ của mình cùng đi để cháu có được trải nghiệm thực tế về sự sẻ chia với những bạn nhỏ kém may mắn hơn mình. Thùy Dương tâm sự: "
Cháu mang đến Hội chợ một ít đồ chơi và sách vở cũ của cháu. Cháu rất mong những đồ của cháu sẽ được mang đến cho các bạn ở vùng sâu vùng xa để chia sẻ với khó khăn của các bạn. Cháu sẽ rủ các bạn cháu lập ra những hội chợ để giúp đỡ các bạn nghèo hơn mình, giúp các bạn có cuộc sống tốt hơn".


Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 3
Gian hàng Búp Bê - tâm điểm của Hội chợ


Hội chợ có tâm điểm là giới thiệu những em Búp Bê Bắp Cải - một dòng búp bê bằng vải mềm do một sinh viên nghệ thuật người Mỹ có tên là Xavier Robert sáng tạo ra vào năm 1978. Lúc đầu búp bê này được đặt tên là "Người tí hon" và được giao làm "con nuôi" chứ không "bán". Mỗi con búp bê đều có một tờ khai sinh cùng giấy nhận con nuôi. Năm 1980, "Người tí hon" được đổi tên thành "Búp Bê Bắp Cải" và trở thành thương hiệu nổi tiếng và phổ biến nhất trong các loại đồ chơi ở Mỹ. Để có được hơn 200 em búp bê mang về Việt Nam, bà Chung Lê – trưởng nhóm Vì ta cần nhau đã mất nhiều thời gian để thu thập, sửa sang và chuyển về Việt Nam. Tại hội chợ, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, toàn bộ các em Búp Bê đã được về với gia đình các bạn nhỏ ở Việt Nam. 


Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 4
Bà Chung Lê (người mặc váy, đứng giữa) cùng bạn bè tham gia Hội chợ


 Bà Chung Lê chia sẻ:
 "Điều tôi thấy thú vị trước hết là mọi người lần đầu tiên tiếp xúc với Búp Bê Bắp Cải nhưng nhiều người đến vì Búp Bê Bắp Cải và mua nhiều hàng hóa khác ủng hộ. Có em bé đã thổ lộ là con chưa có đủ tiền, bà cho con 1 em Búp bê này rồi con sẽ tiết kiệm tiền để thanh toán sau. Rồi em khác lại nói là con sẽ giữ em Búp Bê thật tốt để sau này con gửi lại để bán lấy tiền xây trường. Những câu chuyện như vậy làm tôi thấy rất vui vì đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt. Ngoài việc doanh thu rất tốt, ví dụ riêng quầy Búp Bê Bắp Cải đã thu được trên 50 triệu, cả những quầy khác là trên 100 triệu. Rất nhiều người muốn tôi tiếp tục gửi Búp Bê Bắp Cải về bán gây quỹ, do đó nên tôi cũng dự định sẽ tiếp tục thu gom Búp Bê Bắp Cải và tổ chức hội chợ gây quỹ như một hoạt động thường niên của nhóm Vì ta cần nhau".


Đúng với tiêu chí của một “Hội chợ”, tại đây có bán nhiều loại hàng hóa, từ quần áo, mỹ phẩm, đồ trang sức, thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ… Tất cả đều dành ít nhất 25% doanh thu bán hàng để góp quỹ từ thiện.


Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 5
Một gian hàng trong Hội chợ


Cùng với mục tiêu gây quỹ, Ban tổ chức đặt ra một mục tiêu lớn hơn đó là hướng cho các em biết chia sẻ với những người bạn kém may mắn hơn mình. Các em nhỏ khi đến Hội chợ có thể mang theo một món đồ chơi, một cuốn sách hoặc một bộ quần áo còn mới, món quà đó sẽ được bán ngay tại Hội chợ hoặc gửi cho các bạn vùng cao. Bên cạnh đó, nhằm tạo một sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em, Ban tổ chức đã dành một không gian nhỏ để các em tô màu, vẽ tranh, sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ngộ nghĩnh. Và đặc biệt, gian hàng sách với sách của nhóm Vì ta cần nhau, sách của các nhà thơ, nhà văn tặng nhóm là nơi thu hút đông đảo người xem. 


Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 6
Gian hàng sách


Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, tác giả cuốn sách "Cuộc chiến tuổi dậy thì" - một trong những đầu sách thu hút giới trẻ, được đem bán gây Quỹ tại Hội chợ tâm sự:
 "Tôi tham gia Hội chợ Búp Bê Bắp Cải vì tôi rất ngưỡng mộ chị Chung Lê với cách làm từ thiện của chị ấy, rất thông minh và hiệu quả. Chị đã thu hút được sự tham gia của đông đảo bạn bè, người quen, và tầm ảnh hưởng của quỹ Vì ta cần nhau ngày càng lớn. Tôi cũng đã tham gia từ thiện với nhiều nhóm, và nhân dịp chị Chung Lê về phép tổ chức hội chợ này, tôi cũng muốn đóng góp một chút, đến để phục vụ Hội chợ. Mục đích của tôi muốn nhân rộng sự tử tế và lòng nhân ái giữa người và người trong xã hội, để làm sao lòng nhân ái và sự tử tế ngày càng lan tỏa đến nhiều người, đặc biệt là đối với các em nhỏ, vì khi trẻ em được định hình những giá trị nhân văn thì khi bước vào cuộc sống sau này chúng sẽ sống thật tử tế. Tất nhiên quyên tiền cũng là quan trọng nhưng mục đích không kém phần quan trọng hơn là nhân rộng sự tử tế mà mình vẫn nói qua hình tượng “những bàn tay nắm những bàn tay”.


Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 7
Bà Phương Hoa ký tặng sách


Đông đúc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cả Ban tổ chức, các chủ quầy hàng và những tình nguyện viên đều thấm mệt, nhưng ai cũng vui. Chị Hoa Thương, một thành viên tích cực của nhóm chia sẻ: "
Tôi có duyên được gặp nhóm Vì ta cần nhau và đã đi cùng nhóm nhiều lần lên các điểm ở miền núi, mang tặng các con những phần quà hữu ích. Tiêu chí của nhóm là đến tận nơi, nhìn tận mắt. Chúng tôi rất thương các con, và muốn giúp các con bớt phần nào khó khăn nơi vùng núi xa xôi. Thực ra cũng chỉ là muối bỏ bể thôi nhưng chúng tôi vẫn đi, dù đường sá xa xôi. Trước khi xây trường chúng tôi đều đi khảo sát để làm sao giúp các con có được cơ sở vật chất tốt hơn hiện tại. Hội chợ này lần đầu tiên tổ chức, chúng tôi cũng còn những sơ suất nhưng mọi người đến tham gia và ủng hộ hội chợ rất nhiệt tình. Mọi người đều rất thành tâm và mình cảm thấy tấm lòng mọi người rất tốt. Dù vất vả nhưng chúng tôi rất vui khi được đóng góp công sức vào Hội chợ này để gây quỹ cho các con".


Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 8
Chị Hoa Thương (đang đứng) vẫn nhiệt tình bán hàng dù giữa trưa nóng bức


Theo bà Hứa Thị Bích Thủy, quản lý tài chính của nhóm Vì ta cần nhau, h
àng ngày Quỹ của nhóm nhận được nhiều tiền của các bạn bè ở trong nước và nước ngoài gửi về, giúp các em học sinh ở vùng cao còn rất nhiều khó khăn. "Vừa rồi chúng tôi đã xây dựng mấy trường ở Hà Giang, mua đồ dùng học tập, sách vở cho các con, xây dựng cả những nhà vệ sinh… Hội chợ này, cả nhóm không thể ngờ được là nó lại đông vui và đáp ứng nhu cầu của mọi người. Nhiều người chia sẻ chúng tôi tổ chức 1 tuần 1 lần. Tuy nhiên là chi phí đưa Búp Bê Bắp Cải về VN cũng lớn, nên chị trưởng nhóm hy vọng cố gắng mỗi năm tổ chức 1 lần để các con đến đây được vui chơi và bày tỏ tình cảm với các bạn ở vùng sâu vùng xa. Chúng tôi rất cảm động" - bà Thủy cho biết.


Một sự kiện khép lại, và mở ra trước mắt những chuyến đi, mang theo tấm lòng của bạn bè gần xa đến với những lớp học nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn.


Một số hình ảnh ghi lại từ Hội chợ:

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 9
Toàn cảnh Hội chợ

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 10
Mọi người đều thích thú trước các gian hàng tại Hội chợ

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 11
Hai bà cháu cùng đi Hội chợ

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 12

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 13

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 14

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 15

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 16
Xà phòng và mỹ phẩm "hand-made"

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 17
Trong khi các mẹ mua hàng...

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 18
thì các con chọn sách...

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 19
hoặc say sưa vẽ tranh, tô màu

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 20

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 21
Ở một góc khác, xưởng Lọ Mọ hướng dẫn cách vẽ trên kính

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 22
Một góc lặng trong Hội chợ

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 23
Bà Chung Lê - tác giả cuốn sách "Bay qua giấc mơ" ký tặng độc giả

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 24
Và tranh thủ lúc vãn khách để ghi lại kỷ niệm với chị Bích Lưu, chủ quán Cafe The Corner, 77 Nguyễn Thái Học

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 25
Búp Bê Bắp Cải thực sự rất đáng yêu, không chỉ với các em nhỏ

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải: Nhân lên lòng nhân ái - ảnh 26

Ảnh trong bài: Nhóm Vì Ta Cần Nhau

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác