Giai điệu mùa Đông

(VOV5) -  Hà Nội những ngày này tiết trời chuyển mùa, cho ta cái cảm giác se lạnh đầu đông. Mùa đông là một trong bốn mùa có ngày ngắn, đêm dài và nhiệt độ thấp nhất. Mùa đông là  mùa của yêu thương và người ta cũng dễ bị cảm xúc chi phối về những gì xưa cũ của mùa trước. Nhớ nhung mông lung và thèm một cảm giác ấm áp bên người thân và gia đình.


Giai điệu mùa Đông - ảnh 1
Ảnh minh họa:internet



Nghe âm thanh tại đây:



Có lẽ với những người sinh ra ở miền Bắc thì cảm xúc về mùa trong năm thật rõ rệt, mùa hè thì nắng đổ lửa, mùa động thì lạnh đến tê người. Những ngày mưa phùn, bầu trời ảm đạm, cái lạnh cũng theo đó mà ngấm vào người. Với nhiều người Hà Nội thì thú vị nhất là được uống một chén trà nóng bên quán cóc nằm khiêm nhường nơi góc phố nhộn nhịp....như một nét riêng của mùa đông Hà Nội.

Cảm giác sẽ thật dễ chịu. Cảm giác giao mùa cũng đã gợi cho các nhạc sĩ những rung cảm trong lòng để rồi bất chợt cất lên những giai điệu về mùa thật nồng nàn, quyến rũ như: Phố mùa đông, Những mùa đông yêu dấu, Nỗi nhớ Mùa Đông, Đông sang v.v..

Chính những giai điệu ấy đã gợi lên trong lòng người nghe về một tâm trạng cảm xúc nào đó đã qua còn động lại trong lòng, luôn khi ta trăn trở, suy tư và hoài vọng.

Với những người con Việt xa xứ, mùa Đông giá lạnh dường như càng trở nên lạnh hơn và đó cũng là khoảng thời gian mà nhiều người thường hoài nhớ về quê hương, nhớ cái rét đầu mùa, nhớ hương hoa sữa đậm đặc những góc phố Hà Nội…

Thiên nhiên giao hoà, thay đổi, chuyển mùa là những đề tài bất tận để giới văn nghệ sĩ khai thác, lồng ghép vào đó là những câu chuyện về về tuổi trẻ, tình yêu giữa con người với con người và rộng hơn là tình yêu đất nước, quê hương. Với mỗi nhạc sĩ lại có những góc nhìn, cách cảm khác nhau để rồi cho ra đời những ca khúc mang đậm dấu ấn tác giả.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác