Ý kiến của thính giả đối với chương trình ; giới thiệu về ý nghĩa của lễ Vu Lan

(VOV5) - Trong thư gửi về chương trình tuần qua, thính giả muốn được biết về ý nghĩa của lễ Vu Lan ( báo hiếu). Chương trình cũng điểm thư của thính giả gửi về nhân kỷ niệm 35 năm Chương trình Phát thanh Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc cùng ý kiến về các chương trình.


Nghe âm thanh tại đây:

 



Chào quý vị và các bạn,

Lá thư đầu tiên chúng tôi muốn chuyển tới quý thính giả là thư của một người Việt xa xứ với những dòng cảm xúc khi viết về Chương trình  Phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc nhân kỷ niệm 35 năm. Trong thư, tác giả Lê Mạnh Hùng, người Việt ở CHLB Đức đã viết những dòng như thế này: “Từ lâu tôi vẫn coi chương trình phát thanh việt kiều của VOV là người bạn tri kỷ. Chưa nói gì đến nội dung, riêng cái tên thôi đã gợi cho tôi nhiều điều. Các anh chị đã truyền tải tin tức cho chúng tôi, tâm sự trò chuyện với chúng tôi như người thân trong gia đình…”. Cảm ơn những tình cảm của thính giả Lê Mạnh Hùng với chương trình. 

 

Và bây giờ là những ý kiến của thính giả nước ngoài gửi về tuần qua. Thính giả Eddy Setiawan, ở Indonesia, viết: "Chuyên mục Hộp thư thính giả như một cầu nối giữa bạn nghe đài khắp nơi và VOV. Nhờ chuyên mục này mà thính giả và VOV trở nên gần gũi với nhau hơn." Còn thính giả Handy Forten, ở Bandung, Indonesia, cho biết: "Hộp thư thính giả là chuyên mục mà tôi thích nhất. Qua chuyên mục này tôi có thể biết thêm nhiều điều thú vị về Việt Nam một cách trực tiếp từ các phát thanh viên của Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia." Nhiều thính giả gửi thư chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên đạt huy chương Vàng Olympic. Một số thính giả Lào gọi điện, gửi e-mail tới chương trình, chúc mừng thành công của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV của Việt Nam. Một nhóm thính giả Ấn Độ thường xuyên nghe các chương trình của Đài TNVN gửi thư mong muốn được nhận Giấy xác nhận nghe đài và một số quà tặng dành cho thính giả.

 

Tuần qua, chương trình nhận được một số tin, bài cộng tác của thính giả trong nước, các cộng tác viên ở nước ngoài, các bạn đồng nghiệp đang thường trú tại Nga, Lào, Pháp, Mỹ, Nhật Bản. Đó là bài viết giới thiệu nồi đất của dân tộc M’nông của Đoàn Nhân, ở Bảo tàng Đắc Nông; tác giả Nguyễn Tiến Dũng với bài tiếng trống trường, cua đồng một thưở; cộng tác viên Nguyễn Thế Lượng với bài: Nhớ bát canh rau sắn của mẹ. Những hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài được các cộng tác viên giới thiệu qua các  tin, bài kèm ảnh: như Chợ người Việt tại Ba Lan của cộng tác viên Vũ Hưng; Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga của phóng viên Điệp Anh; Festival sinh viên Việt Nam tại Châu Âu của phóng viên Thùy Vân…Tin ảnh của phóng viên Bùi Hùng, thường trú Đài TNVN tại Nhật Bản về cuộc thi hoa hậu doanh nhân người Việt Châu Á…Chương trình cũng nhận được nhiều ý kiến của thính giả về các bài viết đăng trên trang web vovworld.vn cùng thư, điện thoại của một số thính giả quen thuộc như Nguyễn Văn Công, Hải Nam, ở Pháp; Phương Anh, Phương Thảo, ở Mỹ; Trường Giang, ở Đức; Trần Chính ở Nga…Chúng tôi cám ơn những đóng góp của thính giả và mong tiếp tục được cộng tác nhiều hơn với các bạn.

 

Quý thính giả thân mến! Rằm tháng 7 âm lịch hàng năm là thời điểm người dân chuẩn bị cho mùa lễ Vu Lan( lễ báo hiếu),  nét đẹp văn hóa từ lâu đời của người Việt. Để giúp thính giả hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày lễ, chương trình xin được cung cấp một số thông tin như sau:


Ngày lễ Vu Lan là dịp nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của ông bà, cha mẹ cũng như tổ tiên và các anh hùng dân tộc đã có công với đất nước. Không riêng gì đối với mỗi Phật tử, Lễ Vu Lan mở ra cả một mùa báo ân, báo hiếu. Ngày nay, lễ Vu Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành “lễ hội văn hóa tình người”. Hiếu kính mẹ cha, phụng thờ tổ tiên ông bà, nối kết ân tình nghĩa cảm giữa người còn, người mất là truyền thống cao đẹp trong dòng chảy văn hóa của dân tộc. Một nét đẹp trong ngày Vu Lan là lễ bông hồng cài áo. Ai còn cha mẹ,  sẽ được cài lên ngực áo một đoá hoa hồng, và ai cha mẹ đã mất,  thì cài lên ngực đoá hồng trắng. Thế nhưng dù còn cha mẹ hay đã mất, thì tình cảm mà mỗi người con muốn gửi gắm là lòng  biết ơn mẹ cha sâu lắng, là tâm niệm phải làm tròn bổn phận  của người con với cha mẹ mình.

 

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế); và 8h30-9h30 (giờ Hà Nội) tức từ 1h30 đến 2h30 (giờ quốc tế) hàng ngày.  Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.    

Phản hồi

Các tin/bài khác