Hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc - Góc tâm hồn vẫn gửi gắm nơi quê

(VOV5) - Việc đưa con cháu về dự lễ tổ ở Việt Nam của dòng họ Lý Hoa Sơn, Hàn Quốc nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” và tìm hiểu về lịch sử của dân tộc Việt Nam.


Những năm gần đây, cứ đến ngày rằm tháng ba, ngày lễ hội Đền Đô, tưởng nhớ công ơn của Vua Lý Thái Tổ, dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc lại tổ chức hành hương về bái lạy tiên tổ. Những hậu duệ của dòng họ Lý gốc Việt ấy dù sinh tại Hàn nhưng góc tâm hồn vẫn gửi gắm nơi quê. 


Hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc - Góc tâm hồn vẫn gửi gắm nơi quê - ảnh 1
Đoàn đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn về dự lễ hội Đền Đô. Ông Lý Thừa Vĩnh (áo dài xanh), Chủ tịch Hội dòng họ Lý Hoa Sơn, đang giới thiệu nội dung của "Chiếu dời đô" của Lý Công Uẩn.



Nghe âm thanh bài viết tại đây: 


Ngày rằm tháng ba năm Đinh Dậu vừa qua, ông Lý Thừa Vĩnh, hậu duệ đời thứ 28 của Vua Lý Thái Tổ dẫn đầu đoàn dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc trở về Việt Nam tham dự ngày hội Đền Đô. Trong hào khí Thăng Long, trong rợp cờ mang chữ Đại Việt, cờ mang chữ Lý, cờ của lễ hội, con rồng biểu tượng của vua Lý múa dẫn đường, đoàn hậu duệ nhà Lý từ phương xa hòa trong đoàn lễ rước 9 kiệu mang linh bài 9 đức Vua Lý từ chùa Cổ Pháp về Đền Đô. Khi đoàn rước về đến sân rồng và thực hiện nghi lễ “đại tế”, ông Lý Thừa Vĩnh được vinh dự cùng quan đám và lãnh đạo địa phương lên dâng hương cầu cho đất nước hòa bình, nhân dân hạnh phúc.


Hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc - Góc tâm hồn vẫn gửi gắm nơi quê - ảnh 2
Ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch Dòng họ Lý Hoa Sơn, được vinh dự dâng hương trong lễ hội Đền Đô



Mỗi lần về bái yết tổ tiên, ông Lý Thừa Vĩnh thật sự xúc động và hạnh phúc. Ông kể ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã cho biết cội nguồn của ông là ở Việt Nam. Do đó, cứ có dịp ông lại trở về quê hương để thắp hương cho liệt tổ, liệt tông và khẳng định dòng máu “Con Lạc cháu Hồng”. Ông Nguyễn Đức Thìn, anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, hướng dẫn viên khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Đô phấn khởi vì hậu duệ của các vị Vua nhà Lý đã không quên dòng máu Việt mà luôn nhớ về cội nguồn: “Ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch Hội dòng họ Lý Hoa Sơn, Hàn Quốc về ăn mặc quần áo Hàn Quốc đấy nhưng hồn ông vẫn là Đại Việt, Việt Nam. Ông đã lễ các tiên vương và tôi đã chụp cùng ông một tấm hình bên cây lịch sử ở Đền Đô. Tôi xúc động lắm. Tôi nhận ra rằng người đã mang dòng giống Đại Việt, Việt Nam ta thì đi khắp chân trời góc biển, góc tâm hồn vẫn gửi gắm nơi quê. Việc các hậu duệ nhà Lý có mặt ở đây nói lên những người mang dòng giống Đại Việt Việt Nam ta ở nước ngoài vẫn luôn hướng về Tổ quốc”.


Hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc - Góc tâm hồn vẫn gửi gắm nơi quê - ảnh 3
Ông Lý Thừa Vĩnh thông tin cho đoàn về các tư liệu lịch sử trong nhà trưng bày các hiện vật về các vị Vua triều Lý.


Trong chuyến trảy hội đền Đô năm nay, đi trong đoàn dòng họ Lý Hoa Sơn còn có một bạn trẻ tên là Lee Bae Kun, hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ, lần đầu tiên về Việt Nam và tham dự ngày hội Đền Đô: “Trước khi tôi về Việt Nam, tôi cũng được nghe bố mẹ tôi kể nhiều về lễ hội này. Khi về đây, tôi rất ngạc nhiên về quy mô tổ chức của lễ hội khá lớn. Tôi cảm thấy rất tự hào và cảm ơn vì người Việt Nam quan tâm đến tổ tiên dòng họ Lý và đã tổ chức lễ hội lớn như thế này. Lễ hội này thể hiện lòng thành kính của nhân dân Việt Nam và con cháu trong dòng họ đối với vua Lý Thái Tổ và các vị vua nhà Lý. Tôi cố gắng hàng năm có thể về dự lễ hội đền Đô”.


Hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc - Góc tâm hồn vẫn gửi gắm nơi quê - ảnh 4
Cả nghìn người trảy hội Đền Đô năm nay.


Việc đưa con cháu về dự lễ tổ ở Việt Nam của dòng họ Lý Hoa Sơn, Hàn Quốc nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” và tìm hiểu về lịch sử của dân tộc Việt Nam. Từ nhiều năm nay, những người trong ban liên lạc dòng họ Lý Hoa Sơn trong các buổi họp dòng họ đều động viên các thế hệ trẻ trong dòng tộc tìm hiểu về Việt Nam và học tiếng Việt. Ông Lý Thừa Vĩnh, Chủ tịch Hội dòng họ Lý Hoa Sơn cho biết: “Hiện giờ ở Hàn Quốc con cháu trong dòng họ Lý ít người biết tiếng Việt. Chúng tôi cũng suy nghĩ nhiều về việc này. Làm sao để giáo dục cho con cháu trong dòng họ ý thức về Tổ quốc của mình, từ đó thường xuyên về thăm quê hương, ngoài ra còn biết nói được tiếng Việt. Chúng tôi nghĩ rằng cần phải dạy cho con cháu trong dòng họ học tiếng Việt. Và chúng tôi muốn cho trẻ nhỏ học từ bé như vậy các cháu sẽ tiếp thu nhanh hơn”.


Hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc - Góc tâm hồn vẫn gửi gắm nơi quê - ảnh 5
Anh Choi Seon Ung (thứ ba từ phải sang) và nhóm bạn Hàn Quốc chụp ảnh cùng đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn.


Anh Choi Seon Ung là một người Hàn Quốc nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Ở xứ sở kim chi, anh Choi Seon Ung đã biết đến dòng họ Lý Hoa Sơn và những hoạt động của họ hướng về cội nguồn. Anh rất thích thú khi có mặt ở Việt Nam đúng dịp diễn ra lễ hội đền Đô và đã chụp ảnh kỷ niệm với đoàn dòng họ Lý Hoa Sơn tại Cổ Pháp điện: “Tôi đã nghe về vương triều nhà Lý của Việt Nam và việc dòng họ Lý Hoa Sơn tiến hành lễ tổ tại Đền Đô. Tôi thấy đây là việc làm đặc biệt và có ý nghĩa nên tôi đã đến đây đúng ngày lễ hội để nghiên cứu về văn hóa của Việt Nam”.

Trong dịp lễ hội Đền Đô, kỷ niệm 1007 năm ngày Vua Lý Thái Tổ đăng quang, đặt niên hiệu Thuận Thiên và ban “Chiếu dời đô”, với sự kết nối của ông Lý Thừa Vĩnh, đoàn làm phim của trung tâm phim tư liệu, Đài Truyền hình Việt Nam cùng với phía Hàn Quốc tiến hành thực hiện một bộ phim tài liệu về dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc. Dự kiến bộ phim sẽ ra mắt vào cuối năm nay nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác