Cô giáo Nguyễn Thị Hiền: Làm thiện nguyện là niềm vui, niềm đam mê

(VOV5) - Một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, luôn hết mình với hoạt động thiện nguyện là những lời khen của bạn bè, đồng nghiệp dành cho chị Nguyễn Thị Hiền, giáo viên trường Tiểu học số 1 xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Ngoài công việc của một giáo viên, mọi người còn biết đến chị Hiền là với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Tô cháo thương yêu" và là người luôn hết mình vì các công tác từ thiện, nhân đạo của địa phương. Mới đây, chị Nguyễn Thị Hiền vinh dự là một trong những cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Gần 2 năm nay, cứ vào sáng thứ 2, 4, 6 và chủ nhật hàng tuần, các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, lại được thưởng thức những tô cháo thơm ngon, nóng hổi do chính tay chị Nguyễn Thị Hiền và các thành viên trong Câu lạc bộ "Tô cháo thương yêu" nấu và phân phát cho từng người. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", đây chính là thông điệp mà Chủ nhiệm Câu lạc bộ từ thiện ''Tô cháo thương yêu", chị Nguyễn Thị Hiền muốn gửi gắm, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống thông qua hoạt động thiện nguyện của mình. Chị Nguyễn Thị Hiền tâm sự: "Tôi có 10 năm làm giáo viên ở vùng sâu vùng xa nên được chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh, gặp nhiều em học sinh nghèo. Khi đó, tôi cũng thường nấu cơm cho học sinh ăn trưa tại trường. Những đợt như vậy thì tôi cũng thường về nhà lấy cá khô, lạc lên để nấu cơm cho các cháu ăn. Rồi sau lần chăm sóc em trai ở bệnh viện và thấy có chương trình cơm từ thiện, tôi thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa và từ đó bắt tay vào thực hiện nấu cháo từ thiện".

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền: Làm thiện nguyện là niềm vui, niềm đam mê - ảnh 1
Sáng thứ 2, 4, 6, chủ nhật hàng tuần, cô giáo Nguyễn Thị Hiền (áo đen) và các thành viên CLB "Tô cháo thương yêu" lại phát cháo miễn phí tại Bệnh viên đa khoa huyện Bảo Thắng (Lào Cai). (Nguồn: Facebook Cau lạc bộ Tô cháo thương yêu)



Sau một thời gian thành lập và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người, chị Nguyễn Thị Hiền còn mở rộng mô hình phát cháo miễn phí tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa giúp bệnh nhân nghèo, các em học sinh nghèo bằng những hoạt động đầy ý nghĩa. Không ngại khó, không ngại khổ, cô giáo Nguyễn Thị Hiền luôn dành hết sự nhiệt huyết cho công tác từ thiện chỉ với suy nghĩ làm sao để giúp nhiều cảnh đời khó khăn bớt khổ. Bà Ngô Thị Trường, thành viên Câu lạc bộ "Tô cháo thương yêu" cho biết: "Chị Hiền là một người năng động, sáng tạo. Mặc dù bận rộn với công việc giáo viên nhưng là người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhờ có sự năng động sáng tạo và nhạy bén của chị Hiền mà chị ấy đã tìm, liên hệ được với nhiều nhà hảo tâm để cùng tham gia từ thiện. Chị Hiền luôn là người chủ động vận động các chương trình từ thiện tới những vùng sâu vùng xa, đem quần áo, chăn màn, giầy dép, mũ áo, mì tôm... tới cho người dân. Chúng tôi đi rất nhiều nơi và được bà con trân trọng".

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền: Làm thiện nguyện là niềm vui, niềm đam mê - ảnh 2
Chị Nguyễn Thị Hiền (áo đỏ) tận tình xúc cháo cho bệnh nhi. (Nguồn: Facebook Câu lạc bộ Tô cháo thương yêu).


Với các thành viên trong câu lạc bộ "Tô cháo thương yêu", chị Nguyễn Thị Hiền là một Chủ nhiệm câu lạc bộ đầy sự nhiệt huyết, luôn toàn tâm, toàn sức với công tác thiện nguyện. Với họ, chị Hiền là một tấm gương về lòng nhân ái và luôn được mọi người yêu mến, cảm phục. Chị Vũ Thị Minh Anh, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Tô cháo thương yêu" cho biết: "Điều kiện kinh tế của cô Hiền cũng không dư giả nhưng cô ấy sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Có khi vào bệnh viện, gặp những em nhỏ lười ăn, cô Hiền sẵn sàng ngồi xuống dỗ dành, bón cho em bé đó ăn. Hay có những cụ già, vì đau ốm nên không muốn ăn. Cô Hiền lại động viên nhiệt tình để các cụ vui và ăn thêm nữa. Tôi thấy cô ấy năng động quá, nhiệt huyết quá và dám nghĩ, dám làm, một người tuổi còn trẻ giàu lòng nhiệt huyết với việc thiện nguyện. Không phải ai cũng được như cô ấy và không ai có thể làm được như cô ấy".


Cô giáo Nguyễn Thị Hiền: Làm thiện nguyện là niềm vui, niềm đam mê - ảnh 3
Với sự nhiệt tình trong công tác thiện nguyên, chị Nguyễn Thị Hiền nhiều lần được các cấp biểu dương. (Nguồn: Nguyễn Dũng - Báo Tuổi trẻ thủ đô).


Không chỉ là một giáo viên tận tụy, hết mình vì học sinh, được đồng nghiệp, học sinh tin yêu, quý trọng, cô giáo Nguyễn Thị Hiền tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng, xã hội như thăm và tặng quà các gia đình khó khăn, động viên và chia sẻ với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện. Đặc biệt, là một cô giáo vùng cao với vốn tiếng H'Mông, chị Hiền còn tham gia tuyên truyền, vận động bà con dân tộc không nghe theo xúi giục của kẻ xấu, tà đạo, giúp họ chăm chỉ làm ăn. Với cô giáo Hiền, được bà con tin yêu chính là động lực để chị hoàn thành tốt công việc của mình. Chị Hiền chia sẻ: "Tôi học được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh tình yêu thương bao la dành cho mọi người, cho đi mà không cần nhận lại. Vậy nên tôi đem hết sức mình làm sao để được chia sẻ nhiều với người nghèo, những mảnh đời bất hạnh. Mỗi lần làm được như thế tôi thấy mình nhẹ nhõm, ấm lòng hơn, thấy được rằng mình là người có ích. Làm công tác từ thiện tôi thấy vui, càng làm thì niềm đam mê trong tôi càng lớn”.


Với những hành động nhân văn, nhân ái, những việc làm đầy tình người và có sức lan tỏa trong xã hội, hai năm qua cô giáo Nguyễn Thị Hiền được các cấp các ngành biểu dương, khen ngợi. Chị Nguyễn Thị Hiền tâm niệm làm việc thiện là giúp ích cho đời, giúp ích cho người, vậy nên thời gian tới chị cùng những thành viên câu lạc bộ "Tô cháo thương yêu" sẽ tiếp tục công việc của mình để chia sẻ, nâng đỡ được nhiền hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn và những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Phản hồi

Đang viết mười

Tôi là Đặng viết mười, ở tỉnh Thái Nguyên.Sắp tới.toi và bạn tôi,muốn lên Lào cai.lam chương... Xem thêm

Các tin/bài khác