Diễn tập cứu nạn bằng trực thăng, cầu phao

10 Tháng Tám 2012

Hai chiếc trực thăng Mi-17, một cầu phao 60 tấn cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động trong tình huống cứu hộ, cứu nạn người dân hai thôn ở Hà Nội bị cô lập do mưa bão.

Chiều 9/8, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) đã chủ trì, chỉ đạo thực hiện kịch bản
cứu hộ, cứu nạn trong bão lũ. Tình huống giả định là sau nhiều ngày mưa bão,
 hai thôn của thành phố  Hà Nội có hàng trăm nhà bị đổ, tốc mái, ngập lụt và bị cô lập
 hoàn toàn. 2.000 người dân  chưa kịp sơ tán đang bám vào cành cây, nóc nhà và bị đói, rét.
Ngoài huy động lực lượng tại chỗ, Lữ đoàn 249 (Bộ Tư lệnh Công binh) đã huy động hàng
 loạt phương tiện chuyên dụng như xuồng cao tốc vận chuyển hàng cứu trợ, phà 20 tấn
để chở  người tới cầu cảng hàng không.
Chỉ trong vài phút, một chiếc cầu phao 60 tấn, dài 160 mét đã được đưa vào vị trí.
Hàng trăm người nhờ đó thoát ra khỏi khu vực bị cô lập.

Trong khi đó, hai máy bay trực thăng Mi-17 có nhiệm vụ thị sát, thả hàng cứu trợ...
... đồng thời lập cầu cảng hàng không cứu nạn, sơ tán dân.
Bộ đội cứu người bị thương giữa dòng nước.
Những người bị thương được sơ cứu, cấp cứu ngay tại trạm cấp cứu trên cạn hoặc dưới nước.
Sau khi toàn bộ người dân đã được sơ tán an toàn, môi trường tại khu vực ngập lụt được
 khử độc, tiêu trùng. Buổi diễn tập còn có sự chứng kiến của đại biểu 18 nước đang có
 mặt ở  Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ hai Nhóm chuyên gia ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng
 Quốc phòng ASEAN mở rộng) về Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Theo Nguyễn Hưng/vnexpress

25/05/2013

33°C

26/05/2013

27°C 36°C

Ngoại tệ Mua vào Bán ra
USD 20.970 21.030
JPY 203 208
EUR 26.894 27.378
GBP 31.292 31.920
CNY 3.274 3.311

Thính giả hỏi thủ tục xin visa đi Hàn Quốc

 Thính giả hỏi thủ tục xin visa đi Hàn Quốc

(VOV5) - Bạn nghe đài hỏi: “Em muốn đi du lịch Hàn Quốc, nhưng không thể chứng minh tài chính bằng thu nhập của gia đình. Còn cách nào khác...

Xem thêm

Êm đềm những làn điệu hát ru

Êm đềm những làn điệu hát ru

(VOV5)- Đã là người Việt Nam, ai lớn lên mà chẳng mang theo, dù ít, dù nhiều hơi ấm của những lời ru, những lời yêu thương êm đềm khi...