Kimura Yuichi đến cùng Một đêm giông bão

(VOV5) - Đây là một tác giả rất nổi tiếng của Nhật Bản và thế giới. Không những thế, ông lại tự bỏ tiền sang Việt Nam nhân dịp ra mắt sách của mình với ý định giao lưu cùng các độc giả đầu tiên của bộ sách ở Việt Nam.

“Một đêm giông bão”, bộ sách “siêu bão” với hơn 4 triệu bản được tiêu thụ tại Nhật Bản và nhiều nước khác trên thế giới đã đến Việt Nam.

Bộ sách này đã đem đến cho tác giả Kimura Yuichi nhiều giải thưởng và sự nổi tiếng.

Kimura Yuichi đến cùng Một đêm giông bão - ảnh 1


Biên tập viên Giáng Ngọc của NXB Kim Đồng cho biết “Mặc dù đã tham gia tổ chức nhiều sự kiện văn hóa dành cho các tác giả sách của Nhà xuất bản Kim Đồng nhưng có lẽ hiếm có chương trình nào khiến cho Ngọc cảm thấy xúc động như chương trình này. Xúc động vì lẽ: Đây là một tác giả rất nổi tiếng của Nhật Bản và thế giới. Không những thế, ông lại tự bỏ tiền sang Việt Nam nhân dịp ra mắt sách của mình với ý định giao lưu cùng các độc giả đầu tiên của bộ sách ở Việt Nam. Bộ sách này là bộ sách thứ hai của ông do NXB Kim Đồng xuất bản. Còn bộ sách đầu tiên Cùng chơi với bé, NXB Kim Đồng có thỏa thuận sẽ trích toàn bộ số tiền phí bản quyền để mua quà tặng trẻ em thiệt thòi, khó khăn.” 


Trả lời phỏng vấn báo chí Nhật Bản, Kimura Yuichi cho biết thuở nhỏ ông là một cậu bé nhút nhát, nhưng những năm đầu của thời kỳ trung học, ông đã tham gia vào câu lạc bộ vẽ của trường, nơi mà sau đó các thành viên muốn ông trở thành chủ tịch.  Phải rèn luyện kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, Kimura cũng phải viết nữa. Khi cảm thấy vẽ chưa đủ, ông muốn viết. Và Kimura cho rằng đó là lúc ông muốn theo nghiệp viết lách. Ông kể: “Trong 23 năm qua tôi đã tham gia chương trình “Kids Classroom”, ở đó tôi chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm với trẻ em như diễn kịch rối, nấu ăn, thả diều… Tôi cũng làm các poster cho các cửa hàng sử dụng  kĩ thuật màn hình lụa (silk screen technique). Bố tôi mất khi tôi mới 10 tuổi và tôi lớn lên cùng với trách nhiệm  cần phải chăm sóc gia đình của tôi. Tất nhiên, nếu để có một điều kiện kinh tế ổn định, tôi nên trở thành luật sư hoặc một nghề nào đó tương tự. Nhưng tôi vừa muốn kiếm tiền vừa muốn làm điều mà tôi thích thú, nói một cách khác là muốn trở thành nhà văn. Đấy là tại sao, cho dù tôi đang làm việc cho một công ty, nhưng tôi đã không nghỉ vào dịp cuối tuần và dành thời gian đó để làm những việc liên quan đến xuất bản.”

Kimura Yuichi đến cùng Một đêm giông bão - ảnh 2

Tập đầu tiên của Một đêm giông bão phát hành năm 1994, là cảm hứng để tác giả sáng tác các phiên bản khác nhau với hai nhân vật chính. Tới nay, bộ sách đã tiêu thụ hơn bốn triệu bản tại Nhật và nhiều nước trên thế giới. Nhà xuất bản Kim Đồng mua bản quyền phiên bản truyện thiếu nhi của bộ sách. 


Câu chuyện “Một đêm giông bão” xoay quanh tình bạn “kì lạ” giữa chú dê Mei và một chú sói Gabu, tình cờ quen nhau khi cùng trú ẩn trong hang đá vào một đêm mưa bão. Trong bóng tối, chúng đã tìm thấy sự tri kỷ ở người bạn mà bình thường là cừu địch. Hai con vật đã trở thành hai người bạn thân thiết, nhưng một đêm giông bão đã qua, khi gặp nhau giữa ánh sáng ban ngày biết rõ về nhau hơn, chúng phải vượt qua nhiều giông bão mới có thể giữ gìn được tình bạn. Để giữ được tình bạn, chúng phải từ bỏ đồng loại của mình và phải đấu tranh với chính bản năng của mình.


Một câu chuyện đơn giản nhưng xúc động thấm thía, gợi nhớ tình bạn tuổi thơ trong lòng mỗi người, và cũng hướng đến những giá trị chân chính và vĩnh cửu của tình bạn. 


Sự đặc biệt của bộ sách này còn nằm ở hệ thống tranh minh họa. Tác giả Kimura Yuichi quan niệm, sách dành cho thiếu nhi cần phải có minh họa đẹp, gần gũi với các em, chính vì vậy ông đề nghị bộ sách khi được xuất bản bằng tiếng nước nào thì sẽ được họa sĩ đất nước đó thực hiện. Tại Việt Nam, họa sĩ Thùy Cốm là người được chính Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu và tác giả lựa chọn, gửi gắm để minh họa bộ sách này.


Bộ sách đã trải qua 2 năm đầu tư công phu cho việc dịch và vẽ này ra mắt tại Hội sách Hà Nội 2015 (ở Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội). Tác giả Kimura Yuichi cũng sang Việt Nam giao lưu với các độc giả đầu tiên của Một đêm giông bão vào 9h sáng ngày 3.10.2015, tại Hội sách. Trước nghĩa cử của nhà văn Kimura Yuichi với trẻ em Việt Nam Nhà xuất bản Kim Đồng cũng dành ưu đãi cho những độc giả mua trọn bộ Một đêm giông bão tại Hội sách Hà Nội này, với ưu đãi 30% cùng 1 món quà tặng kèm. 


Sau buổi giao lưu với độc giả,  tác giả Kimura Yuichi tận tay đi tặng quà các bệnh nhân nghèo tại Viện Nhi Thụy Điển. 

Phản hồi

Các tin/bài khác