Tiếng gọi của cội nguồn - Phần 1

(VOV5)- Mỗi người Việt Nam rời Tổ quốc ra đi, rồi ở lại nước ngoài đều có một lý do riêng, và mảnh đời của họ nếu được chép lại cũng giống như một thiên truyện, bên cạnh những kỷ niệm êm đềm còn có bao khúc quanh chứa đầy nỗi éo le và uẩn khúc. Khát vọng lớn nhất của Olia, cô gái Kirghizia gốc Việt, là phải tìm được quê hương Hà Tĩnh nơi bố cô - ông Nguyễn Duy Dinh đã sinh thành. Suốt 34 ngày ròng rã, với một ít tiền làm lộ trình, không hề biết tiếng Trung Quốc và tiếng Việt, trải qua bao gian truân, cô đã đi xuyên qua chặng đường gần 10 ngàn km, vượt biên giới sang Lào Cai và đã tìm về được mảnh đất Hà Tĩnh, nơi cô gọi đó là Tổ Quốc của mình.


Câu chuyện do tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Huy Hoàng, người Việt ở Nga ghi lại qua trang tùy bút “Tiếng gọi của cội nguồn”. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần đầu câu chuyện này, phần kể về tình yêu đẹp đẽ trong quãng đời gian truân của cha mẹ Olia...


Nghe âm thanh tại đây:

Tiếng gọi của cội nguồn - Phần 1 - ảnh 1
Gia đình ông Nguyễn Duy Dinh hiện nay. Olia ngoài cùng, bên phải

Tiếng gọi của cội nguồn - Phần 1 - ảnh 2
Ông Nguyễn Duy Dinh trong buổi gặp tác giả

Tiếng gọi của cội nguồn - Phần 1 - ảnh 3
Ông Nguyễn Duy Dinh và bà Olga

Phản hồi

Các tin/bài khác