Bạn bè Nga với Tết Việt

(VOV5)- Cái Tết cổ truyền của Việt Nam với những phong tục, truyền thống độc đáo đã làm cho nhiều người bạn Nga rất thích thú.

Bạn bè Nga với Tết Việt - ảnh 1
Những người bạn chung vui đón Tết Việt tại Nga


Ông Anatoli Pozdeev, một cựu chiến binh lão thành, từng sát cánh cùng những người đồng chí, người bạn ở Việt Nam ngay trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giờ vẫn nhớ như in lần đón Tết  Việt ở chính mảnh đất còn nhiều gian khổ của chiến tranh. Ông kể: “Tôi thực sự may mắn khi trong cuộc đời của mình không chỉ biết mà còn được chứng kiến những đổi thay to lớn của mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được cả trong chiến tranh và xây dựng hòa bình, xây dựng CNXH. Tôi đã có mặt ở Việt Nam khi chiến tranh. Tôi đã được cùng chia sẻ cả những đau thương, gian khổ, cả những chiến thắng, những thành công của nhân dân Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ như in dịp Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng không - Không quân Việt Nam Lê Văn Trị, mời chúng tôi cùng đón Tết ngay trong những ngày chiến tranh. Đó là một kỷ niệm không thể nào quên. Chúng tôi đã tin chắc chắn rằng nhân dân Việt Nam sẽ chiến thắng bởi ngay trong những ngày nóng bỏng ấy, chúng tôi đã cùng tổ chức đón Năm mới. Và cuối cùng thì năm 1975 Mỹ đã phải thua và có nước CHXHCN Việt Nam.

Bạn bè Nga với Tết Việt - ảnh 2
Cựu chiến binh Pozdeev nhớ lại lần đón Tết Việt thời chiến tại Việt Nam


Sau này tôi có nhiều dịp được quay trở lại Việt Nam và được chứng kiến thêm nhiều chiến thắng nữa của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi rất vui mừng và xin được chúc những người bạn, người đồng chí Việt Nam mừng đón Năm mới, Năm con Gà với những điều tốt đẹp nhất. Con gà sẽ làm cho quan hệ giữa hai nước chúng ta ngày càng phát triển”.

Bạn bè Nga với Tết Việt - ảnh 3
Vợ chồng một cán bộ MGIMO gửi lời chúc Tết Việt qua VOV

Năm nào cũng vậy, ông Xergey Sinhitsyn, cán bộ của Học viện Ngoại giao Nga, đều tới tham dự tiệc chiêu đãi mừng Xuân của Việt Nam cùng vợ của mình. Và dù chưa từng được sang Việt Nam để chứng kiến tận mắt cách người Việt đón Tết thì trong họ, Tết Việt Nam thật đáng trân trọng với những điều thú vị. Ông Xergey nói: “Tôi biết rằng, ngày Tết của Việt Nam là một ngày lễ của gia đình, mọi người đều quây quần, đoàn tụ với người thân trong nhà. Điều này cũng giống nhiều quốc gia khác trên thế giới và là một việc rất thiêng liêng. Nếu như chúng tôi đón Năm mới với cây thông thì các bạn Việt Nam đón Năm mới với hoa đào, và đó là điều rất hay. Văn hóa của các bạn rất tuyệt vời, phong phú và tôi rất thích khi được cùng các bạn Việt Nam đón Tết tại LB Nga. Tôi muốn nhân dịp này chúc tất cả các bạn Việt Nam những điều tốt lành nhất. Chúc cho sự ấm áp, tình yêu và hạnh phúc luôn ngự trị trong mỗi gia đình…”


Bà Irina, phu nhân của ông Xergey cũng nhân dịp này gửi lời chúc của mình tới các bạn bè Việt Nam mà bà biết: “Tôi muốn được gửi lời chúc các bạn hạnh phúc, sức khỏe và luôn có một bầu trời hòa bình. Chúc tất cả luôn có niềm vui và có những tình bạn tốt đẹp. Chúc tất cả các bạn được quây quần bên người thân yêu trong gia đình mình để có thể vợi bớt những gì là không may mắn, để chỉ có niềm vui và hạnh phúc.”

Bạn bè Nga với Tết Việt - ảnh 4
Bà Tachiana trong tà áo dài Việt Nam cùng đón Tết Việt


Bà Tachiana, là cán bộ của Hội Hữu nghị Nga – Việt từ nhiều năm nay, rất yêu thích áo dài Việt Nam. Bà đã sắm cho mình một bộ rất đẹp và vừa với vóc dáng thon thả của mình. Mỗi dịp tham dự lễ hội, đặc biệt là đón Tết của Việt Nam được tổ chức tại Nga, bà lại “tha thướt” trong tà áo dài Việt Nam. Bà rất thích thú với những phong tục Tết của Việt Nam: “Tôi thấy mình thật may mắn khi được cùng đón Tết Việt ở đây.  Điều này không phải mọi người Nga đều có mà tôi đã được đón 5, 6 lần rồi, tôi thật là người hạnh phúc. Tết thật là tuyệt vời, là một cái đẹp. Điều làm tôi rất ấn tượng là món ăn truyền thống ngày Tết, bánh trưng, một món ăn rất đặc biệt mà tôi chỉ được biết khi đến đây với các bạn. Năm con Gà thật là ý nghĩa bởi chú gà trống là một hình tượng rất tươi sáng và có lẽ cuộc sống sẽ là như vậy. Tôi muốn chúc các bạn Việt Nam thật nhiều niềm vui, nhiều điều tốt đẹp. Chúc các bạn đón Tết Việt bên cây thông thật vui bởi tôi biết, ở nước Nga không có đào, quất mà chỉ có cây thông. Nhưng đó cũng là điều rất tuyệt vời. Tôi cũng rất thích thú khi được đón Tết của các bạn trong tà áo dài này, với tôi nó thật đẹp và cũng rất thoải mái khi mặc. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã mời tôi tham dự Tết Việt, một cái Tết rất tuyệt vời”.

Bạn bè Nga với Tết Việt - ảnh 5
Cậu bé Alekxey gửi bài thơ năm mới chúc Tết Việt


Nhà Việt Nam học kỳ cựu Evgheni Kobelev năm nào cũng đến với Lễ mừng Tết Việt do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức cùng cậu cháu ngoại Aleckxey Kochakov, năm nay lên 10. Cậu rất thích thú khi được hòa vào không khí của những hình ảnh Việt Nam mà ông Ngoại cậu vẫn hay kể với cậu, được nếm những món ăn đậm hương vị Việt. Cậu muốn được qua Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ tình cảm của mình với các bạn bè cùng trang lứa Việt Nam và tặng một bài thơ về Năm mới do cậu tự sáng tác: “Nhân dân Việt Nam đón Năm mới không giống người Nga bởi vì người Nga bao giờ cũng đón Năm mới với cây Thông, còn Việt Nam thì không có. Cháu chưa bao giờ được đến Việt Nam nhưng ông của cháu kể cho cháu nghe rất nhiều về Việt Nam và cháu hiểu là có rất nhiều điều thú vị. Cháu ước mong sẽ có dịp được đi Việt Nam. Cháu xin tặng bài thơ về Năm mới:

Xin chào “Nàng Mùa Đông”

Nàng thật là tuyệt vời và thông minh

Nàng đang tô điểm cho đất trời, cây cối

Để đón chào Năm mới … u…ra!

Chúc mừng Năm mới! Chúc Hạnh phúc!

Chúc những gì tốt đẹp nhất cho tất cả!

Ông già Tuyết sẽ đến với chúng ta

Mang cho chúng ta những món quà mong ước!!!"

Bạn bè Nga với Tết Việt - ảnh 6
Bạn bè Nga chúc mừng Tết Việt với Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn

Và như thế, với những người bạn Nga có dịp được biết đến Tết Việt dù bằng cách này hay cách khác, dù ở Việt Nam hay ở nước Nga… họ đều dành những tình cảm rất yêu mến và luôn mong cho mọi người Việt Nam, đất nước Việt Nam ngày càng tốt đẹp, quan hệ hai nước ngày càng bền vững.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác