Tết ấm áp ở Trường Sa

(VOV5) - Một mùa xuân mới đã về trên khắp đất nước Việt Nam, từ miền núi cao đến vùng hải đảo xa xôi. Tại quần đảo Trường Sa, không khí đón Tết Bình Thân đã hiện diện trên khắp các đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo này.


Tại Thị trấn Trường Sa, được coi là “Thủ đô” của huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở đây đang hòa mình vào các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng năm mới Bính Thân và Tết cổ truyền của dân tộc.


Tết ấm áp ở Trường Sa  - ảnh 1
Cán bộ chiến sỹ đảo Trường Sa gói bánh chưng


Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Tết ở huyện đảo Trường Sa và Thị trấn Trường Sa, thường bắt đầu từ những chuyến tàu từ đất liền ra thăm, chúc Tết, mang hàng hóa, nhu yếu phẩm ngày Tết, ra với các đảo. Từ ngày tàu cập cảng, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân bắt đầu hối hả với công tác chuẩn bị vui Xuân đón Tết. Mọi công việc như gói bánh chưng, quét vôi, trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm ngũ quả đến việc chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho đêm giao thừa đã được phân công đến từng người. Chị Võ Thị Thu Sang, người dân Thị trấn Trường Sa, chia sẻ: “Ở đảo không khí đón Tết không được rộn ràng như ở đất liền, không có cảnh tấp nập đi chợ mua đồ chuẩn bị cho ngày Tết, nhưng bù lại mọi người dân cảm nhận được tình đoàn kết, gắn bó của quân dân cả nước đang hướng về các cán bộ chiến sỹ và nhân dân ở thị trấn Trường Sa chuẩn bị để đón một cái Tết ấm áp, đầy tình nghĩa. Chúng tôi chuẩn bị Tết từ ngày 25 Âm lịch. Tuy không được đón Tết với gia đình nhưng tình cảm trên đảo cũng rất ấm áp, mọi người chúc mừng nhau như những người thân trong gia đình. Năm nay thấy Tết đấm ầm, đầy đủ hơn những năm trước”.

Tết ở đảo xa giờ không còn thiếu thốn mà đầy đủ như ở trong đất liền. Bên cạnh những chuyến hàng từ đất liền, Thị trấn Trường Sa cũng chuẩn bị tốt về lương thực thực phẩm, có đầy đủ thịt ngan, thịt gà, vịt, thịt heo, cá tươi, rau củ quả… cho  những ngày Tết. Chị Lê Thị Trúc Hà, người dân Thị trấn, cho biết: “Được sự quan tâm của đất liền và của chính quyền địa phương nên Tết cũng có đầy đủ bánh chưng, bánh Tét, thịt heo, nấu canh măng, gà, vịt. Mỗi nơi có một hương vị Tết nhưng ngoài đảo xa đậm đà hơn, tình cảm hơn. Chúng tôi cũng làm các bánh, mứt”.

Thị trấn Trường Sa Tết này được đón những vị khách đặc biệt, đó là năm đoàn viên, thanh niên của “Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Các đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã gói 2016 chiếc bánh chưng và Trung ương Đoàn cử đoàn công tác gồm 5 đoàn viên thanh niên ra ăn Tết cùng quân và dân trên đảo. Chị Bùi Thị Hồng Duyên, dân tộc Mường, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, thành viên đoàn công tác, chia sẻ: “Đây là một cái Tết rất đặc biệt và ý nghĩa trong cuộc đời mình. Tết được chia sẻ với tất cả chiến sỹ và nhân dân trên đảo, đó là cái Tết ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi”.


Tết ấm áp ở Trường Sa  - ảnh 2
Chị Hồng Duyên được các chiến sỹ hướng dẫn gói bánh chưng bằng khuôn


Từ đêm giao thừa, Thị trấn Trường Sa bắt đầu các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… Đêm giao thừa, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cùng tham gia đêm giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ và đón giao thừa, nghe Chủ tịch nước đọc lời chúc Tết.


Tết ấm áp ở Trường Sa  - ảnh 3
Đêm giao lưu văn nghệ cuối năm ở Trường Sa


Trang trọng và thiêng liêng nhất trong những ngày Tết ở Trường Sa là Lễ chào cờ sáng  ngày mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới Bính Thân. Từng hàng cán bộ chiến sỹ với quân phục chỉnh tề và cả những người dân, em bé, đứng nghiêm dưới là cờ đỏ sao vàng tung bay trong ánh nắng chan hòa của buổi sáng đầu năm. Lời bài hát “Tiến quân ca” được quân dân Thị trấn Trường Sa cất lên như hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió…vang vọng khắp Biển Đông, thay lời của hàng chục triệu người dân ở đất liền, nguyện một lòng giữ sự bình yên cho biển đảo Việt Nam. Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên đảo Trường Sa, chia sẻ: “Chào cờ năm mới là nghi lễ rất ý nhĩa đối với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt ý nghĩa hơn khi diễn ra ở quần đảo Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Lễ Chào cờ đầu năm bao giờ cũng để lại trong tôi cảm xúc rất mạnh mẽ, vừa linh thiêng nhưng cũng rất tự hào khi mình vinh dự được đứng Chào cờ trong ngày đầu năm mới với cán bộ, chiến sỹ trên đảo Trường Sa. Lúc đó tôi mong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo được mạnh khỏe, đoàn kết, một năm mới với nhiều thắng lợi mới trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ trên biển, trên đảo”.

Sau lễ chào cờ, cán bộ chiến sỹ và nhân dân Thị trấn cùng nhau lên chùa thắp hương cầu cho năm mới bình an, hạnh phúc, sau đó dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các liệt sỹ.

Sau phần lễ, cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên đảo cùng nhau đến từng nhà dân, trụ sở làm việc để xông đất, chúc nhau một năm mới may mắn. Lần thứ 3 ăn Tết ở đảo, cháu Tô Phuong Linh, 9 tuổi, phấn khởi cho biết: “Ăn Tết ngoài đảo con đi chúc các chủ, các bác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Con cũng đi chúc Tết các cô, các chú trong khu dân cư. Buổi sáng, con với mẹ đến chùa dọn dẹp, sắp bánh cùng mẹ lên mâm để đặt lên bàn thờ. Con rất thích ăn bánh chưng, bánh tét. Tết con cũng gọi điện chúc Tết ông bà, cô, bác và bạn bè trong đất liền và hứa sẽ học thật tốt cho ông bà vui”.


Tết ấm áp ở Trường Sa  - ảnh 4
Kéo co mùng 1 Tết


Trong những ngày Tết, Thị trấn Trường Sa sôi động các hoạt động thể thao, văn hóa như đất liền, cán bộ chiến sỹ và nhân dân cùng tham gia các trò chơi dân gian. Trung tá Đỗ Hải Đăng, Chính trị viên phó đảo Trường Sa, cho biết: “Ngày Tết chúng tôi tổ chức rất nhiều các hoạt động thể thao như kéo co, đá bóng, bóng chuyền. Chúng tôi tổ chức các hoạt động thi đấu giữa các đơn vị với nhau, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, chiễn sỹ và nhân dân, và giúp nâng cao sức khỏe cho anh em”.

Sau những ngày Tết ấm áp tình quân dân, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Thị trấn Trường Sa lại bắt đầu cho những ngày làm việc với ước vọng một năm mới bình an, hạnh phúc. Dù ở xa đất liền và còn không ít khó khăn thiếu thốn, nhưng cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững niềm tin nơi đất liền giao phó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác