Tìm lại Tết Việt nơi xứ người

(VOV5) - Với nhiều gia đình người Việt tại Australia, Tết Việt luôn thiêng liêng để họ hướng về với tất cả tấm lòng của một người con xa xứ.

Hơn 40 năm xa quê hương, 26 năm là Việt kiều tại Nhật Bản và hơn 20 năm là Việt kiều tại Australia, nhưng đối với bà Võ Thanh Vân, kiều bào ở Sydney, Australia, mỗi khi Tết đến, nỗi nhớ quê hương, nhất là những cái Tết đầm ấm bên gia đình lại càng trở nên da diết hơn bao giờ hết.

Bà Võ Thanh Vân kể, hồi bé bà mong nhất là ngày Tết. Dịp này những đứa trẻ con quê bà được bố mẹ mua quần áo mới, được quay quần gói bánh Tét và thích nhất là sáng mùng Một được theo cha mẹ đi lễ chùa, thăm ông bà và còn được tặng lì xì…

tim lai tet viet noi xu nguoi hinh 0
Bà Võ Thanh Vân, kiều bào ở Sydney, Australia


 “Từ khi sang đây, năm nào tôi cũng mong chờ đến ngày Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức Tết cộng đồng để lên gặp gỡ bà con, được sống trong không khí Tết Việt Nam. Nhưng nói thật là nếu để tìm lại cảm xúc như Tết ở nhà thì không thể có được, vì cái Tết quê hương nó đã gần như gắn bó máu thịt với mỗi người con Việt Nam”- bà Vân tâm sự.

 

Quanh năm bận rộn, nhưng mỗi khi đến dịp Tết, bà Vân cũng không quên cùng con cháu dọn dẹp nhà cửa, cùng làm mâm cỗ chay để cúng gia tiên, cũng là dịp để nhắc nhớ con cháu không được quên cội nguồn. “Các con tôi đều đã trưởng thành và công tác ở nhiều nước trên thế giới, nhưng khi về nhà, tôi cố gắng giao tiếp với con bằng tiếng Việt để cho các con không quên tiếng mẹ đẻ của mình. Các cháu cũng rất phấn khởi khi được học và tìm hiểu các phong tục của Việt Nam. Mỗi khi được nghỉ trong các dịp này, các con tôi cũng đều đưa mẹ đến Lãnh sự quán để đón Tết cộng động”.


Bà Vân tâm sự, đã rất lâu rồi gia đình bà không có điều kiện về Việt Nam ăn Tết. Bà chỉ mong trong một gần ngày gần đây, bà sẽ cùng với gia đình và các con về Việt Nam hưởng một cái Tết quê nhà đúng nghĩa, được cùng các con đi chùa, đi thăm thú nhiều nơi và được ra Thủ đô thăm Lăng Bác, được đi đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở miền Bắc…  
tim lai tet viet noi xu nguoi hinh 1
Cách bài trí trong gia đình chị Thu mang đậm phong cách truyền thống
 của người Việt
 

Với chị Đỗ Minh Thu, kiều bào Australia thì ngày nào trong gia đình chị cũng như có Tết. “Sống ở Australia đã gần 30 năm, nhưng tôi vẫn giữ truyền thống của người Việt. Hầu như các bữa cơm trong gia đình đều là cơm Việt. Các cháu đều biết giúp mẹ nội trợ, nấu các món ăn Việt Nam. Các con tôi đều sinh ra ở đây nhưng nói tiếng Việt như những đứa trẻ khác ở trong nước. Trong gia đình tôi chỉ giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Vì thế dù các trở về địa lý nhưng gia đình tôi vẫn có không khí như sống ở Việt Nam”.

Chị Thu khoe, cô con gái thứ 2 của chị năm nay đang học Đại học Y khoa năm thứ 2 có thể vào bếp nấu món ăn Việt Nam đãi khoảng vài chục khách đến chơi nhà là chuyện bình thường. Các con trai của chị cũng vậy, đều biết nấu các món ăn Việt Nam.

Cũng có lẽ vì thế nên khi chúng tôi đến thăm nhà chị Thu giữa nơi đất khách quê người nhưng vẫn thấy được sống trong không khí ấm áp như ở nhà. Ngay gian ngoài trang trọng, gia đình chị để ban thờ Phật và gia tiên trang nghiêm với các đồ thờ cúng như các gia đình truyền thống ở Việt Nam. Khó tìm thấy nơi nào trong gia đình chị được bài trí theo phong khách “Tây”, vì cả không gian trong nhà đã dành hết cho các vật dụng truyền thống của Việt Nam như sập gụ, tủ chè, câu đối… Từ các vật dụng nho nhỏ trong nhà và trong gian bếp cũng mang đậm dáng vẻ Việt Nam.

“Các bạn của con tôi khi đến chơi nhà đều rất vui và rất thích ngôi nhà của chúng tôi. Các cháu nói hiếm thấy một không gian như thế ở Australia”- chị Thu tâm sự.

tim lai tet viet noi xu nguoi hinh 2
Với chị Đỗ Minh Thu, thì ngày nào trong gia đình chị cũng như có Tết


Chị Thu cho biết, năm nào dù bận rộn đến mấy, gia đình chị cũng cho các con về Việt Nam để các cháu được sống trong không khí ở quê nhà, để các cháu khắc ghi trong lòng là dù làm gì, ở đâu cũng không được quên tiếng mẹ đẻ, quên được cội nguồn. “Từ khi các con mới lọt lòng, chúng tôi chỉ sử dụng tiếng Việt để dạy các cháu. Các cháu lớn lên bằng những bài hát ru, những câu truyện cổ tích của Việt Nam. Không những thế, hàng tuần tôi còn đưa các con đến các trung tâm dạy Tiếng Việt để các cháu học tập thêm. Dù ở nước ngoài, nhưng trong gia đình các con tôi được sống trong một môi trường thuần Việt”.

Cũng giống như nhiều gia đình người Việt tại Australia, Tết Việt luôn thiêng liêng để ông Lê Ba, Việt kiều ở Sydney hướng về với tất cả tấm lòng của một người con xa xứ. Xa quê gần 40 năm, nhưng mỗi khi Tết đến, ông lại muốn được trở về quê hương, được trở lại một thời tuổi trẻ nơi quê nhà. “Bây giờ tuổi tôi cũng đã cao, các con lại công tác xa, rất khó để được về Việt Nam đúng dịp Tết. Ở đây vào dịp này đang là mùa hè, mọi người bận rộn đi làm, nên cũng không có không khí Tết Việt, nên năm nào tôi cũng rất mong đến ngày Tết cộng đồng để được gặp đông đủ bà con, được thưởng thức không khí Tết Việt Nam. Tuy xa quê, nhưng mọi tình hình trong nước chúng tôi vẫn nắm được rất rõ qua các phương tiện thông tin. Chúng tôi rất phấn khởi trước sự phát triển của đất nước và luôn cầu mong cho đất nước ngày một lớn mạnh, đời sống người dân ngày một ấm no”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác