Người Hà Nội tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(VOV5) - Sau khi rời khỏi nhà tang lễ Quốc Gia, linh xa đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua các tuyến phố Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Diệu, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long, tới Sân bay Nội Bài. Cuộc tiễn đưa của nhân dân Thủ đô với Đại tướng vô cùng xúc động.

Người Hà Nội tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1
Khi linh cữu Đại tướng đi qua, người dân và những bạn sinh viên tình nguyện trên đường phố Hà Nội quì xuống vái lạy tiễn biệt Người (Ảnh: Báo Thanh niên)

Ngay từ sáng sớm dọc 12 tuyến phố ở Thủ đô Hà nội, nơi linh xa của Đại tướng đi qua, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và người dân các tỉnh, thành phố trong cả nước đã trật tự xếp hàng hai bên đường. Nhiều người mang di ảnh Đại tướng, di ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ hoa chờ để tiễn biệt Đại tướng lần cuối cùng. Khi linh xa chở đại tướng đi qua, nhiều người chắp tay vái vọng, không ít người bật khóc. Linh xa đưa Đại tướng đi qua Quảng trường Ba Đình lịch sử để tạm biệt và cũng là để về bên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người thầy vĩ đại của Đại tướng là Chủ tịch Hồ Chí Minh và dừng trước nhà riêng số 30 Hoàng Diệu. Hai bên đường, người dân thành kính xếp hàng hướng về linh cữu Đại tướng, nhiều phật tử tập trung ở lề đường đối diện làm lễ cầu siêu. Ông Phạm Văn Lâm (phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bật khóc như thể mất đi người thân yêu ruột thịt của mình khi xe chở linh cữu đại tướng rời đi: “Tôi cũng như hàng triệu người dân Việt Nam, ngưỡng mộ, kính yêu bác Giáp. Đến đây tiễn đưa bác. Trong cuộc đời tôi đã được gặp gỡ, được chụp ảnh với Đại tướng. Đây là những kỷ niệm không bao giờ tôi quên. Tôi xin cầu mong cho bác linh hồn được siêu thoát và phù hộ độ trì cho đất nước Việt Nam ngày càng hưng thịnh”.

Người Hà Nội tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 2
Chắp tay vái, tiễn biệt Đại tướng. Ảnh chụp trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Ảnh: Báo Thanh niên)

Nút giao thông Nguyễn Chí Thanh-Kim Mã, Cầu Giấy chật kín người dân đứng hai bên đường, nhiều cụ già, trẻ nhỏ đứng trang nghiêm khi đoàn linh xa đi qua đoạn đường này. Những giọt nước mắt, những tiếc nấc nghẹn ngào càng lúc càng lớn dần khi đoàn linh xa tới gần. Ánh mắt tiếc thương, đau xót dõi theo chiếc xe chở linh cữu Đại tướng cho đến khi đoàn xe đã đi khuất. Ông Nguyễn Văn An, cựu chiến binh của Sư đoàn quân tiên phong 308 từng được gặp Đại tướng trong kháng chiến chống Mỹ tại đường 9 Nam Lào, tiễn biệt Đại tướng trên đường Phạm Văn Đồng, nghẹn ngào cho biết: "
Tôi cũng đã 2 lần ra viếng Đại tướng ở Hà Nội. Hôm nay với cảm xúc thương nhớ, thương tiếc vô cùng, nhiều người dân đổ ra hai bên đường để viếng Đại tướng. Trong lòng tôi như mất đi cái gì đó, một người chiến sĩ, người anh, người ông, người cha rất bình dị trong đời thường cũng như trong chiến đấu”.

Người Hà Nội tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 3
Đội thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ hàng rào cũng quỳ gối khi linh cữu đi qua (Ảnh: Báo Thanh niên)

Bất cứ ngả đường nào nơi linh xa Đại tướng đi qua đều nổi bật lên sắc áo xanh tình nguyện. Suốt những ngày qua từ khi Đại tướng từ trần, hơn 6.000 thanh niên tình nguyện của thành phố Hà Nội đã tham gia hướng dẫn, giúp đỡ người dân vào viếng Đại tướng. Sáng nay thanh niên tình nguyện vẫn tiếp tục rải khắp các tuyến đường để hướng dẫn người dân xếp hàng chờ xe chở linh cữu Đại tướng đi qua. Thanh niên tình nguyện Lê Quỳnh Chi nghẹn ngào chia sẻ: “Em ngưỡng mộ và cảm phục cuộc đời toàn năng của Đại tướng. Tất cả mọi người đều đổ về đây. Mọi người đều tỏ lòng thành kính. Chúng em cảm thấy rất vinh dự khi được góp phần nhỏ làm tang lễ đại tướng được trọn toàn vẹn hơn”.

Lúc 10 giờ 26 phút sáng nay, chuyến bay mang số hiệu VN 103 cất cánh, đưa người con ưu tú của dân tộc Việt Nam về với đất mẹ Quảng Bình, để lại trong lòng những người Hà nội đến tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp biết bao tình cảm tiếc thương, kính trọng./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác