Học kỳ quân đội – trải nghiệm bổ ích ngày hè

(VOV5) - Dù mới bắt đầu vào hè nhưng nhiều gia đình đã nhanh chóng lựa chọn những khóa học hè cho con. Những năm gần đây, Học kỳ quân đội đã trở thành trải nghiệm bổ ích trong dịp hè cho nhiều lứa tuổi học sinh. Tại đây, các em được rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, tính tự lập, kỉ luật, trách nhiệm, sự tự tin và được trang bị những kỹ năng sống cơ bản cho tương lai. Ghi nhận của Hà Lan, phóng viên Đài TNVN, tại Đại đội 5, Trung đoàn Pháo phòng không 228, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không – Không quân, đóng tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.


Học kỳ quân đội – trải nghiệm bổ ích ngày hè - ảnh 1
Các bạn trẻ với học kỳ quân đội (Ảnh: Internet)



Đúng 5 giờ 30 phút sáng, những tiếng kẻng báo thức vang lên là lúc 102 chiến sĩ nhỏ tự giác dậy gấp chăn màn và ra sân tập thể dục. Thời gian còn lại trong ngày, các cháu sinh hoạt theo nề nếp quân đội, mọi hoạt động trong ngày đều tuân thủ theo kẻng hiệu lệnh. Đến giờ ăn, tất cả đều tự giác cầm ghế ra nhà ăn và dọn bát đĩa sau khi ăn xong, rồi phải luôn trong tư thế sẵn sàng để hành quân khi có hiệu lệnh triệu tập… Bởi vậy, với các “tân binh” nhí, thời gian đầu, mọi việc khá khó khăn. Cháu Nguyễn Đức Huy, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội, là con một nên ở nhà cháu được mọi người trong gia đình nâng niu, chiều chuộng. Khi tham gia học kỳ quân đội, Huy và các bạn phải tuân thủ theo quy định của Ban chỉ huy, giống như các chiến sĩ bộ đội trong đơn vị. Tất cả đều tự giặt quần áo, không được chơi game, không sử dụng điện thoại di động... Những ngày đầu tham gia học kỳ quân đội, chưa quen với nếp sinh hoạt mới, Huy chỉ khóc và xin được về nhà. Thế nhưng, 4 ngày sau, được sự động viên của các anh chị tình nguyện viên và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, Đức Huy dần cảm thấy thích thú vì được học nhiều bài học bổ ích và được tham gia vui chơi với các bạn. Nguyễn Đức Huy chia sẻ: “Ở đây 5 rưỡi sáng cháu đã bị gọi dậy, mới đầu cháu thấy rất bực tức nhưng sau 4 ngày thì cháu đã quen rồi, có lúc các anh bộ đội chưa gọi cháu đã tự dậy gấp chăn màn và làm vệ sinh cá nhân. Ở nhà thì cháu thường không gấp chăn màn. Ở đây cháu học được nhiều điều và cháu hứa khi về nhà sẽ duy trì nếp sống trong học kỳ quân đội".

Là những cậu bé, cô bé được bố mẹ chiều chuộng nên khi tham gia học kỳ quân đội, không chỉ Nguyễn Đức Huy mà phần lớn thành viên của khóa học đều cảm thấy khó thích nghi. Anh Nguyễn Tường Minh, tình nguyện viên khóa học (người có nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ các học viên) cho biết ngày đầu tiên đặt chân đến doanh trại, phần lớn các cháu đều khóc vì nhớ bố mẹ và vì chưa quen với nếp sinh hoạt nghiêm khắc trong quân đội. Thậm chí có một trường hợp, sau 2 ngày bố mẹ phải lên tận doanh trại đón về. Anh Minh cùng các tình nguyện viên phải kiên nhẫn lắng nghe và phân tích, động viên các cháu cố gắng hòa đồng, sinh hoạt chung với các bạn. Anh Nguyễn Tường Minh cho biết: “Tình nguyện viên có vai trò hướng dẫn, hỗ trợ các em trong việc hậu cần. Có nhiều khó khăn trong việc giúp các em thích nghi với môi trường mới. Thời gian sinh hoạt khác biệt so với ở nhà nên phải phân tích giúp các em hòa đồng hơn. Đối với trường hợp không nghe lời, tình nguyện viên phải kiên trì, nhất là năm nay độ tuổi các em tham gia học kỳ quân đội nhỏ hơn mọi năm nên mình phải khéo và nhạy cảm hơn".

Học kỳ quân đội là một khóa học trong dịp hè, được Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2009 đến nay. Trong năm nay, học kỳ quân đội đón nhận 102 cháu từ 11 đến 17 tuổi, đến từ 13 tỉnh, thành phố khác nhau. Ông Bùi Ngọc Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, cho biết bên cạnh việc học tập, tìm hiểu về chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, khóa học còn kết hợp với những buổi sinh hoạt khác. Đó là tăng gia sản xuất, viết thư trải nghiệm về gia đình nhằm khơi dậy tình yêu thương gia đình, bạn bè và các hoạt động vui chơi giúp các cháu hòa đồng và có tinh thần tập thể cao. Cùng với đó, các hoạt động thực tế tại học kỳ quân đội giúp định hướng và xây dựng cho các cháu tính tự lập, tác phong sinh hoạt nề nếp, quy củ và tự giác hơn: “Ngày cuối cùng trước khi lên lớp tôi có hỏi các cháu là sắp kết thúc khóa học, các em có muốn ở lại thêm 10, 20 ngày nữa không thì tất cả đều đồng thanh "có ạ”. Từ chỗ muốn đòi về thì giờ lại muốn ở lại, đó là điều rất mừng. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này. Trong các lớp này có rất nhiều bậc phụ huynh có vị trí trong xã hội, nhưng các em đều bình đẳng với nhau, xây dựng tính cộng đồng trong sinh hoạt. Đấy là đạt mục đích chúng tôi đề ra".

Chương trình “Học kỳ quân đội” đã trở thành một trong những hoạt động hè được nhiều bậc phụ huynh và học sinh lựa chọn. Đây là sân chơi bổ ích giúp các cháu học tập và trau dồi kiến thức cũng như trải nghiệm môi trường sinh hoạt trong quân đội, qua đó rèn luyện tinh thần đoàn kết, kỷ luật, rèn kỹ năng sống, giúp các cháu trưởng thành hơn./.

Tin liên quan

Phản hồi

trần thị nga

Gần đây e mới biết đến chương trình này và rất quan tâm, hứng thú muốn cho người thân tham gia, không biết vov... Xem thêm

Các tin/bài khác