Làm mô hình cột mốc Trường Sa từ tình yêu đất nước

(VOV5) - Chưa một lần được đặt chân đến quần đảo Trường Sa để được nhìn, được sờ vào cột mốc chủ quyền Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, nên anh Nguyễn Văn Sinh ở tổ 3, ấp Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, luôn ấp ủ ý tưởng tạo mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa bằng đất sét nung. Nghĩ là làm, anh đã mày mò chế tạo thành công mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa bằng đất sét nung. Anh mong việc làm nhỏ của mình góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, cũng như giáo dục lòng yêu nước cho người dân. 

Làm mô hình cột mốc Trường Sa từ tình yêu đất nước - ảnh 1
Anh Sinh bên mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Đầu Doi, cuộc sống của anh Sinh gắn liền với nghề truyền thống làm đất nung. Những sản phẩm làm từ đất nung như nồi, chum, vại, do anh Sinh làm được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Anh Sinh cũng là người chịu mày mò, tạo ra nhiều loại sản phẩm mới phục vụ thị hiếu người tiêu dùng. Từ cuối năm 2013,  một lần tình cờ được ngắm mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa trên đỉnh Hòn Me thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, anh Nguyễn Văn Sinh bắt đầu đúc thử nghiệm mô hình này từ nguyên liệu đất sét xứ Hòn. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng anh cũng đã thành công với khuôn bằng gỗ để tạo khối, sử dụng con dấu rời khắc chữ và hình ngôi sao. Mô hình sau khi đúc xong được phơi khô và nung trong 2 ngày. Sau phần trang trí, sơn màu và gắn lá cờ đỏ sao vàng, mô hình cột mốc chủ quyền ra đời với trọng lượng khoảng 400gr, có đầy đủ các thông tin: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảo Trường Sa, Vĩ độ: 08độ38’30”, Kinh độ: 111độ55’55”.

Để làm được những sản phẩm cột mốc chủ quyền Trường Sa đòi hỏi người thợ phải thật khéo léo, phải thực hiện tỉ mỉ từ khâu làm đất, nắn khuôn, vuốt bóng đến bắt chỉ và sơn màu. Anh Sinh cho biết phải trải qua nhiều công đoạn để làm nên cột mốc nhỏ bé này:
 "Thứ nhất là lựa đất, nhào trộn đất rồi để cho ráo thì mới ép đất vào khuôn. Khi chế vào khuôn thì để sản phẩm trong khuôn cho khô rồi bo lại và đóng mộc và ngôi sao. Khi làm xong thì đem đi phơi khô và đem nung trong 2 ngày. Lúc đó mới đóng đế, dán lại cho khít, sau đó sẽ cho vào khuôn và đóng bao bì. Công đoạn khó nhất là mình bo cho đều đặn và tỷ mỉ".

Mỗi tháng, anh Sinh có thể đúc 700 đến 800 mô hình cột mốc chủ quyền thành phẩm. Anh Sinh làm mô hình cột mốc không vì lợi nhuận mà còn do mong muốn mọi người hiểu rằng chính cột mốc chủ quyền là sự khẳng định mạnh mẽ quần đảo Trường Sa là của Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Sinh chia sẻ:
 "Mình cũng là người Việt Nam, có tinh thần yêu nước nên sẵn nghiên cứu ra mô hình cột mốc Trường Sa để tuyên truyền cho thế hệ trẻ Việt Nam biết được Trường Sa là của Việt Nam, để có thể đoàn kết cả nước hướng về biển đảo, hướng về Trường Sa".

Mô hình cột mốc Trường Sa của anh Sinh được các cơ quan, ban ngành trong huyện Hòn Đất mua về đặt trang trọng ở trường học, trong các thư viện, trên bàn làm việc…như là một cách khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Mỗi một đoàn viên trẻ ở huyện Hòn Đất đều mong muốn có một cột mốc Trường Sa do anh Sinh làm để họ thấy Trường Sa lúc nào cũng ở rất gần và thêm yêu Tổ Quốc. Chị Đỗ Thị Phương Tâm, Bí thư chi đoàn Văn phòng Huyện ủy Hòn Đất cho biết:
 "Em cũng muốn mọi người biết đến mô hình chủ quyền đảo Trường Sa cũng như mỗi người Việt Nam đều là một cột mốc sống".

Những cột mốc Trường Sa mà anh Sinh làm bằng đất sét xứ Hòn không chỉ là sản phẩm giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình anh mà đó còn là tâm tư, tình cảm của những người làm nghề đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Khi thấy bố cặm cụi làm ra những cột mốc Trường Sa, cậu con trai đang độ tuổi cắp sách tới trường của anh Sinh cũng dành thời gian để phụ giúp. Từ lâu rồi, hình ảnh cột mốc chủ quyền Trường Sa luôn sau đậm trong nghĩ suy nghĩ của cậu./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác