Lê Vân - Lắng nghe mùa Thu

(VOV5) - Gặp, trò chuyện với cô giáo Lê Vân, tôi thực bị cuốn hút bởi câu chuyện nghề nghiệp và những đam mê của cô với văn học, nghệ thuật.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:







Sinh ra ở phố cổ, ở cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và lịch lãm của người Hà Nội. Qua câu chuyện cô kể thì âm nhạc là niềm say mê, nhưng cuộc đời cô lại gắn bó với công việc của một giáo viên tiểu học. Cô giáo Lê Vân tâm sự: Công việc của tất cả những giáo viên tiểu học rất vất vả. Đối với trẻ tiểu học thì  không chỉ có dạy kiến thức văn hóa nền tảng mà còn phải dỗ. Ngoài việc chính là dạy các con học, các cô còn phải chăm các con ăn, ngủ. Cả một ngày làm việc khá vất vả. Thực ra âm nhạc là niềm say mê của mình từ thời thơ bé, điều đó đã giúp mình cân bằng cuộc sống tinh thần. Mình biết cái đích của cuộc đời mình là đứng trên bục giảng nhưng mình vẫn muốn tìm đến âm nhạc để cân bằng cuộc sống và mình cảm thấy thăng hoa hơn trong cuộc sống để có thể đứng vững trong nghề dạy học. Mình cũng đã tham gai rất nhiều các cuộc thi của ngành và cũng đã đạt được nhiều huy chương vàng.


Lê Vân - Lắng nghe mùa Thu - ảnh 1



Nhiều năm qua, cô giáo Lê Vân được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh yêu mến, không chỉ bởi cô là một giáo viên dạy giỏi, tận tụy, tâm huyết với nghề mà còn bởi cô là một người giàu lòng nhân ái. Với cô, mỗi giờ đứng trên bục giảng,điều cô luôn mong muốn là đem đến cho các con không chỉ là kiến thức văn hóa nền tảng mà mỗi môn học là những trải nghiệm thú vị, giúp các con yêu từng môn học và muốn khám phá thế giới xung quanh qua những câu chuyện, những áng văn, thơ mà cô truyền dạy. Cô giáo Lê Vân bộc bạch: Mình nghĩ tuổi thơ của các con không nên để nó trôi qua uổng phí mà muốn đọng lại trong các con những ký ức đẹp. Vì thế, mình nghĩ nên tăng cường cho các con học múa, hát, cảm thụ âm nhạc làm cho các con cảm thấy nhẹ nhõm hơn chứ hiện nay chương trình học của các con hơi nặng. Đối với mình, trong mối tiết học mình thường lồng ghép âm nhạc kể cả trong giờ học toán hay tiếng việt thì các con cũng cảm thấy thoải mái hơn. Khi mà tinh thần của cô đã thăng hoa thì đương nhiên giờ học cho các con cũng cảm thấy thú vị hơn.

                          


Lê Vân - Lắng nghe mùa Thu - ảnh 2


Với cô giáo Lê Vân, đứng trên bục giảng là cái nghiệp còn đam mê âm nhạc, thơ ca không những giúp cô cân bằng cuộc sống tinh thần mà cũng nhờ những bộ môn nghệ thuật ấy cho cô cơ hội được chia sẻ những khó khăn vất vả với cộng đồng. Cô giáo Lê Vân kể: Rất ngẫu nhiên trong một lần bọn mình tổ chức đi làm từ thiện tại Trung tâm số 4 Ba Vì, tự nhiên mình cảm thấy nếu nhìn toàn diện các con ở đây so với học sinh của trường thì các con rất đáng thương vì khoảng cách quá lớn. Mình nghĩ: có thực mới vực được đạo, vì thế mình đã quyết định làm một điều gì đó và ý tưởng ra mắt một Album nhạc gây quỹ từ thiện để có thể có kinh phí mua những vật dụng đồ dùng học tập cho các con và mình đã quyết định ra Album Lắng nghe mùa Thu, bởi đã là người Hà Nội thì gắn liền với mùa thu với những ký ức trong trẻo của tuổi học trò. Khi nói thì đơn giản nhưng làm thì rất vất vả vì mình không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, cả ngày đứng lớp nên phải tranh thu thu thanh vào giờ nghỉ trưa nên không chỉ mình mà cả ê kíp thực hiện cũng rất vất vả và phải cố gắng. Tuy là Album nhạc nhưng mình cũng muốn lồng ghép một phần công việc của mình đó là việc rèn chữ đẹp cho học sinh đó là nét đẹp là hồn dân tộc. vì thế toàn bộ lời ca được mình viết tay để phần nào truyền tải được thông điệp nét chữ nét người, lưu giữ hồn dân tộc.

Lê Vân - Lắng nghe mùa Thu - ảnh 3


Sau khi Album được phát hành, cô giáo Lê Vân đã cùng các cộng sự của mình thực hiện được những hoạt động tình nguyện có ý nghĩa, điều đó cũng đã thôi thúc cô tiếp tục triển khai những dự án mới. Cô giáo Lê Vân cho biết: Mình đã triển khai thêm 2 đợt từ thiện ở Trung tâm bảo trợ số 4 Ba Vì, mình đã mua rất nhiều đồ dùng học tập, chăn ấm, quần áo, quà trung thu và mình cũng đang ấp ủ sẽ ra một tập thơ, vì mình đã có vài trăm bài thơ và muốn ra một tuyển tập thơ, mình cũng sẽ chép tay và tiếp tục trích phần lớn kinh phí đó để có thể chia sẻ được nhiều niềm vui cho các con.

Bằng cái tâm và tấm lòng nhân ái, mong rằng những dự án thiện nguyện tiếp theo của cô giáo Lê Vân sớm thành hiện thực, góp phần làm dịu bớt nỗi khó khăn, vất vả, mang đến cho tuổi thơ của nhiều em nhỏ thêm ấm áp những ngày Đông./.
                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 Minh Anh


Tin liên quan

Phản hồi

Vũ Chiêm

Đọc bài viết của Minh Anh và nghe CD"Lắng nghe mùa thu" lòng càng thêm mến yêu Hà Nội-đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến... Xem thêm

Hoai Tran

Nghe co giao hat rat tuyet...tuyet qua...!!!!!

Các tin/bài khác