Nghệ sĩ Quốc Quốc: Tôi hát với sự thành thật từ trái tim

(VOV5) - Có nhiều người nói Quốc Quốc bước vào làng nhạc hơi muộn, nhưng anh đang cảm thấy hạnh phúc và sung sức với đam mê của mình...

Nghệ sĩ Quốc Quốc là một gương mặt quen thuộc với công chúng mê phim qua những vai giang hồ, dữ tợn mà anh vẫn được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng”. Và thật bất ngờ, sau nhiều năm làm nghệ thuật, Quốc Quốc lại lần nữa chiếm trọn cảm tình của khán thính giả bằng một album âm nhạc đầu tay mang tên “Thu của riêng anh”. Album gồm 15 ca khúc lãng mạn hát về tình yêu, về vẻ đẹp của con người, đất trời, được người nghệ sĩ hát với chất giọng ấm áp, truyền cảm, và bằng cả niềm đam mê. 

Nghệ sĩ Quốc Quốc: Tôi hát với sự thành thật từ trái tim - ảnh 1

Album Thu của riêng anh

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

"Thu của riêng anh" - bài hát chủ đề của album là ca khúc do chính Quốc Quốc viết lời, nhạc Xèng Phạm. Nghệ sĩ Quốc Quốc chia sẻ, cái duyên đến với âm nhạc của anh là cả một chặng đường dài. "Ngay từ hồi còn trẻ, đi tuyển diễn viên, tôi đã nhận được những lời khen của Ban giám khảo về chất giọng. Trong thời gian học diễn viên, mọi người cũng thường khen giọng tôi hay, và tôi cũng có đôi chút tự tin về chất giọng của mình chắc có gì đó đặc biệt. Ngay trong thời sinh viên, tôi cũng có đi hát ở một số quán sinh viên. Sau đó bẵng đi, tôi lập ra đình và lo lắng chăm sóc hai đứa nhỏ nên cũng không đi hát nữa, chỉ đi đóng phim thôi. Cách đây vài năm, một người bạn rủ tôi đi thu âm ca khúc. Tôi bắt đầu bằng bài “Gửi về quan họ”, một bài hát có vần dễ thuộc. Mọi người nghe và khá thích thú, bảo rằng tôi hát rất “men” và có chất riêng. Sau đó mỗi khi có dịp tôi lại thu một ca khúc và đưa lên mạng xã hội, được mọi người nghe và cổ vũ nhiều. Thế rồi một ngày đẹp trời, có nhạc sĩ mời tôi hát ca khúc mới. Cứ thế, các lời mời đến với tôi và cho đến thời điểm này, tôi đã hát hơn 100 ca khúc mới của các tác giả cả ở trong nước và nước ngoài".

Khi nghe Quốc Quốc hát, nhạc sĩ Ngọc Khuê - tác giả của "Mùa xuân làng lúa làng hoa", nhạc sĩ Lê Vinh - tác giả của "Mùa hoa cải, Hà Nội và tôi" cũng tìm đến Quốc Quốc để mời anh hát ca khúc mới của mình. Rồi còn nhiều nhạc sĩ nữa ở các thành phố khác cũng vì yêu mến giọng ca sang trọng của anh mà tìm ra Hà Nội. Tình cảm đó là động lực để Quốc Quốc quyết tâm hơn trên con đường ca hát, và phát hành album cùng sự động viên của bạn bè.

Nghệ sĩ Quốc Quốc: Tôi hát với sự thành thật từ trái tim - ảnh 2

Nghệ sĩ Quốc Quốc

Có bao giờ anh tiếc vì đến giờ mình mới ra album đầu tay? Quốc Quốc chia sẻ: "Nó là cái duyên của mỗi người. Có thể lúc trước tôi cũng đi hát, nhưng khi ấy chưa chắc đã say đắm và chín chắn như ở hiện tại. Lứa tuổi này, tôi cảm nhận một tác phẩm âm nhạc sâu sắc, chính chắn hơn rất nhiều. Tuổi trẻ có thể sung sức hơn nhưng không thể nào sâu lắng như ở lứa tuổi hiện tại. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi hát với tất cả tâm hồn, trái tim của mình. Chỉ có sự thành thật từ giọng hát đến con người – đó mới chính là sự tiếp cận gần nhất đến trái tim của mọi người – đó cũng là điều mà tôi đã và đang là như vậy".

Nếu như gtrong các album âm nhạc, các ca sĩ thường chọn từ 8 đến 10 ca khúc, thì Thu của riêng anh có tới 15 ca khúc. Quốc Quốc tâm sự, lần đầu tiên chính thức đến với công chúng, anh muốn mang đến cho mọi người ấn tượng về sự đa dạng trong cách hát cũng như trong các ca khúc. Đặc biệt, anh chọn tới 4 ca khúc của nhà thơ Tống Thu Ngân, một người Việt ở Mỹ để đưa vào trong album đầu tay của mình. Anh kể: "Trước khi có duyên hát các ca khúc của nhà thơ Tống Thu Ngân, nhà thơ đã biết tôi qua mạng xã hội. Sau khi nghe các ca khúc do tôi thể hiện, chị đã gửi thư về, đề nghị tôi hát tác phẩm mới của chị. Và cho đến bây giờ, tôi đã hát khoảng 30 bài do nhà thơ Tống Thu Ngân viết lời. Sau khi thu xong 1 bài, tôi lại gửi sang Mỹ cho chị. Chị Ngân và mọi người khi nghe các ca khúc tôi hát đều rất thích, mang lại cho họ sự ấm áp và cảm giác hạnh phúc. Tôi thấy mình thật may mắn khi nhận được những tình cảm ấy, dù chưa được gặp nhau ngoài đời. Tôi xin cảm ơn mọi người đã yêu mến giọng hát của tôi".

Nghệ sĩ Quốc Quốc: Tôi hát với sự thành thật từ trái tim - ảnh 3                             Nghệ sĩ Quốc Quốc

Quốc Quốc đang mỗi ngày nuôi dưỡng và phát triển niềm đam mê ca hát. Hàng tuần, anh là trưởng ban tổ chức kiêm MC và ca sĩ cho đêm ca nhạc doanh nhân tại Lam Trà opera được nhiều khán giả ủng hộ, yêu thích. Anh bật mí về sản phẩm âm nhạc tiếp theo: "Tôi vừa mới sáng tác một ca khúc về miền Trung, mà bận quá chưa vỡ bài. Đây là một ca khúc mà tôi ấp ủ, bởi tôi có nhiều bạn bè người miền Trung hoặc gốc miền Trung, và tôi thấu hiểu được mảnh đất miền Trung với những nhọc nhằn, khó khăn, mưa nắng, thiên tai, bão lũ. Nhưng con người ở đó đã vươn lên, vượt qua tất cả và đạt được những thành công như NSƯT Tố Nga là một người con Hà Tĩnh, hiện là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương, hay như nhạc sĩ Xuân Hòa hiện đang ống tại Vinh – anh có rất nhiều tác phẩm hay, cùng một số bạn bè làm trong nhiều ngành nghề khác. Tôi muốn viết một bài về quê hương xứ Nghệ có tựa đề là Mơ Nghệ. Tôi chắc rằng mọi người sẽ yêu thích bài hát này bởi vì tôi đã viết về một chàng trai ở nơi khác vẫn luôn mơ về xứ Nghệ mặc dù trong hình dung của nhiều người, xứ Nghệ là một mảnh đất nắng gió khô cằn bão lũ, nhưng nó lại đẹp trong mắt tôi bởi vì trong muôn vàn khó khăn nhưng con người nơi đó vẫn vui vẻ, sống lạc quan và vươn lên".

Có nhiều người nói Quốc Quốc bước vào làng nhạc hơi muộn, nhưng anh đang cảm thấy hạnh phúc và sung sức với đam mê của mình...

Tin liên quan

Phản hồi

Cuckim

Nghe Nghệ sĩ Quốc Quốc hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca rất tuyệt vời, ngỡ như đang lạc chốn... Xem thêm

Các tin/bài khác