Thảo Ly - Thành công đầu và niềm đam mê cháy bỏng

(VOV5) - Cùng với một Thảo Ly mạnh mẽ và cá tính của opera, công chúng cũng vẫn gặp được một Thảo Ly duyên dáng và trẻ trung trong những bản tình ca nhạc trẻ. 

Nguyễn Đoàn Thảo Ly vừa giành giải Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào cuối tháng 1 vừa qua. Điều đặc biệt, Thảo Ly đã lựa chọn theo đuổi dòng nhạc opera và xuất sắc giành chiến thắng trước những thí sinh khác có tuổi đời và tuổi nghề nhiều hơn cô, bằng chính giọng ca đầy nội lực và phong thái biểu diễn đầy cá tính.

Thảo Ly - Thành công đầu và niềm đam mê cháy bỏng - ảnh 1

Giọng ca opera Nguyễn Đoàn Thảo Ly

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi gặp Thảo Ly sau khi nghe cô gái trẻ này hát. Ngạc nhiên bởi dáng vẻ yểu điệu, đáng yêu cùng phong cách trẻ trung thật khó hình dung là của một nghệ sĩ với chất giọng soprano đầy nội lực. Giọng ca ấy đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo của Liên hoan Nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương - nơi so tài của các tài năng nghệ thuật đến từ nhiều nước trong khu vực.

Thảo Ly tâm sự: "Khi mới sang Malaysia, em rất choáng ngợp với quy mô của cuộc thi, với khoảng 3-400 bạn cùng thi. Em cùng với bạn Nguyễn Thế Việt được đại diện cho Học viện âm nhạc quốc gia VN đi thi. Phải nói là các thầy cô rất chăm chút cho chúng em đỡ hồi hộp và lo lắng. Khi cầm vào danh sách dự thi, thấy có nhiều người cũng chọn trùng bài với mình, là những người lớn tuổi hơn em và kinh nghiệm cũng nhiều hơn. Em đã khá lo lắng nhưng sau đó, nhờ có sự động viên của cô giáo, em đã hoàn thành bài thi có thể nói là xuất sắc, nhưng em biết là cũng còn hơi run nên chưa thể hiện được những khả năng tốt nhất của mình".

Trong lần đầu tiên đi thi, Thảo Ly đã mạnh dạn chọn bản opera kinh điển Aria Mein Herr Marquis nằm trong vở opera Die Fledermaus (Con Dơi). Người đã định hướng và dìu dắt cho cô gái trẻ trong hành trình không mấy dễ dàng này là cô giáo, Tiến sĩ âm nhạc Phương Nga, Phó khoa thanh nhạc, Học viện âm nhạc quốc gia VN. Hai cô trò đã giành trọn 3 tháng luyện tập cho cuộc thi, từ giọng hát đến phong cách trình diễn sân khấu.

Thảo Ly - Thành công đầu và niềm đam mê cháy bỏng - ảnh 2

Thảo Ly và cô giáo - Tiến sĩ Phương Nga

Từ chỗ chỉ thích nhạc trẻ, nhạc quốc tế, Thảo Ly tình cờ biết đến opera và sau đó quyết tâm theo đuổi. Đến nay, sau một năm theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, dưới sự dìu dắt của Tiến sĩ Phương Nga, Thảo Ly đã vươn lên nằm trong nhóm sinh viên xuất sắc nhất khoa Thanh nhạc. Cô gái trẻ đã và đang tìm cho mình sự khác biệt trong cách thể hiện ca khúc.

"Sau giải thưởng đầu tiên trong đời của em, em rất vui và cảm thấy mình không thể dừng lại ở đây mà còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tất nhiên em chưa có được giọng ca hoàn hảo, dù đã được khen nhiều. Em hiểu rằng mình cần phải tập luyện hơn nữa để có thể thử sức ở những sân chơi lớn hơn. Dòng nhạc này hiện cũng ít người để ý đến. Tuy nhiên, em luôn có sự ủng hộ của bạn bè, người thân và thầy cô giáo. Em nghĩ rằng cũng có rất nhiều cách để tiếp cận với các khán giả bây giờ. Opera cũng có tính giải trí riêng, có cái hay riêng, nhưng điều quan trọng là phải làm cho khán giả thích được thông qua những thử nghiệm của mình. Em cũng đang thử và lắng nghe những phản hồi của công chúng" - Thảo Ly cho biết.

Cùng với một Thảo Ly mạnh mẽ và cá tính của opera, công chúng cũng vẫn gặp được một Thảo Ly duyên dáng và trẻ trung trong những bản tình ca nhạc trẻ. Bởi cô gái ấy tin rằng, khi công chúng yêu mến Thảo Ly, thì sẽ có thêm những con đường để cô đưa họ tới với opera – niềm đam mê mà cô đã chọn lựa. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác