Thu Phương - Trở về để kể những câu chuyện đời bằng âm nhạc

(VOV5) – Gặp Thu Phương trở về trong đêm nhạc Trên đỉnh Phù Vân của nhạc sĩ Phó Đức Phương, cho tôi một cảm giác ở Thu Phương đang tràn trề năng lượng cho đam mê và những sáng tạo nghệ thuật, sau một thời gian đi và về trong nhớ nhung, xa cách.

 
Thu Phương  - Trở về để kể những câu chuyện đời bằng âm nhạc - ảnh 1
Ca sĩ Thu Phương. Ảnh: tienphong


Nghe âm thanh bài viết tại đây: 



Thu Phương cho biết: “Trong năm 2016 là một năm quan trọng đối với Thu Phương, vì có rất nhiều dự án được ra mắt khán thính giả và đó là một chuỗi những sự kiện kỷ niệm 30 năm ca hát của mình. Niềm vui hơn nữa mà Phương nghĩ nó quá trọn vẹn đối với Thu Phương đấy là nhận được lời mời tham gia trong chương trình đêm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Phương nghĩ, tất cả những gì mình đã có, đã trải qua, đã làm được cũng đã được trả lời bằng chính những đêm diễn của mình dành cho khán giả và bằng chính sản phẩm âm nhạc gửi đến công chúng. Vì thế, bất kỳ một chương trình nào đối với Phương cũng rất là ý nghĩa. Phương xin cảm ơn khán thính giả đã dành rất nhiều tình cảm cho Phương và cho cả sự trở về của Phương trong thời gian vừa qua tại Việt Nam”.

 

Nhận lời mời trở về tham dự đêm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương không chỉ là một bất ngờ đối với công chúng yêu nhạc của ông, mà còn là sự bất ngờ của chính ca sĩ Thu Phương. Chị đã quyết định trở về để kể những câu chuyện của nhạc sĩ Phó Đức Phương theo cách riêng của mình. Ca sĩ Thu Phương bộc bạch: “Thu Phương lần đầu tiên hát những tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương, bản thân mình cũng chưa hình dung được rằng mình sẽ kể những câu chuyên của nhạc sĩ Phó Đức Phương như thế nào? Thu Phương hồi hộp mong chờ để được kể những câu chuyên đó qua phần hòa âm của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Phương nghĩ Phương sẽ hát Phó Đức Phương với những gì là Thu Phương nhất”.
 
                                            

Thu Phương  - Trở về để kể những câu chuyện đời bằng âm nhạc - ảnh 2
Ảnh: tienphong



Chúng tôi cũng xin điểm lại đôi nét về 30 năm ca hát của ca sĩ Thu Phương. Sinh năm 1972, Thu Phương được biết tới với những giai điệu tha thiết trong: Có phải em mùa thu Hà Nội, Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố.v.v. Những năm 1980 của thế kỷ trước, Phương là thành viên hát chính trong ban nhạc rock Tây Hồ. Thập niên 1990 Phương là diễn viên của nhà hát Tuổi trẻ . Với chất giọng trầm, khàn rất riêng, Thu Phương đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh và Huy chương vàng Liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc năm 1995. Năm 2003, Thu Phương sang Mỹ định cư. Năm 2008 lần đầu tiên chị trở về biểu diễn trong chương trình Duyên dáng Việt Nam và cho tới nay, những chuyến đi về đã trở nên thường xuyên hơn, bởi Thu Phương có những lý do riêng của sự ra đi và trở về. Thu Phương bộc bạch: “Nhắc lại hai chữ ra đi và trở về thì đó là điều ý nghĩa mà đó hoàn toàn không phải là sự lựa chọn của mình và cũng không phải là sự chuẩn bị trước của mình, nhưng có lẽ những điều đó mang đến cho  mình tất cả những trải nghiệm. Tất cả những kinh nghiệm ấy là lý do để mình vô cùng khát khao được chia sẻ. Vì thế, Phương tham gia tất cả các sự kiện âm nhạc, kể cả ra mắt album của mình hay tham gia các chương trình trình diễn. Phương đều muốn kể cho khán giả nghe bằng chính cảm xúc của mình, bằng những tác phẩm của mình chọn. Qua đó khán giả có thể hiểu thêm về những năm tháng Thu Phương sống xa quê hương và khi đã đủ trải nghiệm quý báu thì mình quay trở về để chia sẻ. Tất cả sự khác biệt của những nơi mình đặt chân đến hay những nơi Thu Phương sống và làm việc tại VN thì những khác biệt ấy đều giúp nhìn rõ bản thân mình hơn và cho mình nhìn rõ con đường mình đã đi, công việc mình đang làm và mình làm sao phải cố gắng trọn vẹn nhất, cống hiến hết mình. Mình may mắn khi ra đi và trở về để kể những câu chuyện ấy”.                     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác