Vì miền Trương thương yêu

(VOV5) - Chương trình “Hạt giống tâm hồn” – Vì miền Trung thương yêu như một câu chuyện bằng âm nhạc đầy ý nghĩa mà đạo diễn, ca sĩ, nhạc sĩ Cáp Anh Tài và ê-kíp dàn dựng muốn gửi đến người nghe. 

Vì miền Trương thương yêu - ảnh 1

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Hạt giống tâm hồn" - Vì miền Trung thương yêu

Lại một cơn bão nữa vừa qua đi để lại viết bao đau thương, mất mát cho người dân các tỉnh miền Trung. Hơn 100 người chết và mất tích, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều diện tích lúa, hoa màu, hệ thống lưới điện bị thiệt hại… Bão chồng bão, nỗi đau chồng nỗi đau… Và trong cơn hoạn nạn ấy, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lại hướng về khúc ruột của quê hương bằng những sẻ chia thiết thực. Các chương trình gây quỹ được tổ chức ở khắp nơi, trong đó có những đêm nghệ thuật đầy tính nhân văn để quyên góp hỗ trợ người dân quê chịu nhiều vất vả. Đến với quý thính giả hôm nay sẽ là đêm nhạc “Hạt giống tâm hồn” – Vì miền Trung thương yêu do các nghệ sĩ thương quê tổ chức.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Những ca từ đẹp và ý nghĩa trong ca khúc Sống như những đóa hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, do ca sĩ Đức Quang thể hiện đã mở màn cho đêm nhạc “Hạt giống tâm hồn” – Vì miền Trung thương yêu được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do ca sĩ trẻ Lê Ngọc Thúy khởi xướng, công ty First News Trí Việt đứng ra tổ chức, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, đại diện công ty First News Trí Việt chia sẻ: "Tôi là người con của quê hương Hà Tĩnh. Dải đất miền Trung nghèo khó, kham khổ như thế nhưng đi xa ai cũng đau đáu nhớ về quê hương. Năm ngoái, khi lũ về miền Trung, chúng tôi đã tổ chức chương trình Hạt giống tâm hồn – Vì miền Trung thân yêu, mang hơi ấm của bạn bè anh em về quê hương Hà Tĩnh. Năm nay khi ca sĩ Ngọc Thúy đề xuất tổ chức gì đó cho quê hương, một người trẻ có tấm lòng với quê hương như thế thì tại sao chúng tôi lại không xúm tay vào? Vậy là chúng tôi lại làm điểm tựa để các em tổ chức chương trình này".

Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn qua giọng ca đầy nội lực Trần Hữu Kiên như một lời khẳng định của những người con sinh ra và lớn lên ở miền Trung, càng xa quê càng thương về quê hương còn chịu nhiều gian khó. Đó cũng là mẫu số chung của những tấm lòng nghệ sĩ muốn góp sức mình giúp cho đồng bào bớt vất vả. Ca sĩ Lê Ngọc Thúy, người khởi xướng chương trình này tâm sự: "Ngọc Thúy là một người con miền Trung. Khi cơn bão đi qua, Thúy nhìn thấy hình ảnh của những cụ già, những em bé đứng cạnh những ngôi nhà đổ nát của mình, Thúy thấy nhói lòng, không biết làm thế nào để giúp bà con. Mình chỉ có lời ca tiếng hát thôi, nên Thúy đã lên ý tưởng và chia sẻ với nhà báo Huy Toàn, Công ty Firrst News Trí Việt, một người rất thân thương để cùng Thúy tổ chức chương trình này".

Chương trình “Hạt giống tâm hồn” – Vì miền Trung thương yêu như một câu chuyện bằng âm nhạc đầy ý nghĩa mà đạo diễn, ca sĩ, nhạc sĩ Cáp Anh Tài và ê-kíp dàn dựng muốn gửi đến người nghe. Chương trình có sự chung sức của các nghệ sĩ, ca sĩ đang làm việc cả ở trong Nam, ngoài Bắc, và cả các nghệ nhân ủng hộ bằng các tác phẩm nghệ thuật của mình, hay các nhóm tự nguyện cùng nhau đi vận động quyên góp. Nhà báo Việt Hoa, báo Pháp luật TPHCM chia sẻ, chị và những người bạn trong nhóm những người làm báo tại TPHCM đã quyên góp được gần 2 tỉ đồng. "Đợt vừa rồi chúng tôi cũng vận động được một số mạnh thường quân ở TPHCM để hỗ trợ miền Trung. Tôi đến đây với tinh thần chia sẻ để lan tỏa tấm lòng đối với khó khăn của bà con mình. Khi chúng tôi đi vận động thì mọi người rất sẵn lòng gửi gắm cho chúng tôi một số tiền lớn. Chúng tôi hỗ trợ xây nhà, mua trâu bò, làm sổ tiết kiệm để các gia đình không còn khả năng nữa có thể nuôi con, rồi hỗ trợ xe cho các em học sinh đến trường…"

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác