Hướng về biển đảo bằng tình cảm tri ân 5.8

(VOV5) - Kỷ niệm về những chuyến đi tới quần đảo Trường Sa, vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc đối với mỗi người thực sự đáng nhớ và đáng trân trọng.  

Biển đảo không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa là vùng lãnh thổ  thiêng liêng của Tổ quốc.  Chính vì thế, nhiều người luôn mong muốn được một lần ra đảo. Còn với những ai đã tới Trường Sa, cảm nhận được cuộc sống của các chiến sĩ hải quân, khi trở về, không chỉ yêu mà còn dành những tình cảm tri ân.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Kỷ niệm về những chuyến đi tới quần đảo Trường Sa, vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc đối với mỗi người thực sự đáng nhớ và đáng trân trọng.  Chỉ cần nghe họ kể, qua giọng nói, qua ánh mắt cũng đã thấy tình  yêu với biển đảo, tình cảm với mỗi người lính nơi đầu sóng, ngọn gió lớn đến nhường nào. Ca sĩ Cẩm Tú, một người lính của quân đội nhân dân Việt Nam rưng rưng khi nhắc tới chuyến đi ra đảo, với kỷ niệm về những buổi giao lưu giữa các ca sĩ với bà con kiều bào và những người chiến sĩ. Với chị, có đi ra đảo mới thấy hết những khó khăn và sự hy sinh của các chiến sĩ: Ai cũng cảm xúc rất háo hức. Trong cả chuyến hải trình đó thì cảm xúc luôn đan xen. Lúc thì vui, lúc thì khóc. Khóc vì cuộc sống ở ngoài đó không phải quá vất vả. Sự hy sinh của các chiến sĩ hải quân nhân dân VN, thực sự đoàn nghệ sĩ và kiều bào đến thăm tìm hiểu về cuộc sống mới thấy hết những hy sinh của các chiến sĩ. Nhiều thứ ở đất liền tưởng chừng như bình thường nhưng ở ngoài đó vô cùng quý giá

 Hướng về biển đảo bằng tình cảm tri ân 5.8 - ảnh 1

Những tình cảm của hậu phương với đảo, với những người lính nơi tuyến đầu cũng đã được diễn viên Hồ Liên  chia sẻ khi chị kể về chuyến hành trình ra đảo, được thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên khi ngắm hoàng hôn trên boong tàu. Đằng sau cuộc sống lạc quan, hòa mình cùng thiên nhiên, sóng nước, mây trời là những vất vả của các anh khi phải xa nhà, xa gia đình, vợ con, gánh trọng trách nặng nề với quê hương. Tình cảm này đã được chị Hồ Liên mang về đất liền để rồi cùng các thành viên trong Câu lạc bộ vì biển đảo quê hương tổ chức nhiều hoạt động tri ân như tổ chức triển lãm ảnh về biển đảo, hoặc tổ chức nhiều đoàn ra đảo mang theo quà cùng tấm lòng của hậu phương cho người chiến sĩ. Các chị cũng tổ chức chăm lo cho vợ, con các chiến sĩ để các anh luôn yên tâm làm nhiệm vụ nơi xa. Chị Hồ Liên chia sẻ: Khi ra đến đảo thực sự tình cảm của đất liền ùa vào với các anh thì mình mới thấy không thể diễn tả nổi. Sự hy sinh của các anh quá lớn và điều này thôi thúc, khi quay trở về, chúng tôi nung nấu phải làm được gì hướng về các anh. Bằng các hành động thiết thực trong năm khi có đoàn ra đảo chúng tôi quyên góp gửi quà ra đảo. Tổ chức chương trình hậu phương hướng về các anh. Các anh đang làm nhiệm vụ nhưng yên tâm vì biết vợ con các anh được sự quan tâm

 Hướng về biển đảo bằng tình cảm tri ân 5.8 - ảnh 2 Ảnh: baoquocte.vn

Nếu từng được một lần tới Trường Sa chắc sẽ không bao giờ quên là tâm sự của Đỗ Văn Dệ, một thủ lĩnh thanh niên tình nguyện khi được đặt chân tới 14 điểm đảo. Chuyến đi đã để lại trong anh nhiều cảm xúc, ấn tượng và hơn hết, anh càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mỗi thanh niên, trong đó có cá nhân mình. Đó cũng là nền tảng giúp anh tham gia vào nhiều hoạt động tri ân những người chiến sĩ: Tôi đã được đặt chân lên 14 điểm đảo để trao quà cho các chiến sĩ hải quân. Những khó khăn của các anh ngoài đảo xa đã khiến tôi về đất liền tự hứa với mình phải làm nhiều việc tốt hơn nữa chăm lo hậu phương, để các anh vững tay sung giữ vùng lãnh hải thiên liêng. Có niềm tin vào lực lượng thanh niên ở đất liền về chăm lo hậu phương vững chắc.

 Hướng về biển đảo bằng tình cảm tri ân 5.8 - ảnh 3

Hướng về biển đảo bằng nhiều hành động thiết thực, trong đó có chương trình đóng góp ủng hộ Quỹ vì Trường Sa được phát động rộng rãi trong cả nước. Mỗi cá  nhân, đơn vị, mỗi người dân ở trong nước và người Việt đang sống ở nước ngoài đều muốn gửi gắm tấm lòng, tình cảm của mình ra đảo, tới với những người chiến sĩ hải quân. Thông qua chương trình này, mỗi người Việt Nam đều tự hào vì đã được đóng góp, cho dù là chút công sức nhỏ bé để thể hiện lòng yêu nước của mình. Hãy nghe tâm sự của Hương Lan, một bạn trẻ người Việt ở Hàn Quốc:Trường Sa thì có chương trình hướng biển đông chung tay góp sức của mình. Khi chương trình ở ngoài biển đông, ngoài đảo, các gia đình anh chiến sĩ găp khó khăn thì bọn em cũng được chia sẻ qua cộng đồng người Việt.

Với mỗi người lính hải quân, đảo nhỏ là nhà và trong trái tim của mỗi người biển cả chính  là quê hương. Ý nghĩa thiêng liêng này thôi thúc chúng ta luôn hướng về biển, về những người chiến sĩ, thể hiện tình cảm của đất liền với đảo  qua những hoạt động tri ân và bằng những hành động thiết thực.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác