Có một mùa Họa mi như thế

(VOV5) - Một mùa cúc Họa mi lại đến. Cúc Họa mi chỉ nở rộ trong khoảng 3 tuần. Mỗi năm phố phường Hà Nội lại rợp sắc trắng của loài hoa báo mùa đông chạm cửa.

 Tháng 11 gõ cửa, báo hiệu mùa cúc Họa mi. Loài hoa nhỏ bé này được yêu thích không chỉ vì cái tên 'Hoạ mi' đầy đáng yêu mà còn vì sắc trắng mong manh.

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 1
Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 2
Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 3

Hà Nội có rất nhiều loài hoa, nhưng có lẽ, ít loài hoa nào được mong chờ như cúc Họa mi, một phần cũng bởi mùa hoa này rất ngắn, nở rộ khoảng 3 tuần.

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 4

Cúc Họa mi được trồng chủ yếu tại vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu, sau chợ hoa Quảng Bá hay ven bãi đá sông Hồng. Những người bán hàng rong chủ yếu đến vườn Nhật Tân để lấy hoa, sau đó chở đi khắp các phố phường Hà Nội. 

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 5
Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 6
Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 7

Năm nay, giá hoa đầu vụ đang cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một bó lớn bên trong có 3 bó nhỏ giá chừng 160.000 - 200.000 đồng. Đặc biệt, giá bán lẻ trên phố cũng khoảng 80.000 - 100.000 đồng/bó nhỏ. Ước tính, với mỗi vườn cúc Hoạ mi, chủ vườn dễ dàng thu nhập 60 - 100 triệu đồng.

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 8

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 9

Tháng 11 se se lạnh, cuối thu đầu đông nắng hanh vàng. Đây là thời điểm tuyệt vời để các thiếu nữ Hà thành lưu lại những bức ảnh bên loài hoa đẹp dịu dàng này.

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 10
Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 11

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 12
Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 13

Khắp các nẻo đường, đâu đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đạp chở theo cả một vùng trắng thanh khiết của cúc Họa mi.

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 14
Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 15

Những bông hoa như chở theo bình yên đi dọc phố phường. Và có những khoảng lặng như thế này, ta lại thấy yêu Hà Nội hơn.

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 16
Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 17

Khi loài hoa nhỏ bé này theo chân những người bán hàng rong tràn về trên mọi ngõ phố, cũng là lúc thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển sang đông. Vì thế, người Hà Nội còn gọi cúc Họa mi là loài hoa báo đông.

Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 18
Có một mùa Họa mi như thế - ảnh 19

Phản hồi

Các tin/bài khác