media
Photos
Videos
Media
Người Việt muôn phương
Khách mời của VOV
Hộp thư thính giả
Tạp chí văn nghệ
Thông tin tòa án
Tết cổ truyền
Giai điệu quê hương
Khác
Sức khỏe của bạn
Dạy tiếng Việt
Kinh tế
Văn hóa
Xã hội - Đời sống
Hương vị quê nhà
Hà Nội ngàn năm
Chính sách pháp luật
Media
/
Trong những ngày đầu năm mới, du khách thường đến đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Hà Nội để lễ bái cầu may.
Chùa Trấn Quốc những ngày đầu năm
Sân chùa Kim Sơn (Phố Kim Mã, Hà Nội) mờ ảo trong sương khói sáng ngày Mùng 2 Tết
Mọi người đều thành tâm dâng lễ, cầu mong một năm mới an lành cho gia đình và người thân.
Chùa Hà ( Cầu Giấy, Hà Nội) ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2019 đã có hàng ngàn người đến dâng hương lễ Phật.
Lên chùa lễ Phật đầu năm là nhu cầu văn hóa tâm linh của nhiều người Việt, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ.
Rất nhiều gia đình gồm cả vợ chồng, con cái, ông bà cùng lên chùa, thành tâm thắp nhang cầu mong bình an, may mắn cho gia đình trong Năm mới.
Bà Nguyễn Thị Hồng, nhà ở phường Dịch Vọng cho biết: Lên chùa thắp hương lễ Phật không chỉ là cầu mong những điều tốt lành trong năm mới mà còn cảm thấy tâm hồn thanh thản khi đặt chân tới khuôn viên chùa.
Với rất nhiều người, lên chùa lễ Phật đầu năm là một nhu cầu không thể thiếu và thành thông lệ trong ngày đầu tiên của Năm mới.
Khuôn viên xanh mát, rợp bóng cây của chùa khiến tâm hồn người ta thanh thản.
Những túi muối và diêm bày bán với ý nghĩa mong may mắn đến với mọi người trong Năm mới.
Tại cổng đền, chùa, thường bán cá chép, ốc, rùa... để người dân mua và phóng sinh, lấy phước lành đầu năm mới
Thắp hương lễ Phật xong, ai cũng đóng góp chút công đức cho nhà chùa.
Đầu năm đi lễ: Nét đẹp văn hóa của người Việt
07-02-2019 22:16
(VOV5) - Đi lễ ngày đầu năm, cầu chúc một năm an lành cho người thân là một nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt.
Đức Anh - Lâm Nguyễn
Các tin/bài khác
Cỗ cá Đền Trần - nét văn hóa lưu giữ hơn 700 năm
Đầu Xuân về hội làng Nôm
Lên Fansipan “nghịch tuyết” giữa ngày xuân
Phong cảnh Việt Nam lên báo Anh, được ca ngợi đẹp đến “nín thở”
Người dân làng An Định nô nức đi “lấy đỏ” đầu xuân