Media /
Nói đến Hà Giang là nói đến đá. Đá xám một màu.
Cuộc sống của người dân hầu như dựa vào đá. Chăn nuôi gia súc cũng trên đá.
Trồng trọt trên đá.
Những ngôi nhà của người Mông cũng một màu xám hòa vào màu của đá.
Hàng rào đá đã trở thành hình ảnh quen thuộc và là nét văn hoá đặc trưng của Hà Giang.
Những cung đường men theo sườn núi cũng là đặc sản khi đến với Hà Giang.
Đến với Hà Giang, một trong những địa danh được nhắc đến nhiều nhất chính là sông Nho Quế, con sông nổi tiếng dưới chân đèo Mã Pì Lèng huyền thoại.
Một khúc sông Nho Quế chảy song song con đường Sín Cái.
Vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang ở Hà Giang cũng làm nức lòng du khách.
Những bản làng của người Tày đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Đến Hà Giang, du khách đừng bỏ qua chợ phiên rực rỡ sắc màu của váy áo.
Âm thanh rộn ràng của phiên chợ trâu, bò ở Mèo Vạc.
Bữa ăn sau phiên chợ.
Không chỉ có tam giác mạch, Hà Giang cũng rực rỡ màu vàng của hoa cải vào dịp cuối năm.

Hà Giang hùng vĩ và nên thơ

(VOV5) - Cao nguyên đá Hà Giang mê hoặc lòng người bởi núi non hùng vĩ, trùng điệp nối dài như bất tận, tạo ra bản sắc riêng biệt cho vùng đất này. Nói đến Hà Giang, ai cũng nghĩ nơi đây luôn xám một màu của đá. Vậy mà Hà Giang còn một góc lung linh, quyến rũ đến lạ, nào: màu sắc rực rỡ của váy, áo, tấm khăn của các bà, các chị, màu xanh ngắt của ngô, màu vàng của hoa cải… Đến với Hà Giang như đến nơi hẹn hò, để rồi đắm say, luyến lưu chẳng muốn rời.

Lan Anh Vovworld