Phật tử ngồi kín lối, thành tâm hướng về điện thờ chính trước ngày Đại lễ Vu Lan
[VOVWORLD] - Từ đầu tháng 7 âm lịch, nhiều ngôi chùa ở Hà Nội đã bắt đầu tổ chức các hoạt động trong mùa Vu Lan báo hiếu. Ngày 25/8 (tức 13/7 âm lịch), đông đảo người dân đến chùa lễ Phật từ sớm, cầu mong gia đình mạnh khỏe, bình an.
Như đã thành thông lệ, tại chùa Quán Sứ, lễ Vu Lan được làm trong 3 ngày, từ 11–13/7 âm lịch. Mỗi ngày 6 khóa lễ, các tăng ni, phật tử thành tâm tụng kinh niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an. Kết thúc lễ Vu Lan, nhà chùa sẽ làm lễ đàn Mông Sơn chẩn tế cô hồn để thỉnh Phật về bố thí cho tất cả chúng sinh.
Trong sáng 13/7 âm lịch, đông đảo phật tử đã tìm về chùa Quán Sứ dâng hương, lễ Phật. Dù lượng người khá đông, không khí tại chùa vẫn trật tự, yên tĩnh và giữ được sự trang nghiêm. Nhiều người thành tâm cầu bình an, sức khỏe cho gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà và đấng sinh thành.
Với nhiều người, Rằm tháng 7 không chỉ là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo mà còn gắn với mùa Vu Lan báo hiếu - dịp để mỗi người con hướng về cha mẹ, tưởng nhớ người đã khuất và trân trọng những người đang hiện hữu. Nhiều phật tử có mặt từ sớm tại chùa để dâng hương, lễ Phật. Từ ý nghĩa tôn giáo, lễ Vu Lan ngày càng được biết đến như một nét đẹp văn hóa, đề cao lòng hiếu kính và nhắc nhở mỗi người về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, biết trân trọng tình thân và thực hành những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Bên trong điện thờ chính, các hoạt động cúng bái diễn ra trang nghiêm. Người dân chắp tay thành kính trước ban thờ, thành tâm cầu mong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an.
Do lượng người tham dự đông, nhiều phật tử phải ngồi dọc hành lang để tham gia buổi lễ trong sáng 25/8 (tức 13/7 âm lịch) tại chùa Quán Sứ.
Dọc hành lang quanh chùa, nhiều phật tử ngồi hướng vào điện thờ chính để tham dự buổi lễ.
Không chỉ người dân Hà Nội, nhiều phật tử từ các địa phương lân cận cũng tìm về chùa Quán Sứ trong những ngày cận Rằm. Phật tử Nguyễn Thị Hương ở Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết: "Năm nào tôi cũng tới chùa Quán Sứ tham gia lễ Phật đản. Đây là dịp để chúng tôi tưởng nhớ đến Đức Phật, cầu mong cho gia đình cùng mọi người an lành, hạnh phúc. Đến lễ phật những ngày này vì cái tâm nên không nhất thiết phải mâm to, lễ đầy”.
Những tờ sớ cầu siêu độ gia tiên của các phật tử mong cho gia đình bình an, hạnh phúc. Mùa Vu Lan năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào dịp cả nước đang hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 cùng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Phật giáo.
“Dù ai buôn bán đâu đâu - Cứ rằm tháng Bảy mưa ngâu thì về” - Khi những cơn mưa nhẹ rả rích kéo dài chính là lúc nhắc mọi người một mùa Tết Trung nguyên lại đến, mùa của những ngày xá tội vong nhân, của Lễ Vu Lan báo hiếu tổ tiên.
Theo tinh thần Phật giáo, Vu Lan không đơn thuần chỉ là ngày để tri ân, mà còn là một "khoảng lặng" nhắc nhở chúng ta nhìn lại những yêu thương đang hiện hữu nhưng đôi khi bị bỏ quên giữa nhịp sống hối hả.
Tại Phủ Tây Hồ, lượng người đến dâng lễ thành tâm cầu mong gia đình bình an, cha mẹ mạnh khỏe. Dù lựa chọn những cách thực hành khác nhau, điều được nhiều người hướng tới trong mùa Vu Lan vẫn là sự thành kính, lòng biết ơn và tình yêu dành cho cha mẹ, gia đình.
Người dân tự tay chuẩn bị mâm lễ, bày tỏ lòng thành kính trước khi vào hành lễ.
Trong dịp này, nhiều ngôi chùa tổ chức các hoạt động như Pháp hội Vu Lan báo hiếu, giảng kinh về đạo hiếu, lễ bông hồng cài áo, thả đèn hoa đăng, cầu siêu… thu hút đông đảo phật tử và người dân tham dự. Rằm tháng 7 vì thế không chỉ là dịp lễ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là lời nhắc mỗi người biết yêu thương, quan tâm và báo đáp công ơn sinh thành.