Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng

(VOV5) - Cái nắng ở đây không nóng, không oi, nắng nhưng khi vào nơi không có nắng thì vẫn cảm thấy hơi se se. Vâng, một cái nắng dễ chịu và một cái nắng nâng chất lượng nghệ thuật của những bức ảnh lên một cung bậc cao hơn nhiều....

Có thể nói Thụy Sĩ là quốc gia còn mang đậm mầu sắc của châu Âu cổ điển. Sự  cổ kính, bình yên trải khắp nơi từ những con phố lớn tới những con ngõ nhõ.  Ngoài ra, chất lượng cuộc sống của người dân nơi này luôn luôn là một điều đáng mơ ước của bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Xưa có câu ví nắng vàng như mât ong, với tôi câu ví đó chỉ đúng khi đã được phơi mình dưới ánh nắng trên đất nước Thụy Sĩ. Cái nắng ở đây không nóng, không oi, nắng nhưng khi vào nơi không có nắng thì vẫn cảm thấy hơi se se. Vâng, một cái nắng dễ chịu và một cái nắng nâng chất lượng nghệ thuật của những bức ảnh lên một cung bậc cao hơn nhiều....

Ở trung tâm tài chính của đất nước này, thành phố Zurich có sân bay, nhà ga đường sắt lớn nhất tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đối với khách du lịch. Zurich có lịch sử khá lâu đời, nhưng thực sự được biết đến từ thế kỷ thứ 1 khi đội quân viễn chinh của đế quốc La Mã đến đây đóng quân và thu thuế. Khu trung tâm của Zurich được dòng sông Limmat chảy qua góp phần làm mềm mại cho những khu nhà cửa bằng bê tông. Những con đường nối đến khu hồ lớn mà hai bên là dãy nhà với cửa sổ đầy hoa khiến bạn thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhành và trang nhã giữa đô thị bận rộn. Không phải là thủ đô nhưng Zurich được coi như trung tâm thương mại, văn hóa của Thụy Sĩ. Năm 2015, Zurich được bình chọn là một trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới bởi Economist Intelligence Unit (một công ty độc lập thuộc tập đoàn Economist, chuyên cung cấp các dịch vụ dự đoán và cố vấn).

Thành phố Zurich đáp ứng đầy đủ các sở thích khác nhau của du khách. Những người muốn tìm hiểu lịch sử sẽ mê mải với những kiến trúc tháp gothic, gác chuông nhà thờ, còn nếu muốn tìm hiểu văn hóa thì đến các bảo tàng - ở đây có rất nhiều bảo tàng như bảo tàng như Kunsthaus, tiftung Sammlung E.G. Buhrle  hay Swiss National Museum – Bảo tàng quốc gia Thụy Sĩ với đầy đủ các bộ sưu tập thể hiện lịch sử và văn hóa của đất nước con người Thụy Sĩ.

Thong thả lang thang qua những cửa hàng đặc sắc, trung tâm mua sắm, ai nấy đều muốn mua cho mình ít nhất một món quà lưu niệm biểu trưng của thành phố được bày bán trong các cửa hàng lưu niệm ở đại lộ mua sắm Bahnhofstrasse, nhà thờ Grossmünster, phố đi bộ Old Tow …

Dưới ánh nắng đẹp long lanh, ta hãy dừng chân, tạt vào một quán cà phê và thưởng thức một tách cà phê sôcôla tuyệt ngon trong quảng trường Paradeplatz, trên hồ Zurich hay ở ngay trong các ngõ nhỏ bên cạnh đường lớn.

Zurich rất dễ để đi lại bằng tàu điện trên mặt đất hay đi bộ nhưng bạn còn có thể thuê xe đạp tại các trạm tàu điện hay sử dụng hệ thống xe đạp miễn phí khi đặt cọc 20 franc Thụy Sĩ.

Nói tới du lịch tại Thụy Sĩ, không ai là không nhắc tới Interlaken, thành phố du lịch nổi tiếng nằm ở miền Trung nước này. Thành phố Interlaken là một trong những khu du lịch trên vùng cao đầu tiên được bảo tồn với vẻ đẹp duyên dáng của phong cách kiến trúc Victoria. Interlaken có ngọn núi Jungfrau cao hơn 4.000m, tuyết phủ quanh năm và được mệnh danh là nóc nhà của châu Âu. Thị trấn nhỏ bên dãy núi Alps của Thụy Sĩ này còn nổi danh là “Trung tâm lữ hành thám hiểm của châu Âu” và có thể xem như một cửa ngõ đến ngọn núi Jungfrau (tiếng Đức nghĩa là "thiếu nữ/trinh nữ") cao hơn 4.000m. Với địa thế đặc biệt của mình, Interlaken còn là trung tâm của các môn thể thao mạo hiểm.

Đại lộ nối Tây và Đông của Interlaken, được cho là đại lộ đẹp nhất và sầm uất nhất khu du lịch này với rất nhiều nhà hàng, quán bia, cà phê, khách sạn và điểm mua sắm trên con đường dài khoảng 1 km này. Những ngôi nhà nơi này có lối kiến trúc rất riêng của địa phương. Internlaken được coi là thành phố mang đậm nét văn hóa Thụy Sĩ. Ở đây có nhiều các lễ hội văn hóa truyền thống, các xưởng chế biến pho mát, sôcôla hay những tuyến đường mòn xuyên rừng, vượt núi tuyệt đẹp, du khách thực sự được tiếp xúc với phong tục tập quán chính thống của người Thụy Sĩ.

Trong tất cả các thành phố của Thụy Sĩ, thủ đô Bern có lẽ là điểm đến quyến rũ nhất. Nằm trên một bán đảo, ngay khúc quanh sông Aare, Bern là thành phố thanh bình với những con đường cũ lót đá sa thạch, lâu đài cổ, mái vòm cổ kính. Xung quanh thành phố là đồi núi và những bờ sông dốc đứng với nhiều cây cối. Những kiến trúc của thành phố nằm trên những triền đồi, triền núi tạo nên sự nhấp nhô vô cùng thích thú. Thành phố Bern còn có rất nhiều đài phun nước đươc chạm khắc hoa mỹ, có thể nói mỗi đài phun nước là một tác phẩm điêu khắc công cộng thật tuyệt vời. Con đường Marktgasse với hai hành lang có mái vòm tuyệt đẹp chạy song song hai bên. Mái vòm được những dãy cột khổng lồ bằng đá sa thạch đỡ. Nơi đây được dùng làm khu thương mại, thiên đường mua sắm độc đáo thu hút du khách thập phương.

 Trên con đường này còn có tháp đồng hồ, được xây dựng từ thế kỷ 16 với chiếc đồng hồ thiên văn kỳ thú được chạm bằng đá tinh xảo. Đây là niềm tự hào của người dân thành phố Bern vì nó nói lên nghề chế tạo đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Trước mỗi cửa hàng trong thành phố đều có hầm trữ rượu có nắp bằng gỗ và những chiếc vòng sắt dùng để kéo nắp hầm lên. Những căn hầm độc đáo và cổ xưa này ngày nay không được dùng để trữ rượu nữa mà được dùng làm nơi bán những món hàng sang trọng và đắt giá.

Bern là thành phố yên tĩnh. Những ngõ hẻm rải sỏi nối những ngôi nhà có mái vòm, tuy đã thay đổi phần nào qua hơn 500 năm bằng sự tô điểm của những cửa hàng hiện đại, xe hơi và xe điện. 

Thành phố được Công tước Berthold V xây dựng trên một bán đảo ở khúc quanh của sông Aare vào năm 1191. Ông đặt tên thành phố là Bern vì theo truyền thuyết từ Bern giống từ "Baren" trong tiếng Đức nghĩa là "con gấu", và gấu đã trở thành con vật tượng trưng mang lại nhiều điều tốt lành cho thành phố. Năm 1353, Bern sáp nhập vào Liên bang Thụy Sĩ và trở thành thủ đô của Thụy Sĩ vào năm 1848.

Nhiều thế kỷ đã trôi qua, Bern vẫn giữ được nét cổ kính và là một trong những thành phố sạch sẽ, đẹp nhất của châu Âu. Năm 1983, Bern cổ kính đã được UNESCO ghi vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới.

 Một số hình ảnh về Thụy Sĩ. 

Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 1

Những ngôi nhà cổ kính bên dòng sông Limmat. 

Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 2Quán cà phê bên đường.  

Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 3

Dòng sông Limmat ban đêm. 

Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 4 Hồ Interlaken.
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 5Phong cảnh hồ Interlaken. 
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 6 Xe ngựa kéo phục vụ khách du lịch ở Interlaken. 
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 7 Đại lộ nối Tây và Đông của Interlaken. 
               
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 8Trung tâm của thị trấn Interlaken.  
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 9Nhà thờ thị trấn.
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 10 Biểu tượng của thủ đô Bern.
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 11Nhà thờ trung tâm Bern.
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 12

Cầu được bao phủ bằng những cây phong leo lá đỏ.

Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 13 Bồn phun nước được xây dựng từ năm 1760, một tiểu cảnh phổ biến ở Thụy Sĩ.
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 14 Trung tâm Bern, nơi có bảo tàng Anhxtanh.
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 15 Một con đường rợp lá.
Thụy Sĩ - đất nước của trời xanh và nắng vàng - ảnh 16 Toàn cảnh Bern khi chiều xuống. 

Phản hồi

Các tin/bài khác