Cựu chiến binh Việt Nam tại Séc kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(VOV5)- Các cựu chiến binh Việt Nam tại Séc đã dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tối 22/12, tại thủ đô Praha, hàng chục cựu chiến binh Việt Nam đại diện cho các chi hội tại các tỉnh, thành phố đã tham dự buổi lễ kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và một năm thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

cuu chien binh viet nam tai sec ky niem ngay thanh lap qdnd hinh 0
Kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân VN tại CH Séc

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt hơn bảy thập kỷ qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, cùng với dân tộc Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang, làm nên những mốc son chói lọi ở thế kỷ 20, trong đó có chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Là những người lính đã tham gia chiến trường, các cựu chiến binh đã chia sẻ những ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom khói lửa, về những trận đánh ác liệt với kẻ thù, và về tinh thần lạc quan của người lính.

Ông Nguyễn Quang Tạo, một cựu chiến binh từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, cho biết ông rất xúc động khi được tham gia một buổi lễ hôm nay.

cuu chien binh viet nam tai sec ky niem ngay thanh lap qdnd hinh 1
Đại sứ VN tại CH Sec Trương Mạnh Sơn chúc mừng Hội cựu chiến binh.

Ông Tạo nói: “Cảm nhận đầu tiên của tôi là xúc động, tổ chức rất trang nghiêm, nó gợi lại cho tôi tình cảm của người lính khi mặc quân phục, cũng là nhớ đến anh em đồng đội, tri ân với người lính đã cống hiến xương máu của mình cho công cuộc giải phóng đất nước và độc lập tự do của Tổ quốc.”

Là những người có cơ hội được sang Cộng hòa Séc sinh sống, làm việc và đoàn tụ cùng gia đình, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục phát huy bản chất của bộ đội cụ Hồ trong hoàn cảnh mới. Họ tích cực tham gia lao động, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái, đồng thời tham gia vào các hội đoàn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về một cộng đồng người Việt trong mắt người dân bản xứ.

Ra đời cách đây một năm, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tập hợp được hơn 450 người lính từng phục vụ hoặc tham gia chiến đấu trong quân đội sinh hoạt tại 7 chi hội ở các tỉnh, thành phố của Cộng hòa Séc.

Ông Dương Đình Tùy, Chủ tịch hội, cho biết mục đích của Hội là tạo ra cơ hội cho những người lính năm xưa tham gia giao lưu, chia sẻ buồn vui và kinh nghiệm giáo dục con cháu. Bên cạnh đó, hội còn quan tâm tới những người đồng đội gặp khó khăn hay những mảnh đời bất hạnh tại quê nhà thông qua các đợt quyên góp từ thiện.

cuu chien binh viet nam tai sec ky niem ngay thanh lap qdnd hinh 2
Nghi lễ chào cờ tại buổi lễ

Ông Tùy cho biết: “Hiện nay lãnh đạo hội cũng muốn nhân ra việc làm này trong các hội viên và anh em có điều kiện để làm sao những anh em có thiệt thòi đã ngã xuống, rồi còn lại những người đã hy sinh một phần xương máu của mình để vơi bớt đi phần mất mát. Đấy là tình cảm của những người mà may mắn vẫn còn sống sót hiện nay đang làm việc tại đây.”

Các cựu chiến binh cho rằng những năm tháng sống trong quân ngũ đã tôi luyện cho họ có một chất thép của người lính, một bản lĩnh vững vàng, tinh thần lạc quan, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống. Giờ đây họ tiếp tục truyền lại những đức tính cao đẹp đó cho các thế hệ con cháu với niềm tin thế hệ trẻ người Việt tại CH Séc sẽ xây dựng được một cộng đồng vững mạnh, hội nhập sâu vào nước sở tại.

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tạo chia sẻ: “Tôi có một niềm tin ở thế hệ trẻ rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào họ đều phát huy được chất lửa của ông cha đã truyền cho họ. Trong cuộc sống hiện tại ở Cộng hòa  Séc, các cháu hãy cố gắng vươn lên làm chủ cuộc sống của mình, và có hoạt động thiết thực để hướng về quê hương đất nước. Tôi mong rằng thế hệ trẻ hãy luôn nhớ những cống hiến, hy sinh đóng góp của thế hệ cha ông đã giữ đất nước, độc lập tự do của Tổ quốc.”

Tại buổi lễ, các cựu chiến binh và khách mời đã thưởng thức một chương trình nghệ thuật ấn tượng với những bài hát ca ngợi Tổ quốc, hình ảnh người mẹ, và tình yêu của người lính.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác