Triển lãm Những sắc màu của tâm hồn tại Đức

(VOV5) - Tối 21-3-2015 tại "Ngôi nhà Việt“ (Viethaus) ở thủ đô Berlin – CHLB Đức khai trương triển lãm tranh mang tên "Sắc Tâm“ của họa sĩ Nguyễn Phi Loan. 


Ông Phạm Việt Chiến - Tham tán công sứ Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Đức và ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức cùng đông đảo bà con người Việt và những vị khách quốc tế đã tới dự.


Triển lãm Những sắc màu của tâm hồn tại Đức - ảnh 1
Quang cảnh buổi khai mạc triển lãm tranh


 Hơn 40 bức tranh độc đáo, đầy ngẫu hứng nghệ thuật được cắt dán từ vải và giấy, trưng bày tại cuộc triển lãm là một hoạt động trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức (1975-2015).

Họa sĩ Nguyễn Phi Loan từng tốt nghiệp trường đại học tổng hợp Lômônôxốp tại Nga và đã gần 50 năm làm việc trong lĩnh vực địa chất. Nhưng những “sắc màu” của tâm hồn, của nghệ thuật đã như những hạt mầm ấp ủ trong bà ngay từ những ngày ngồi trên nghế nhà trường, để rồi một ngày vươn lên thành những tác phẩm nghệ thuật, được công chúng và giới chuyên môn yêu thích và đánh giá cao. Tranh của họa sĩ Nguyễn Phi Loan rất gần gũi với đời sống song cũng rất trừu tượng, có „độ lùi“ cần thiết để cái Đẹp được thăng hoa. Bà khai thác những "góc cạnh“ của cảm xúc, những khoảng lặng của tâm hồn, của thiên nhiên, thể hiện khả năng phối màu, nghệ thuật sắp đặt tinh tế.


Trong lời chào mừng, họa sĩ Nguyễn Phi Loan bày tỏ xúc động trước sự đón nhận, cổ vũ nồng nhiệt của các vị khách đến thăm, hy vọng những bức tranh của bà có thể chuyển tải được vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người Việt Nam, chuyển tải được thông điệp của tình người và sự sẻ chia.


Triển lãm Những sắc màu của tâm hồn tại Đức - ảnh 2


 Cũng phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Việt Chiến thay mặt Đại sứ quán Việt Nam cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của họa sĩ Nguyễn Phi Loan cho cộng đồng, đặc biệt cho những trẻ em nghèo và chúc bà nhiều thành công.


Triển lãm Những sắc màu của tâm hồn tại Đức - ảnh 3
Nghệ sĩ vĩ cầm - giáo sư Đỗ Minh Thuận và nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Bích Trà trong một bản hòa tấu.


 Một chương trình hòa nhạc đặc sắc, đậm chất “âm nhạc bác học” trong khuôn khổ buổi khai trương triển lãm, với những tác phẩm lừng danh của Mozart, của Tchaikovsky, của Schubert… đã làm cho không khí buổi lễ thêm sang trọng, lấp lánh những cung bậc của nghệ thuật. 


Nhóm Tứ tấu đàn dây BESA (Berlin-Saigon) - thành viên của dàn nhạc giao hưởng Berlin, trong đó có nghệ sĩ Violin người Việt Nam - Lê Ngọc Anh Kiệt, từng tham gia biểu diễn tại Việt Nam, không chỉ đưa người nghe tới nhiều vùng miền tại châu Âu, „cái nôi“ của nhạc cổ điển, tới những miền đất xa xôi của châu Mỹ la tinh, mà còn đưa người nghe về với không gian Việt, với những làn điệu dân ca, với “Người ơi người ở đừng về”, với “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn. Những nốt nhạc tài hoa của nghệ sĩ vĩ cầm - giáo sư Đỗ Minh Thuận, đến từ Madrid và của nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Bích Trà (con gái NSND Trà Giang) đến từ London đã để lại nhiều dấu ấn trong buổi lễ. Ngay tại Lễ khai trương đã có những bức tranh tìm được chủ nhân mới.


Triển lãm kéo dài trong 3 ngày. Một nửa số tiền bán tranh sẽ được ủng hộ cho Quỹ từ thiện giúp đỡ học sinh nghèo do công ty SASCO lập ra tại Việt Nam./.

Phản hồi

Các tin/bài khác