Trực tiếp trao gửi những món quà yêu thương đến bà con vùng lũ.

(VOV5) - Cùng với sự vào cuộc của các cá nhân, tổ chức, ban ngành trong nước ủng hộ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, bà con kiều bào trên thế giới cũng nhanh chóng tổ chức quyên góp và về nước trao tiền và hiện vật giúp đỡ đồng bào miền Trung từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. 


Trực tiếp trao gửi những món quà yêu thương đến bà con vùng lũ. - ảnh 1
Đoàn kiều bào ủng hộ lũ lụt tại một trường học ở Quảng Bình.



Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Giữa tháng 11 vừa qua, bà Trần Thị Chang đại diện cho cộng đồng người Việt ở Malaysia trực tiếp tới vùng rốn lũ miền Trung để mang tình cảm của bà con cộng đồng người Việt tại đây đến với người dân vùng lũ Quảng Bình. Bà cho biết đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa, một trải nghiệm tuyệt vời. Bởi bà đã tận tay được trao gửi những yêu thương, chia sẻ của kiều bào Malaysia trực tiếp tới đồng bào Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ. Phần quà tuy không lớn nhưng chưa đựng trong đó chan chứa tình cảm của cộng đồng người Việt tại Malaysia: “Tôi cảm kích bởi cái quý nhất là tấm lòng của kiều bào hướng về đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Các em công nhân ở nhà máy ở Penang có thể đóng góp 5, 10, 20 Ringgit. Số tiền không nhiều nhưng các em đóng góp rất đông. Mỗi người một chút và cũng được số tiền hơn 1.000 Ringgit. Tuy xa quê hương nhưng mọi người đều một lòng một dạ hướng về đất nước, cố làm điều gì đó để giúp đồng bào, giúp quê hương. Đó là niềm vui của chúng tôi”.


Trực tiếp trao gửi những món quà yêu thương đến bà con vùng lũ. - ảnh 2
Ba Trần Thị Chang (người cầm túi) đến với bà con vùng lũ.


Nghe thông tin về lũ lụt ảnh hưởng nặng nề ở miền Trung qua các phương tiện thông tin đại chúng, đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã có cuộc họp với ban liên lạc người Việt Nam tại đây và phát động phong trào quyên góp. Cảm thông với cảnh bà con miền Trung phải vật lộn với những khó khăn do bão lụt, bà con kiều bào ở Malaysia đã ủng hộ khá nhiệt tình. Bà Chang cho biết có nhiều người là công nhân ở các nhà máy, xa trung tâm, cuộc sống khó khăn nhưng họ vẫn tham gia đóng góp ủng hộ cho khúc ruột miền Trung.

Đi cùng với đoàn còn có chị Nguyễn Thị Bích Phương, thư ký của câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Malaysia. Chị Bích Phương tâm sự đến với bà con Quảng Bình, nước lũ đã rút, bà con đang dần khắc phục hậu quả do hai đợt lũ để lại. Nhưng để đời sống bà con bình thường trở lại lại là một quãng đường dài.

Ban liên lạc người Việt Nam tại Malaysia thay mặt bà con cộng đồng đã thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gửi 70 triệu đồng ủng hộ chia sẻ với đồng bào bị bão lụt miền Trung. Số tiền còn lại gồm gần 73 triệu đồng, đoàn đã tiến hành đến tận  Quảng Bình trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau lũ tại trường THCS Lộc Thủy và 70 suất quà tương tự cho các hộ gia đình nghèo và bị thiệt hại nặng trong hai đợt lũ tại xã Quảng Hải, Quảng Trạch. Ngoài ra, đoàn cũng tặng các phần quà cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác ở xã Quảng Lộc, Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Bà Trần Thị Chang, Phó ban liên lạc người Việt Nam ở Malaysia cho biết: "Chúng tôi trực tiếp về tận Quảng Bình, gặp gỡ những gia định khó khăn, thiệt hại nhất để chia sẻ, chuyển những tình cảm của kiều bào ở Malaysia đến tận tay những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung. Thực sự, chúng tôi chỉ muốn làm một điều gì đấy có thể là đóng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ bà con  vượt qua những lúc khó khăn như vậy".


Trực tiếp trao gửi những món quà yêu thương đến bà con vùng lũ. - ảnh 3
Kiều bào CHLB Đức ủng hộ bà con bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh


Với tinh thần “Vì miền Trung thân yêu”, chỉ sau hai tuần phát động, cộng đồng người Việt tại CHLB Đức đã quyên góp được gần 130.000 euro cùng 8 suất học bổng đào tạo nghề tại CHLB Đức trị giá 72.000 euro để ủng hộ đồng bào miền Trung. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số mà ban tổ chức “Vì miền Trung thân yêu” của người Việt tại CHLB Đức vận động quyên góp. Còn nếu thống kê từ tất cả các cá nhân, hội đoàn trên toàn nước Đức gửi hoặc mang trực tiếp đến miền Trung con số tổng cộng lên đến 350.000 euro. Ngay sau khi kết thúc đợt quyên góp, ban tổ chức thành lập hai đoàn công tác, trực tiếp đi phát quà cứu trợ cho đồng bào lũ lụt tại 4 tỉnh là: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Ông Võ Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long đã trực tiếp đến điểm khó khăn của tỉnh Quảng Bình như xã Dân Hóa, xã Xuân Hóa của huyện Minh Hóa; xã Ngư Hóa, Cao Quảng, Tiến Hóa của huyện Tuyên Hóa; xã Kim Thủy thuộc huyện Lệ Thủy… để trao quà cho bà con vùng lũ với tiêu chí như sau: “Tôi đưa tận tay cho những người nghèo gặp lũ lụt chứ không phải những người trong lũ lụt nữa với bốn tiêu chí là tặng cho người mù, người tàn tật và những hộ gia đình rất khó khăn và những gia đình có người mất trong  lũ lụt”.

Trực tiếp trao gửi những món quà yêu thương đến bà con vùng lũ. - ảnh 4
Ông Võ Văn Long, Tổng Công ty Thăng Long, tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin, CHLB Đức. Ảnh: baovietduc


Những việc làm và nghĩa cử của bà con kiều bào với đồng bào miền Trung ruột thịt thể hiện dù ở xa đất nước cả ngàn dặm, người Việt xa quê vẫn luôn hướng về quê hương, sẵn lòng đóng góp một phần nhỏ bé để san sẻ và làm vơi bớt khó khăn cho những đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai bằng tình cảm chân thành nhất.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác