Trường Tiếng Việt Sao Mai - điểm sáng giữa trời Âu

(VOV5) - Bằng tình yêu nghề, yêu trò, yêu tiếng mẹ đẻ, các cô giáo người Việt của trường Tiếng Việt Sao Mai trong 10 năm qua, đã không quản vất vả, mang con chữ Việt truyền dạy cho con em người Việt phần lớn sinh ra và lớn lên tại CHLB Đức.


Thành quả mà các cô nhận được là cho đến nay, gần 800 em học sinh biết đọc, biết viết, biết nói chuyện bằng tiếng Việt với người thân. Trường Tiếng Việt Sao Mai đang là một điểm sáng trong công tác truyền bá văn hóa, tiếng Việt đối với thế hệ thứ 2, thứ 3 người Việt ở CHLB Đức.

Trường Tiếng Việt Sao Mai - điểm sáng giữa trời Âu - ảnh 1
Cô trò trường Tiếng Việt Sao Mai, Berlin cùng quý phụ huynh nhân 10 năm thành lập trường.



Nghe âm thanh bài viết tại đây:


“Mùa thu ngày khai trường/Háo hức trang vở mới/ Các bạn ơi, mình đến/ Lớp học Tiếng Việt vui!”. Những câu thơ của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm như reo vui, cổ vũ, chào đón các bạn học sinh gốc Việt đến với năm học mới 2016 -2017 của trường Tiếng Việt Sao Mai, Berlin. Học ở lớp học tiếng Việt này, những gì các em cảm nhận là tình yêu tiếng Việt vô bờ của các cô giáo Thanh Tâm, Lan Hương, Thanh Nguyên. Bằng các chủ đề đơn giản, gần gũi, các cô giáo đã giới thiệu cho các em nhỏ về tiếng Việt rất đỗi thân thương, bình dị. Đó là biết yêu cha, yêu mẹ, yêu gia đình và lớn hơn là yêu quê hương, đất nước thông qua những bài thơ, bài văn giàu hình ảnh và cảm xúc. Cứ như thế, các em dần cảm nhận và yêu tiếng Việt từ lúc nào không biết. Với những bài thơ hay, các em hay chép ra giấy rồi vẽ tranh minh họa rất sinh động. Lisa Phan mang trong mình hai dòng máu Việt – Đức, có nhiều năm học tiếng Việt ở trường, rất say sưa với con chữ tiếng Việt: “Cháu sinh ra ở Đức. Bố là người Việt Nam. Cháu học tiếng Việt ở trường Tiếng Việt Sao Mai. Cô Tâm dạy tiếng Việt cho chúng cháu. Trước kia tiếng Việt của cháu không tốt lắm. Lúc đầu học tiếng Việt, cháu thấy khó. Giờ đã tốt hơn trước. các cô muốn chúng cháu biết tiếng Việt”.


Trường Tiếng Việt Sao Mai - điểm sáng giữa trời Âu - ảnh 2
Một học sinh của trường vẽ tranh tặng cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm.


10 năm trước, trường Tiếng Việt Sao Mai chỉ là một lớp học với số lượng học sinh không đông. Nhưng nay, trường đã có bốn lớp học được duy trì thường xuyên vào cuối tuần với khoảng 50-60 học sinh. Có nhiều em nhà ở xa, cách Berlin cả trăm cây số, vẫn hào hứng tới lớp, không bỏ sót buổi học nào, như lời của em Nguyễn Thị Ngọc Mai: “Ở Berlin, có nhiều bạn thích học tiếng Việt. Các bạn đến trường Tiếng Việt Sao Mai ở Berlin để đọc và viết tiếng Việt. Nhiều cô giáo đọc thơ cho các bạn nghe, dạy các bạn học bài hát về Việt Nam, hiểu biết về quê hương của mình. Từ đó, các bạn có thể nói chuyện với ông bà, họ hàng để biết thêm về quê hương của mình”.

Theo cô Lan Hương, một giáo viên dạy học tại trường từ những ngày đầu, các lớp học ở trường Tiếng Việt Sao Mai không chỉ là giảng dạy tiếng Việt thuần túy, mà qua đó, muốn truyền cho các con đạo đức, nếp sống và sinh hoạt của người Việt: “Tất cả bài vở tôi soạn theo chủ điểm. Ví dụ chủ điểm về mùa có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Hay như tôi dạy chủ điểm về cây. Tôi giới thiệu cho các em bài thơ mà ngày xưa hồi lớp ba tôi đã được học: …Khi vui cây nở hoa. Khi buồn cây héo lá. Ai bẻ ngọn cây la. Cây khóc, cây đổ nhựa. Xanh cây làm bức tranh. Cho vườn ta thêm xanh. Già cây làm chiếc ghế. Chúng ta ngồi học hành. Loài cây cũng suy nghĩ. Loài cây cũng có tình”.

Trong lễ kỷ niệm thành lập trường Tiếng Việt Sao Mai diễn ra cuối tháng 9 vừa qua, thấy các em nhỏ đóng vai trò trung tâm, vừa dẫn chương trình, vừa hát, vừa đọc thơ bằng tiếng Việt, chị Hiền Thu, một phụ huynh học sinh, tự hào về khả năng nói nhuần nhị tiếng Việt của con em người Việt mình: “Chúng tôi là những bậc làm cha làm mẹ, sinh con ra, nuôi con khôn lớn, không mong gì hơn là các con ngoan ngoãn, trưởng thành. Các cô giáo là những người truyền cho con chúng tôi niềm tin, trí tuệ, lời ăn tiếng nói và phong tục tập quán của người Việt Nam để khi hòa nhập với cuộc sống thực tại, vẫn mang bản sắc tâm hồn người Việt. Chúng tôi xin cảm ơn các cô giáo như cô Tâm, cô Nguyên, cô Hương, cô Hà luôn đồng hành với trường. Là cha là mẹ nào mà không cảm động khi các con múa những điệu múa rất Việt Nam”.


Trường Tiếng Việt Sao Mai - điểm sáng giữa trời Âu - ảnh 3
Việt Dũng, cựu học sinh trường Tiếng Việt Sao Mai đọc thơ nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường.


 Cậu trò cũ Việt Dũng đến tham dự buổi lễ kỷ niệm thành lập trường còn đọc thơ ngợi ca các cô giáo đã bao năm gắn bó. Bài thơ “Sao Mai Tiếng Việt” có đoạn: “Sao Mai Tiếng Việt trường em/ Mùa thu vào lớp dịu êm nắng vàng/ Cô Tâm giọng nói dịu dàng/ Ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng từng câu”. Cần mẫn, tận tâm, nhiệt huyết với con chữ Việt, các cô giáo trường Tiếng Việt Sao Mai đã và đang bắc một cây cầu ngôn ngữ Việt cho thế hệ mới của người Việt tại Đức.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác