Đất nước, con người ASEAN tuyệt đẹp qua ảnh

(VOV5) - Mỗi tác phẩm là mỗi khoảnh khắc đẹp, sinh động về đất nước con người, văn hóa, xã hội, kinh tế của mỗi nước, mỗi quốc gia trong khối Asean.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (1967 - 2017), Bộ VHTT&DL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”, từ ngày 5-11/8, tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Triển lãm trưng bày 230 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh thuộc 10 nước ASEAN. Ảnh chụp về mỗi nước được trưng bày ở một khu vực riêng, có 50 tác phẩm về Việt Nam, 180 tác phẩm về 9 quốc gia còn lại (mỗi quốc gia 20 tác phẩm). Đây là những tác phẩm xuất sắc được chọn từ hơn 10.000 tác phẩm của hơn 1.200 tác giả là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của 10 nước ASEAN gửi tới tham dự.

Đất nước, con người ASEAN tuyệt đẹp qua ảnh - ảnh 1 Tác phẩm Thung lũng Bắc Sơn của Vũ Kim Thoa tại triển lãm

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mã Thế Anh - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cho biết, đây là Triển lãm ảnh mà lần đầu tiên có sự tham gia đầy đủ của 10 nước thành viên ASEAN, có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất trong những sự kiện gần đây do Bộ văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức. Ông cũng đánh giá rất cao chất lượng của các tác phẩm tham gia triển lãm: “Đây là bộ ảnh đặc sắc, có chất lượng nghệ thuật tốt. Mỗi tác phẩm là mỗi khoảnh khắc đẹp, sinh động về đất nước con người, văn hóa, xã hội, kinh tế của mỗi nước, mỗi quốc gia trong khối Asean. Tôi nghĩ rằng nhiếp ảnh thì tính sáng tạo là phải tìm được cái riêng, bản sắc riêng của từng đất nước. Các bộ ảnh của mỗi nước đã khai thác được bản sắc riêng của nước họ, đề tài cuộc sống phong phú”

Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho rằng, các tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” đã góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp của đất nước, phong cảnh thiên nhiên, xã hội, con người, kinh tế, văn hóa truyền thống đặc sắc…của các nước ASEAN đến với công chúng trong nước và quốc tế. Và trong số 10 tác phẩm xuất sắc nhất của 10 quốc gia mà Ban tổ chức đã lựa chọn để trao cup đồng hạng mang tên “Ảnh ASEAN - 2017”, ông Vi Kiến Thành đặc biệt ấn tượng với 3 tác phẩm: “Bức ảnh Chúng tôi yêu Malaysia là một bức ảnh thú vị. Bức thứ hai là Chùa đá vàng. Bức thứ ba là Thung lũng Bắc Sơn. Ba bức ảnh đều rất độc đáo, hấp dẫn. Bức thứ nhất độc đáo về mặt bố cục, ý tưởng chụp bố cục rất đông người và hiệu ứng thị giác rất độc đáo. Bức thứ hai thì đã chọn được một địa danh độc đáo và tạo nên thú vị cho người xem. Bức thứ ba của tác giả Việt Nam thì chớp được khoảnh khắc giữa mây núi, núi thì trùng điệp, mây thì bao phủ rất là ấn tượng”

Đất nước, con người ASEAN tuyệt đẹp qua ảnh - ảnh 2 Tác phẩm "Chúng tôi yêu Malaysia"  của Malaysia

Đã từng đoạt khá nhiều giải thưởng về nhiếp ảnh, song lần này đối với NSNA Vũ Kim Khoa anh không khỏi tự hào khi là đại diện duy nhất của nước chủ nhà được chọn vinh danh 1 trong 10 tác giả xuất sắc nhất với tác phẩm “Thung lũng Bắc Sơn”. NSNA Vũ Kim Khoa chia sẻ, tuy anh chụp phong cảnh Bắc Sơn từ nhưng năm 90 của thế kỷ trước, nhưng để sáng tạo nên tác phẩm này, anh đã mất rất nhiều công sức: “Thực sự mà nói riêng phong cảnh tôi đi rất nhiều lần mà lần nào tôi cũng rất thất vọng. Vì được cái này thì nó lại mất cái kia, nó không hài hòa trong một bức ảnh phong cảnh, tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Đợt vừa rồi tôi đã gặp may, mùa lúa chín của Bắc Sơn sau một trận mưa chiều hôm trước thì sáng hôm sau mây ngưng đọng nó tan ra, lộ ra cái ruộng lúa rất là đẹp. Khi chụp xong tôi có cảm giác mình đã thành công”

Xem triển lãm, công chúng có dịp hiểu hơn về phong cảnh, văn hóa của mỗi nước cũng như có dịp so sánh “tay nghề” của các tay máy trong khu vực. Đã từng ấn tượng với các bức ảnh của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam chụp cảnh đua bò ở An Giang, lần này khi xem bức “Đua bò” của tác giả người Inđônêxia John Hantoro Pudjoko, ông Đoàn Văn Bính ở Hoàn Kiếm, Hà Nội tỏ ra ấn tượng và thích thú không kém: “Tất nhiên mỗi ảnh có cảnh khác nhau. Mỗi cái có cái độc đáo riêng của nó. Ảnh mình tôi cũng đã thích rồi, nhưng cái ảnh này tôi còn thích hơn nữa. Tôi rất ấn tượng ảnh đua bò. Hình ảnh hai con bò đang đua thì nước bắn tung cả lên. Nó rất là đẹp. Người quản bò cố ghì hai con bò lại, gương mặt biểu cảm, còn hai tay giữ hai con bò trông rất đẹp”

Tạm biệt công chúng Thủ đô, triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” lần lượt sẽ được giới thiệu tại 3 tỉnh, thành là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bạc Liêu và tại ‘Lễ hội vàng ASEAN” do Bộ Ngoại giao tổ chức. Được biết, từ thành công của triển lãm này, Việt Nam có thể tiến tới đăng cai một triển lãm ảnh châu Á vào năm tới, vừa để tăng cường cơ hội giao lưu giữa nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên các nước, vừa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, phong cảnh, văn hóa Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác