Du xuân cùng huyền thoại bong bóng Fan Yang

(VOV5) - Trong không gian lấp lánh của vườn ánh sáng, công viên Yên Sở, Hà Nội, màn biểu diễn nghệ thuật bong bóng của huyển thoại Fan Yang đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc. 

Đặc biệt khi những cơn sóng bong bóng, những thác nước bong bóng đầy uyển chuyển và tràn ngập sự diệu kì xuất hiện là tiếng reo hò như vỡ òa dưới khán dài. Một khán giả sau khi xem đã nhận xét: “Rất đẹp! Mình cũng đã biết đến nhiều chương trình của Fan Yang nhưng không nghĩ lại đẹp đến thế, đầu xuân cho con đi xem rất là hay."

Du xuân cùng huyền thoại bong bóng Fan Yang - ảnh 1Nghệ thuật bong bóng của Fan Yang luôn hấp dẫn khán giả nhí. - Ảnh: Dân trí 

Với mong muốn mang đến một sắc xuất tươi mới cho khán giả, chương trình bong bóng của Fan Yang lần này có nhiều nét mới. Đặc biệt, chất tạo bong bóng xà phòng được thí nghiệm cẩn thận vừa an toàn cho trẻ, vừa có thể biến thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Bong bóng còn kết hợp với âm nhạc và công nghệ ánh sáng để thêm phần thu hút. Khán giả bị choáng ngợp khi bước vào vườn ánh sáng, một không gian sắp đặt của nghệ thuật đầy lãng mạn với những dãy đèn sáng lung linh sắc màu hình chiếc nón, đường hầm trái tim ánh sáng hay cánh đồng hoa hồng lấp lánh.

Theo huyền thoại bong bóng Fan Yang, sau công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất sẽ là điểm diễn thường xuyên của anh trong dịp xuân Kỷ Hợi năm nay: “Đưa một ý tưởng mới, một ước mơ mới và kéo gia đình vào thiên nhiên, nó khác với không gian ở trong phố, mà ở công viên, thoải mái, đẹp với thiên nhiên. Đây là chương trình mới và lần này làm ở một không gian rất đẹp của công viên.

Fan Yang hiện giữ 19 kỷ lục Guinness thế giới về trình diễn bong bóng, trong đó có kỷ lục 181 người trong bong bóng xà phòng khổng lồ. Gần 40 năm qua, anh mang giấc mơ bong bóng đi khắp thế giới, lập công ty giải trí ở New York.

Lần đầu tiên Fan Yang về Việt Nam cách đây 12 năm, từ đó mỗi năm anh đều đặn đem chương trình Huyền thoại bong bóng về Việt Nam, từng đến nhiều làng trẻ SOS để diễn và tặng quà.

Ông Trương Nhuận, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết, trước khi chính thức biểu diễn tại công viên Yên Sở, và Thống Nhất, Fan Yang đã trình diễn một số tiết mục về huyền thoại của vùng đất Hạ Long, giấc mơ phủ đầy tuyết trắng của một cô bé con: “Anh ấy muốn làm một chương trình dành riêng cho người Việt Nam xem và cho trẻ em Việt Nam có những ước mơ như là anh ấy đã từng có. Đặc biệt có một điều quan trọng nhất đó là bà mẹ của Fan Yan đang ở Việt Nam nên anh rất muốn mang chương trình này như một món quà tặng cho mẹ và hàng năm dịp Tết anh luôn luôn quay về Việt Nam biểu diễn và thăm mẹ mình như một tình cảm rất đặc biệt cho đất mẹ.”

Từng trình diễn tại nhiều địa điểm giải trí lớn tại Việt Nam, không chỉ muốn phục vụ khán giả Việt, Fan Yang tham vọng chương trình dài hơi hơn, thu hút các tour du khách nước ngoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác