“Hà nội phố” Phan Vũ qua hai giọng đọc vàng Quốc Hưng – Ngọc Thọ

(VOV5) - "Với Phan Vũ thơ là con người. Ông làm thơ như ông đang viết Nhật ký cuộc đời vậy."

Người nghệ sĩ đa tài, họa sĩ, đạo diễn, nhà biên kịch, nhà thơ Phan Vũ vừa qua đời ở tuổi 93. Tác phẩm khiến Phan Vũ được bạn đọc nhắc tới nhiều nhất chính là bài thơ Em ơi! Hà Nội phố. Năm 1972, khi B-52 của Mỹ bắn phá Thủ đô với lời đe dọa "đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá", tại căn gác nhỏ trên phố Hàng Bún, Phan Vũ viết những câu đầu tiên của trường ca Em ơi! Hà Nội phố.

“Hà nội phố” Phan Vũ qua hai giọng đọc vàng Quốc Hưng – Ngọc Thọ - ảnh 1 Phan Vũ chép thơ tặng người yêu thơ tại xưởng vẽ năm 2017. -Ảnh: Trịnh Du. 

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhà văn Nguyễn Trương Quý nói những điều gì về Phan Vũ và thơ ông? Và những trích đoạn Hà nội phố của Phan Vũ tuyệt vời như thế nào qua hai giọng đọc vàng Quốc Hưng và Ngọc Thọ?

Nghe âm thanh tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác