Nhà văn Lê Minh Hà: Văn chương có một ma thuật kéo mình trở lại

(VOV5) - Lê Minh Hà đã định hình một giọng điệu riêng, một văn phong tiếng Việt đẹp, pha chút hóm hỉnh. 

Nhà văn Lê Minh Hà, hiện định cư tại Đức, từng là một giáo viên dạy văn trung học ở Hà Nội. Chị sống tại Berlin, Đức cùng gia đình từ năm 1994. Bỏ nghiệp cầm phấn, Lê Minh Hà vẫn bị những con chữ thôi thúc, mời gọi, và chị đến với việc viết văn như một lẽ tự nhiên.

Qua những tập truyện ngắn: Trăng góa, Gió biếc, Những giọt trầm, Những gặp gỡ không ngờ, Sâm cầm (cùng Phạm Hải Anh), Truyện cổ viết lại (cùng Lê Đạt), tùy bút Thương thế ngày xưa, tiểu thuyết Gió tự thời khuất mặt, Phố vẫn gió, Tháng ngày ê a…

Lê Minh Hà đã định hình một giọng điệu riêng, một văn phong tiếng Việt đẹp, pha chút hóm hỉnh. Tạp chí văn nghệ hôm nay, nhà văn Lê Minh Hà chia sẻ cùng thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam về những câu chuyện “bếp núc” nghề nghiệp của chị.  

Nhà văn Lê Minh Hà: Văn chương có một ma thuật kéo mình trở lại - ảnh 1Nhà văn Lê Minh Hà trong một buổi giao lưu với độc giả dịp về thăm Hà Nội - Ảnh: Fb nhân vật.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác