Bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" với câu chuyện ở “địa ngục trần gian” - nhà tù Côn Đảo khét tiếng thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954, được chiếu tại một số cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 24/7. Bộ phim do Công ty Cổ phần phim truyện 1 sản xuất với đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà, biên kịch Đào Thùy Trang.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), bộ phim quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Đặng Tất Bình cùng dàn diễn viên trẻ, đã cho thấy một khởi đầu hứa hẹn khi ngay từ những trích đoạn phim được tung lên mạng xã hội trước đó thu hút lượt xem, tương tác khủng.

Tham gia diễn xuất trong phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nhiều thế hệ gồm: Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Bài Bình, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Tất Bình cùng các diễn viên trẻ Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Vĩnh Xương và một số diễn viên nước ngoài, như: Maurise Nash, Martin Kruger, Charlie Win...

"Thanh âm vượt đại dương" là bộ phim điện ảnh lịch sử do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản của biên kịch Đào Thùy Trang sau gần 10 năm nghiên cứu. Với thời lượng gần 2 tiếng, bộ phim tái hiện một phần bối cảnh "địa ngục trần gian" Côn Đảo, cuộc đấu tranh của những người tù chính trị tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954, qua đó tôn vinh tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và khát vọng tự do của các thế hệ cha anh.

Bộ phim theo chân nhân vật Tâm (Nguyễn Thùy Dương), một nữ chiến sĩ cách mạng cải trang thành y tá để chăm sóc các tù nhân tại Nhà tù Côn Đảo. Tại đây, cô gặp lại Phan Duy (Nguyễn Quang Thuận) cùng những người đồng chí đang bí mật thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt.

Theo đạo diễn Đào Duy Phúc, bộ phim mang sứ mệnh thiêng liêng: kết nối quá khứ với hiện tại và thắp lên ngọn lửa tri ân trong lòng thế hệ trẻ: "Khi nghiên cứu các tư liệu về Nhà tù Côn Đảo, chúng tôi thực sự kính nể các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu và hy sinh tại đây. Chúng tôi cảm nhận được nghị lực, ý chí và khát vọng tự do của các chiến sĩ."

Đạo diễn Đào Duy Phúc cho biết phim được quay tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo - nơi linh thiêng từng chứng kiến hàng ngàn người tù chính trị và đồng bào bỏ mạng dưới đòn roi tra tấn và sự đối xử hà khắc của chế độ thực dân Pháp và tay sai.

Để tái hiện chân thực không gian lịch sử, đoàn làm phim đã thực hiện phần lớn các cảnh quay ngoại tại Nhà tù Côn Đảo, đồng thời tái dựng một số bối cảnh trong trường quay nhằm bảo đảm tính điện ảnh nhưng vẫn tôn trọng các giá trị lịch sử.

Không chỉ tái hiện những đòn tra tấn tàn bạo tại nơi từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", bộ phim còn khắc họa ý chí kiên trung, tinh thần đoàn kết và khát vọng tự do của những người chiến sĩ cách mạng. Với sự đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình ảnh, tác phẩm không chỉ mang giá trị lịch sử, giáo dục sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đảm nhận vai Phan Duy, một người tù cách mạng kiên trung, diễn viên Nguyễn Quang Thuận cho biết anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, tìm hiểu tâm lý nhân vật để tái hiện chân thực hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trong lao tù: “Khi nhận kịch bản, tôi ấn tượng nhất với cảnh Phan Duy bị tra tấn trong chuồng cọp. Bản thân mình trước khi cảnh quay tới rất căng thẳng và cảm xúc, bởi bản thân mình chưa trải qua việc bị tra tấn. Nhưng được ekip, đạo diễn, biên kịch chia sẻ và được hướng dẫn một phần nào đó, giải tỏa được tâm lý. Khán giả, đặc biệt là lớp trẻ sẽ cảm nhận được và thấy được sự gian nan, khó khăn vất vả của thế hệ đi trước, đã phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình để gìn giữ độc lập hòa bình cho đất nước.”

Tựa đề bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" ám chỉ tiếng đàn bầu của cô gái, thể hiện cho bản sắc nhân văn và sức sống của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh thông điệp: Hòa bình và tự do ngày nay đã phải đánh đổi bằng rất nhiều máu và nước mắt của các thế hệ trước.

Đây là phim điện ảnh Nhà nước đầu tiên được chiếu bán vé nghị định mới - Nghị định 189/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7). ​Như vậy "Thanh âm vượt đại dương" sẽ là phim điện ảnh do Nhà nước đặt hàng thứ hai được phát hành rộng rãi tại các cụm rạp thương mại, sau "Đào, Phở và Piano" của đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Phi Tiến Sơn.

'Thanh âm vượt đại dương' mang đến những giọt nước mắt của khán giả, vì niềm tự hào và xúc động trước tinh thần bất khuất của cha ông. Bộ phim là một lời tri ân, một nén tâm nhang thành kính dâng lên những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.