Tưng bừng không khí đón Giáng sinh ở nhiều địa phương trên cả nước

(VOV5)- Hòa cùng không khí đón Giáng sinh của đồng bào công giáo, người dân khắp mọi miền háo hức đổ về các nhà thờ, điểm vui chơi giải trí để đón Noel.

Tưng bừng không khí đón Giáng sinh ở nhiều địa phương trên cả nước - ảnh 1
Các nhà thờ và thánh đường đều tràn ngập ánh đèn lấp lánh nhiều sắc màu


Tối 24/12, người dân thủ đô Hà Nội háo hức đổ về các nhà thờ, điểm vui chơi giải trí để đón Giáng sinh. Các nhà thờ ở Hà Nội như: Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Thái Hà.... nơi nào cũng đông đúc người dân và du khách. Trên các tuyến phố trung tâm và khu vực Hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Thái Tổ… càng về đêm, dòng người đi chơi Noel càng đông, ai cũng muốn tận hưởng giây phút Giáng sinh an lành bên gia đình và bạn bè. 


Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn người dân cùng du khách trong và ngoài nước đổ về khu vực trung tâm Thành phố để tận hưởng không khí Giáng sinh. Các nhà thờ lớn, khu xóm đạo nổi tiếng tại quận Thủ Đức, quận Tân Phú, quận Gò Vấp hay quận 8 thu hút đông đảo người dân đến làm lễ, vui chơi.


Tưng bừng không khí đón Giáng sinh ở nhiều địa phương trên cả nước - ảnh 2
Anh Viêm trang trí hang đá ở nhà mình

Gia đình anh Nguyễn Đức Viêm ở khối 6, thị trấn Tân Kỳ tỉnh Nghệ an đã chuẩn bị rất chu đáo với có hang đá kết đèn hoa. Anh Viêm tâm sự:“Mùa giáng sinh của chúng tôi lúc nào cũng rộn ràng. Dịp này có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau, có lời ca, tiếng hát chúc tụng cho nhau gia đình và cuộc sống thường ngày hạnh phúc. Điều này cũng nói lên rằng mùa giáng sinh rất an lành và rất hạnh phúc”.

Tưng bừng không khí đón Giáng sinh ở nhiều địa phương trên cả nước - ảnh 3

Liên hoan mừng Giáng sinh ở nhà anh Trần Thành

Nhân dịp Giáng sinh, con ông Paolo Nguyễn Khánh Độ ở thôn Không Thương, xã sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức liên hoan và giao lưu văn nghệ. Ông Độ chia sẻ:“Gia đình cháu Trần Thành là con tôi tổ chức mời xóm làng và bạn bè đến liên hoan mừng Noel. Tinh thần chun của giáo dân ở đây rất phấn khởi vì cuộc sống của bà con trong thôn xóm bình an”.


Tại thành phố Cần Thơ, khắp các tuyến đường, góc phố trên địa bàn thành phố đều rộn ràng không khí mừng Giáng sinh. Tại các tuyến đường chính của thành phố như Đại lộ Hòa Bình, đường 30/4, Nguyễn Trãi, công viên Sông Hậu hay các trung tâm thương mại, nhà thờ và thánh đường đều tràn ngập ánh đèn lấp lánh nhiều sắc màu. Dịp này, thành phố Cần Thơ cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ người dân.

Gia đình anh Nguyễn Đức Viêm ở khối 6, thị trấn Tân Kỳ tỉnh Nghệ an đã chuẩn bị rất chu đáo, với hang đá kết đèn hoa. Anh Viêm tâm sự: “Mùa giáng sinh của chúng tôi lúc nào cũng rộn ràng. Dịp này có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau, có lời ca, tiếng hát chúc tụng cho nhau gia đình và cuộc sống thường ngày hạnh phúc. Điều này cũng nói lên rằng mùa giáng sinh rất an lành và rất hạnh phúc”.


Nhân dịp Giáng sinh, gia đình con ông Paolo Nguyễn Khánh Độ ở thôn Không Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức liên hoan và giao lưu văn nghệ. Ông Độ chia sẻ: “Gia đình cháu Trần Thành là con tôi tổ chức mời xóm làng và bạn bè đến liên hoan mừng Noel. Tinh thần chung của giáo dân ở đây rất phấn khởi vì cuộc sống của bà con trong thôn xóm bình an”.
Gia đình anh Nguyễn Đức Viêm ở khối 6, thị trấn Tân Kỳ tỉnh Nghệ an đã chuẩn bị rất chu đáo, với hang đá kết đèn hoa. Anh Viêm tâm sự: “Mùa giáng sinh của chúng tôi lúc nào cũng rộn ràng. Dịp này có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau, có lời ca, tiếng hát chúc tụng cho nhau gia đình và cuộc sống thường ngày hạnh phúc. Điều này cũng nói lên rằng mùa giáng sinh rất an lành và rất hạnh phúc”.


Nhân dịp Giáng sinh, gia đình con ông Paolo Nguyễn Khánh Độ ở thôn Không Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức liên hoan và giao lưu văn nghệ. Ông Độ chia sẻ: “Gia đình cháu Trần Thành là con tôi tổ chức mời xóm làng và bạn bè đến liên hoan mừng Noel. Tinh thần chung của giáo dân ở đây rất phấn khởi vì cuộc sống của bà con trong thôn xóm bình an”.
Gia đình anh Nguyễn Đức Viêm ở khối 6, thị trấn Tân Kỳ tỉnh Nghệ an đã chuẩn bị rất chu đáo, với hang đá kết đèn hoa. Anh Viêm tâm sự: “Mùa giáng sinh của chúng tôi lúc nào cũng rộn ràng. Dịp này có rất nhiều điều để chia sẻ với nhau, có lời ca, tiếng hát chúc tụng cho nhau gia đình và cuộc sống thường ngày hạnh phúc. Điều này cũng nói lên rằng mùa giáng sinh rất an lành và rất hạnh phúc”.


Nhân dịp Giáng sinh, gia đình con ông Paolo Nguyễn Khánh Độ ở thôn Không Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức liên hoan và giao lưu văn nghệ. Ông Độ chia sẻ: “Gia đình cháu Trần Thành là con tôi tổ chức mời xóm làng và bạn bè đến liên hoan mừng Noel. Tinh thần chung của giáo dân ở đây rất phấn khởi vì cuộc sống của bà con trong thôn xóm bình an”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác