Hàng nghìn người dân vào lăng viếng Bác ngày đầu năm 2015

Không ít khách tham quan và người dân thủ đô đã đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tâm niệm nhớ về nguồn cội trong ngày đầu năm mới.

(VOV5)- Không ít khách tham quan và người dân thủ đô đã đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tâm niệm nhớ về nguồn cội trong ngày đầu năm mới.

Hôm nay (1/1), ngày đầu tiên của năm mới 2015, thời tiết Hà Nội ấm áp, nhiều du khách và người dân Hà Nội chọn viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa điểm đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ.

Gia đình anh Bùi Văn Kiên và chị Trần Thị Hương vừa đặt chân đến Hà Nội sau một chuyến xe đêm từ Lai Châu. Cả nhà ai cũng mệt, nhất là cháu bé mới 5 tuổi. Thế nhưng, các thành viên trong gia đình không giấu nổi sự háo hức vì đây là lần đầu tiên hai bố con anh Kiên được tới thăm và vào lăng viếng Bác Hồ.

Hàng nghìn người dân vào lăng viếng Bác ngày đầu năm 2015  - ảnh 1 Gia đình anh Kiên, chị Hương - du khách từ Lai Châu

Gia đình anh Kiên, chị Hương cho biết: “Vừa đến Hà Nội cả gia đình tôi tới đây luôn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được thăm lăng Bác nên thấy rất hồi hộp và muốn nhanh chóng được vào lăng viếng Bác”. 

Tính đến 8h sáng nay, tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có khoảng gần 1.000 lượt khách vào viếng và tham quan Khu di tích. Ngay từ sáng sớm, chị Lê Thị Ngân, một người dân ở Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam đã đưa các cháu bắt xe khách từ Hà Nam lên Hà Nội để vào lăng viếng Bác.

Hàng nghìn người dân vào lăng viếng Bác ngày đầu năm 2015  - ảnh 2 Ngay từ sáng sớm, rất đông du khách trong và ngoài nước vào lăng viếng Bác
Chị Ngân cho biết đoàn của chị gồm 5 người lớn và 10 cháu nhỏ, ai cũng trật tự, xếp hàng để chờ tới lượt vào viếng: “Ai cũng muốn nhìn thấy Bác nên hôm nay chúng tôi tranh thủ ngày nghỉ lễ đã lên đây, vào lăng viếng Bác. Trong đoàn chủ yếu là các cháu nhỏ. Các cháu nhỏ muốn tận mắt nhìn thấy Bác còn mọi khi chỉ được xem trên tivi”.

Bé Dương Thị Kiều Trang, học sinh lớp 5, trường tiểu học Hoàng Đông, Duy Tiên, Hà Nam, một thành viên trong đoàn tham quan nói: “Trong ngày đầu năm mới, cháu mong ước được đi viếng lăng Bác, cháu muốn được nhìn thấy Bác Hồ. Năm mới cháu ước cháu học giỏi và mau lớn!”.

Còn anh Nguyễn Văn Sáng, một người dân Nam Định thì cho biết, ra Hà Nội làm việc đến nay được 2 năm nhưng công việc thường ngày bận rộn, anh chưa có dịp vào lăng viếng Bác. Vì thế, được nghỉ lễ 4 ngày anh đã quyết định dành 1 ngày để tham quan Hà Nội, vào lăng viếng Bác, sau đó mới về quê.

“Trong lòng tất cả người dân Việt Nam, Bác Hồ là người sống mãi. Chính vì thế đây là điểm đầu tiên tôi muốn đến tham quan. Đến thăm lăng Bác để có thêm động lực làm việc trong năm mới” – anh Sáng cho biết.

Hôm nay, thời tiết Hà Nội rất ủng hộ du khách tham quan. Bên cạnh sự lựa chọn là những khu vui chơi giải trí, những trung tâm thương mại hiện đại thì không ít khách tham quan và người dân thủ đô đã chọn điểm dừng chân rất đỗi thiêng liêng và thành kính như lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tâm niệm luôn nhớ về nguồn cội trong ngày đầu năm mới ấm áp./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác