Những người phụ nữ làm đẹp cho phố phường

(VOV5)- Dọn dẹp, làm vệ sinh đường phố là một công việc khá nặng nhọc và nguy hiểm, nhất là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, nhiều nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn cần mẫn làm công việc này, hằng ngày làm đẹp cho phố phường.

Những người phụ nữ làm đẹp cho phố phường - ảnh 1

Nhắc đến  Lê Thị Loan, nhiều cán bộ, công nhân viên ở Công ty dịch vụ công ích quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, dành cho chị nhiều tình cảm trìu mến, bởi chị không chỉ là nữ công nhân tận tụy với công việc mà còn đảm đang việc nhà, dạy con cái chăm ngoan học giỏi. Hơn 30 năm theo nghiệp làm sạch đẹp đường phố, gắn bó với cây chổi, chiếc xẻng, thùng rác… nhưng chị Loan chưa bao giờ cảm thấy buồn lòng. Chị luôn tâm niệm không có nghề nào sang, không có nghề nào hèn, chỉ cần đó là công việc lao động chân chính thì nghề nào cũng đáng quý. Bởi thế chị luôn tự hào về công việc của mình: “19 tuổi, tôi vào công ty làm việc. Lúc đó nghĩ là làm một thời gian, lập gia đình rồi tìm việc khác chứ không nghĩ sẽ gắn bó lâu dài. Nhưng rồi thấy công việc này rất thú vị. Tuy công việc khá vất vả nhưng tình cảm anh em, đồng nghiệp đã giúp mình quên đi những khó nhọc, thấy yêu công việc này hơn. Tôi mong là người dân nên có ý thức, khi đường phố sạch đẹp thì đừng vứt rác ra đường. Làm như vậy uổng công và buồn lòng những công nhân vệ sinh.”

Cũng như chị Loan, chị Nguyễn Thị Huệ đến với công việc này ở tuổi đôi mươi. 24 năm theo nghề, có những ngày nắng nóng 39 - 40 độ hay những đêm mưa lạnh buốt, chị vẫn miệt mài bước chân trên hàng chục cây số  để làm sạch những tuyến đường trả lại sự trong lành cho các khu phố.  Tranh thủ trò chuyện cùng chúng tôi trong lúc nghỉ giữa ca, chị vui vẻ cho biết: đây vốn là công việc nặng nhọc, tuy nhiên, chị cũng thấy quen và động lực lớn nhất là chồng con luôn động viên và hỗ trợ chị hết mình. Đã hơn mười năm rồi, chị Huệ không được đón Giao thừa bên gia đình. Chị Huệ tâm sự: “Cứ đi làm xong là mình về nhài. Vất vả nhất là trời mưa gió vì dù ngày hay đêm mình cũng phải ở ngoài đường nhưng đó là công việc nên mình luôn cố gắng để hoàn thành. Xong việc là cảm thấy thấy vui nhất. Trong cơ quan thì anh chị em đồng nghiệp cũng giúp đỡ nhau, ở nhà thì có chồng hỗ trợ đưa đón con đi học, chứ công việc của tôi không có thời gian nhiều dành cho gia đình.”

Công ty Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có hơn 1.700 công nhân vệ sinh, trong đó có gần 300 là nữ và làm việc trong môi trường khá độc hại, nhiều rủi ro, thời gian làm việc kéo dài, nhất là vào những dịp cao điểm lễ, Tết…. Khó khăn là thế nhưng với lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm, các chị luôn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trách nhiệm gia đình. Ông Đường Văn Hai, Phó Giám đốc Công ty dịch vụ công ích Quận 3, nhận xét: Đa số nhân viên nữ tại công ty đảm nhận công việc nặng nhọc và độc hại và thường xuyên làm việc vào ban đêm. Đặc biệt là những dịp lễ, tết các chị vẫn đảm bảo tiến độ công việc. Ngoài việc cơ quan còn làm việc nhà nữa nhưng việc nào thì các chị cũng hoàn thành tốt công việc được giao. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là nhìn thấy đường phố sạch đẹp, công việc hiệu quả.

Âm thầm làm đẹp cho phố phường, công việc tuy giản đơn nhưng ý nghĩa biết bao. Chính nhờ sự cần cù của các chị mà cứ mỗi sớm mai thức dậy, người dân thành phố lại được bước trên những con đường sạch đẹp và đó cũng là hạnh phúc của các chị, những người phụ nữ ngày đêm thầm lặng góp phần cho nét đẹp của Thành phố./.

Phản hồi

Các tin/bài khác