Phút giây đoàn tụ của thuyền viên bị cướp biển bắt

Sau hơn 18 tháng mòi mòn, cuối cùng, giây phút chờ đợi nhất cũng đã đến. Những thuyền viên bị cướp biển Somalia bắt giữ quê ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã về đến nhà, đoàn tụ bên người thân.

Tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), 4 thuyền viên cùng người thân đi đón đã về đến nhà lúc 2h sáng nay (25/7).


Có mặt tại nhà thuyền viên Hồ Xuân Hương (SN 1989, xóm Phú Yên) khi trời đã gần trưa. Lúc này những người bà con, hàng xóm đến thăm hỏi, chia vui với gia đình cũng đã ra về gần hết.



Phút giây đoàn tụ của thuyền viên bị cướp biển bắt  - ảnh 1
Thuyền viên Hồ Xuân Hương (cột khăn trắng) bên bà và mẹ (Ảnh Trần Văn)


Ông Hồ Xuân Ngữ, bố thuyền viên Hương, cho biết, từ lúc 2h sáng bố con ông về đến nhà là anh em, họ hàng đợi sẵn hỏi han trò chuyện rồi sáng ra, bà con, hàng xóm đến chật kín nhà. Giờ họ mới ra về nên Hương tranh thủ vô buồng nghỉ rồi. Nó kêu mệt, đau đầu.


Tuy nhiên, cuối cùng ông Ngữ cũng gọi con trai dậy, tranh thù chuyện trò một lúc. Anh Hương cho biết, sau khi mình bị cướp biển bắt giữ, giam cầm, đày đọa anh từ 62kg lúc từ Việt Nam ra đi thì giờ chỉ còn 48kg, người lúc nào cũng mệt mỏi.

Phút giây đoàn tụ của thuyền viên bị cướp biển bắt  - ảnh 2
Thuyền viên Trí bên người thân (Ảnh Trần Văn)


Cách nhà thuyền viên Hương khoảng vài trăm mét, là nhà của thuyền viên Trần Minh Trí (SN 1991, xóm Minh Thành). Khi chúng tôi có mặt, trên bàn ở phòng khách, bố con anh Trí cùng với vài người hàng xóm vẫn đang còn nâng li chúc mừng.


Phút giây đoàn tụ của thuyền viên bị cướp biển bắt  - ảnh 3
Bà con hàng xóm đến chia vui với gia đình các thuyền viên. (Ảnh Cao Thái)


Ông Trần Văn Trương (42 tuổi), bố thuyền viên Trí phấn khởi : "Về đến nhà là anh em, họ hàng đến hỏi han, sáng ra uống đến giờ luôn đó chú. Mừng lắm chú ạ. Mời chú cùng nâng li với chúng tôi luôn".


Trí cho biết cũng mệt lắm, nhưng thấy bà con, anh em đến cũng gắng trụ để họ thăm hỏi. "
Về được nhà rồi, thì tha hồ mà ngủ bù lại sau" - Trí phấn khởi.


Tại xóm Thành Công, người thân, hàng xóm của thuyền viên Nguyễn Văn Hải (SN 1992) vẫn còn ngồi chơi khá đông đủ. Mọi người đang chuẩn bị bữa cơm trưa sau một tiệc rượu kéo dài từ lúc sáng.



Phút giây đoàn tụ của thuyền viên bị cướp biển bắt  - ảnh 4
Thuyền viên Hải mừng tủi ngày trở về (Ảnh Trần Văn)

Phút giây đoàn tụ của thuyền viên bị cướp biển bắt  - ảnh 5
Niềm vui đoàn tụ tại gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Tâm.

Bà Tô Thị Lợi (60 tuổi), mẹ thuyền viên Hải không giấu nổi vui mừng: "Mấy ngày nay khi biết tin con sắp được về nhà, tui vui mừng, hồi hộp không ngủ được. Cứ trông cho nó về chứ nhớ, thương nó lắm. Cuối cùng thì nó cũng đã về thật rồi. Không có niềm vui nào bằng chú ạ".


Tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, từ sáng sớm, nhiều người dân đã đổ về các gia đình thuyền viên để chia sẻ, hỏi thăm. Ngoài các ngả đường chính của xã, nhiều người tụ họp đều bàn tán về các thuyền viên mới về.



Ngôi nhà thuyền viên Trần Văn Hùng (xóm 9 Nghi Tiến), từ sáng sớm đã có rất đồng anh em bà con kéo đến chia vui. “
Nhìn con gầy gò, đen cháy và nhẹ hơn lúc đi những 10kg mà tôi đau xót” - Ông Trần Văn Vinh, bố anh Hùng nói.

Phút giây đoàn tụ của thuyền viên bị cướp biển bắt  - ảnh 6
Thuyền viên Trần Văn Hùng và bố mẹ. (Ảnh Cao Thái)

Phút giây đoàn tụ của thuyền viên bị cướp biển bắt  - ảnh 7

Bà nội ngân ngấn nước mắt trong ngày gặp lại đứa cháu đích tôn - thuyền viên Lưu Đình Hùng.   (Ảnh Cao Thái)

Tại nhà thuyền viên Lưu Đình Hùng (Xóm 8 Nghi Tiến), từ sớm cũng đã có đông người đến chia sẻ. Lưu Đình Hùng là con trai duy nhất, đích tôn của cả dòng họ nên sự trở về của anh là niềm hân hoan lớn của cả dòng họ.


Tại Hà Tĩnh, gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Tâm (xã Kỳ Khang huyện Kỳ Anh) cũng đã vui mừng tột độ khi đón người con trở về từ cõi chết.


Biết tin anh Tâm về, từ sáng sớm rất đông anh em, họ hàng và hàng xóm ngồi trước thềm nhà anh chờ đợi. Căn nhà nhỏ, nghèo nàn và đơn sơ này đã rất lâu chưa được đón tiếp nhiều khách thế này, nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt đối với cả gia đình.


Theo vietnamnet

Phản hồi

Các tin/bài khác