Chợ nổi Ngã Năm đậm chất sông nước miền Tây

(VOV5) -  Tên gọi Ngã Năm do chợ nằm chính tại giao điểm của năm nhánh sông đi năm ngả: Cà Mau, Vĩnh Quới, Long Mỹ, Thạnh Trị, Phụng Hiệp. Đây là chợ nổi còn thuần chất sông nước miền Tây.

Nằm cách trung tâm thành phố Sóc Trăng chừng 60 km về hướng Tây, chợ nổi Ngã Năm thuộc địa bàn thị xã Ngã Năm.

 Chợ nổi Ngã Năm đậm chất sông nước miền Tây - ảnh 1Chợ nổi Ngã Năm luôn tấp lập các loại tàu, thuyền xuôi ngược 


Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Chợ nổi Ngã Năm mang đậm nét đơn sơ bình dị. Người bán, kẻ mua đều dùng xuồng, ghe để di chuyển và thực hiện các giao dịch trên sông. Đến chợ Ngã Năm vào đúng vào giờ họp chợ, toàn cảnh khu chợ như một bức tranh tả thực sống động, nhiều màu sắc. Màu sắc các loại rau củ, hoa quả; màu của những chiếc áo bà ba phất phơ trong gió; những chiếc ghe lớn, nhỏ, xuồng năm lá, ba lá xuôi ngược nhộn nhịp; âm thanh náo động cả một vùng sông nước. 

Nếu như những chợ nổi khác thường họp khi trời sáng và nhộn nhịp từ sáng đến trưa thì chợ nổi Ngã Năm họp vào khoảng thời gian trời đất còn đang mờ ảo, lúc 3-4 giờ sáng. Đến khi mặt trời lên cao, 7-8 giờ sáng, chợ cũng đã gần tàn. Lúc này chỉ còn những ghe xuồng chất hàng chở đi các vùng lân cận còn hoạt động. Hỏi chuyện chị Phùng Thị Phương, chị Phương cho biết: "Có nhà nhưng sống và buôn bán trên ghe. Quen rồi. Sống đây cũng mấy chục năm rồi. Cũng gặp chồng đi mua bán, quen biết rồi cũng cưới hỏi, cưới hỏi rồi xuống buôn bán dưới ghe. Chợ nổi thì nói chung cũng vui. Mua bán cũng được".

 Chợ nổi Ngã Năm đậm chất sông nước miền Tây - ảnh 2Hàng hóa miệt vườn muôn loại qua thương lái chuyển về chợ nổi 

Như mọi chợ nổi khác, mỗi chiếc ghe ở chợ nổi Ngã Năm đều có cây bẹo lủng lẳng phía trước ghe. Cây bẹo đơn giản là cây sào cắm phía trước ghe, treo tòn ten những loại rau, quả, … mà ghe cần bán. Bán gì thì bẹo nấy. Vì thế, có cây bẹo cả chục thứ trái, củ trên đó … Người muốn mua loại nào cứ việc nhìn cây bẹo ghé vào mà lựa. Người bán khỏi cần rao hàng, người mua cũng không lo phải tìm, kiếm tốn công. Cây bẹo trên xuồng của chị Nguyễn Thị Lan treo rất nhiều trái khóm: "Ghe mình bán cái gì thì treo mặt hàng ấy. Rồi khi mà khách nhìn vào thấy mặt hàng như vậy thì người ta ưng trong bụng thì người ta mua. Mình treo như vậy thì người ta biết người ta mua. Không treo thì người ta không biết ghe mình có gì để ghé mua".

Là khu chợ chính phục vụ nhu cầu thực phẩm thiết yếu của người dân, đồng thời là địa điểm thăm quan hấp dẫn đối với khách du lịch, chợ Ngã Năm buôn bán đủ mọi mặt hàng. Từ rau củ quả, thực phẩm gạo, muối, thịt cá cho đến quần áo, vải vóc, hàng tiêu dùng thiết yếu. Những chiếc áo bà ba của các mẹ, các dì, những nụ cười thân ái, những tiếng chào mời, những tiếng suýt xoa của khách khi được nếm thử những món ăn nóng hổi buổi ban mai hay một thứ quả tươi ngon mới hái trong vườn…cho thấy sự thanh bình, yên ả hiện diện trong chính sự ồn ào của khu chợ.

Cho dù hoạt động buôn bán ngày càng nhộn nhịp hơn, khách thăm quan du lịch cũng tìm đến đông hơn song chợ nổi Ngã Năm vẫn giữ được vẻ mộc mạc trong cả cách buôn bán, mời gọi của người bán hàng. Sự hấp dẫn của điểm du lịch này có lẽ đến từ chính những điều bình dị đó.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác