Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền: hết mình vì sự nghiệp trồng người

(VOV5)- Liên tục đối mặt với những nỗi đau do bệnh tật, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội, vẫn nỗ lực vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống, kiên cường chèo lái một tập thể giáo dục ở Thủ đô Hà Nội. Trong dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô, cô là một trong mười cá nhân được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2014.

Năm 1997, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm được thành lập dưới sự bảo trợ của trường Đại học Ngoại ngữ. Vốn là giáo viên dạy tiếng Nga, chưa kinh qua công việc quản lý và không chuyên sâu về giáo dục Tiểu học, cô giáo Nguyễn Thị Hiền bắt đầu bằng việc tự học từ sách vở, rồi cất công tìm hiểu thực tiễn ở các trường tại quận Cầu Giấy. Khi đó, khái niệm trường dân lập còn mới mẻ, người dân nhìn cô với thái độ đầy nghi ngại. Song cô giáo Nguyễn Thị Hiền quyết tâm xây dựng một ngôi trường đào tạo ra những học sinh phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ, không chỉ phát triển hết tiềm năng, năng khiếu mà còn bồi dưỡng các em có lòng nhân ái, biết yêu thương, quan tâm đến mọi người. Với mục tiêu giáo dục như vậy, nhà trường đã dần vượt qua muôn vàn khó khăn và đến nay đã trở thành một trong những trường tiểu học lớn nhất của Thủ đô với hơn 3.000 học sinh và gần 400 cán bộ, giáo viên.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền: hết mình vì sự nghiệp trồng người  - ảnh 1
NGƯT Nguyễn Thị Hiền và cô Hiệu Phó – Nguyễn Thị Phương trao quà cho cô và trò trường Tả Phời - Lào Cai - Ảnh: doanthidiem.edu.vn


Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm giờ đây là sự ưu tiên lựa chọn của rất nhiều phụ huynh, mong muốn cho con em mình một môi trường giáo dục toàn diện. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền tâm sự: Mỗi một lần tôi bước chân vào cổng trường, tôi được các em học sinh ùa lại chào tôi. Có môt lần tôi rất cảm động là lúc bị gãy chân, khi tôi chống nạng vào trường thì có một em học sinh nhỏ, chỉ tầm lớp 1, lớp 2 thôi đến gần hỏi tôi bà ơi chân bà có đau không, bà đi có được không, bà đưa túi đây con xách cho bà. Đặc biệt là giáo viên trường chúng tôi, chúng tôi sống với nhau như một đại gia đình, ai có khó khăn gì thì chúng tôi giúp đỡ và ngược lại khi mà tôi có khó khăn sự động viên của giáo viên, học sinh, phụ huynh đã cho tôi một nghị lực để tôi vượt qua và làm lên một hệ thống thương hiệu của Đoàn Thị Điểm ngày hôm nay.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng đằng sau thành công, nụ cười hiền hậu của nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền là những nỗi đau, những mất mát trong cuộc sống. Căn bệnh ung thư quái ác những tưởng làm cô gục ngã, nhưng người ta lại thấy cô thêm kiên cường, bản lĩnh, lại thấy cô lao vào công việc một cách say mê hơn và cống hiến nhiều hơn nữa. Cô luôn quan niệm: “Làm trong ngành giáo dục thì tâm phải sáng. Bởi sản phẩm tạo ra chính là con người. Nếu người làm trong ngành giáo dục tâm không sáng thì sẽ làm hỏng đi cả một thế hệ”. Và chính cô là người truyền ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê cho các thế hệ học sinh và giáo viên nhà trường.

Anh Phạm Thanh Lương, Bí thư Đoàn thanh niên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, chia sẻ: Dưới sự dìu dắt của nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền, trường Đoàn Thị Điểm đã đạt được rất nhiều kết quả. Những đồng nghiệp, học trò học ở bà tấm lòng nhân ái của một người thầy giáo đối với học sinh. Ở bà có một đức tính rất là tốt là sự quyết đoán rất cao và trách nhiệm với công việc. Từ đó chúng tôi rất nể phục bà.

 Một trong những tiêu chí làm nên chất lượng của trường dân lập Đoàn Thị Điểm đó là không chỉ đào tạo những thế hệ học sinh tài giỏi mà còn có lối sống đẹp. Em Nguyễn Hoàng Bảo Lan, học sinh lớp 5A, cho biết: Đối với con hay tất cả các bạn học sinh ở trường Tiều học Đoàn Thị Điểm, bà Hiền rất hay quan tâm chia sẻ. Đối với chúng con bà là một người rất giàu lòng nhân ái. Chúng con mong bà mạnh khỏe hơn để chúng con học được ở bà nhiều hơn.

Hiện đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, thời gian đã điểm sương trên mái tóc, song nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Hiền vẫn nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”. Bà Nguyễn Thị Hiền vẫn đang từng ngày sống hết mình, hành động hết mình vì sự nghiệp giáo dục của Thủ đô, nơi bà đã sinh ra và lớn lên./.

Phản hồi

Các tin/bài khác