Chơi dao 2 lưỡi, Sanna Khánh Hòa thua ngược Hải Phương Nam Phú Nhuận

(VOV5) - Sanna Khánh Hòa trả giá đắt cho tham vọng chiến thắng bởi chiến thuật power-play không phát huy hiệu quả.

Dẫn trước đối thủ 2-0 và tràn đầy hy vọng lọt vào tốp 3 chung cuộc, Sanna Khánh Hòa bất ngờ để Hải Phương Nam Phú Nhuận gỡ hòa 2-2 bằng 2 tình huống phản công chớp nhoáng mà hiệu quả, trước khi có bàn thắng thứ 3 khi trận đấu chỉ còn 10 giây là kết thúc. Sanna Khánh Hòa trả giá đắt cho tham vọng chiến thắng bởi chiến thuật power-play không phát huy hiệu quả.

Chỉ mất 4 phút trong hiệp 1, Sanna Khánh Hòa vươn lên dẫn trước Hải Phương Nam Phú Nhuận với tỉ số 2-0 bằng các bàn thắng của Phan Khắc Chí (phút 12) và Mai Thành Đạt (phút 16). Tuy nhiên, cũng chỉ trong 3 phút của hiệp 2, Hải Phương Nam Phú Nhuận liên tiếp ghi 2 bàn gỡ hòa 2-2 từ các pha phản công chớp nhoáng mà hiệu quả, với cú đúp của Đinh Văn Toàn.

Chơi dao 2 lưỡi, Sanna Khánh Hòa thua ngược Hải Phương Nam Phú Nhuận - ảnh 1
Hải Phương Nam Phú Nhuận (áo đỏ) lội ngược dòng kịch tính để giành chiến thắng 3-2. (Ảnh: Hà Khánh)

Buộc phải giành chiến thắng để duy trì hy vọng lọt vào top 3 chung cuộc (nếu Sanna Khánh Hòa thắng, 2 đội cùng 31 điểm, nhưng Sanna Khánh Hòa xếp trên nhờ thắng đối đầu trực tiếp), HLV Đặng Đình Khang đã cho các học trò chơi chiến thuật power-play (được xem như dao 2 lưỡi trong futsal) hòng tìm kiếm bàn thắng thứ 3.

Tuy nhiên, ở giây thứ 10 trước khi hết giờ, Đoàn Văn Định cướp được bóng trong chân cầu thủ Sanna Khánh Hòa và ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Hải Phương Nam Phú Nhuận.

Nói về tình huống thua ngược này, trợ lý Nguyễn Xuân Huy của Sanna Khánh Hòa giải thích là do mắc sai lầm cá nhân và thiếu hụt lực lượng.

HLV Nguyễn Xuân Huy cho biết: “Hai bàn phản công là do lỗi cá nhân, các em không cố gắng thi đấu hết tình huống. Khi người ta phản công, mình chỉ theo nửa chừng, dẫn tới 2 bàn thua đáng tiếc. Nguyên nhân nữa là vì ngay đầu mùa chúng tôi có nhiều cầu thủ rời đội đột ngột, nên BHL chưa có sự chuẩn bị kịp.

Khi đôn các em trẻ lên thì cần có thời gian để hòa nhập và làm quen với lối chơi của đội. Chắc chắn, sau mùa giải này, chúng tôi sẽ có sự sắp xếp lại nhân sự cho ổn định”.

 Với chiến thắng 3-2 quan trọng trước Sanna Khánh Hòa, Hải Phương Nam Phú Nhuận giành được 34 điểm và chỉ còn kém Sanatech Khánh Hòa có 1 điểm. Đây là một thành tích ấn tượng bất ngờ với chính BHL, bởi đội bóng ban đầu chỉ xác định giành quyền trụ hạng, và thực tế trước khi vào mùa giải, họ cũng nằm trong nhóm các đội phải đá play-off. HLV Nguyễn Tuấn Anh dùng những tính từ như "quả cảm", "điên khùng" để chia sẻ cảm xúc về trận thắng 3-2 này của Hải Phương Nam Phú Nhuận.

HLV Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Hôm nay, các cầu thủ đã chơi với tinh thần quả cảm, bởi trước đối thủ mạnh mà vẫn có thể ghi được 2 bàn. Hôm nay, tinh thần các cầu thủ là điều rất quan trọng, bởi chúng tôi vừa có trận đấu ngang bằng với Thái Sơn Nam, mất nhiều sức lực nên có ảnh hưởng tới lối chơi. Nhưng tinh thần là yếu tố rất quan trọng.

Nói chung, trong bóng đá thì không thể nói về cảm xúc này nọ, tất nhiên là HLV nào cũng thích những chiến thắng dễ dàng, để có thể thể hiện lối chơi, nhưng cá nhân tôi thì vẫn thích những trận đấu điên khùng thế này. Tất nhiên là cũng nên ít thôi, chứ nhiều quá thì cũng không tốt cho đội bóng”.

Với kết quả thi đấu này, cuộc đua tới vị trí thứ 2 chung cuộc và suất tham dự cúp các CLB Đông Nam Á 2018 chỉ còn là cuộc đua giữa Hải Phương Nam Phú Nhuận và Sanatech Khánh Hòa, với cách biệt giữa 2 đội chỉ là 1 điểm. Vào chiều nay, Sanatech Khánh Hòa sẽ thi đấu với Thái Sơn Nam trong trận đấu có thể quyết định ngôi vô địch mùa giải.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác