Không thế lực nào chia rẽ được quan hệ Việt Nam-Campuchia

(VOV5) - Hai nước Việt Nam – Campuchia luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau để cùng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như lợi ích của mỗi dân tộc.

Thời gian gần đây, tại Campuchia diễn ra một số cuộc biểu tình tự phát. Với những luận điệu xuyên tạc, nhóm người biểu tình này ngang ngược tuyên bố một phần lãnh thổ Việt Nam là của Campuchia. Thậm chí, có kẻ còn đòi “cắt quan hệ với Việt Nam”. Sự việc này không phản ánh thực tế cuộc sống và bản chất lịch sử bởi từ lâu, hai nước Việt Nam – Campuchia luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau để cùng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như lợi ích của mỗi dân tộc. Vậy mà hình ảnh đoàn kết ấy lại đang bị một nhóm thiểu số chống đối, phá hoại tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, phục vụ cho các mục đích chính trị đen tối.

Tháng 7/2014, hơn 100 người kéo đến Đại sứ quán Việt Nam trên đại lộ Monivong, thủ đô Phnom Penh của Campuchia để tụ tập hò hét, đòi lại cái gọi là vùng đất Nam Bộ cho tổ chức “Cộng đồng Khmer Campuchia Krom” (KKKC). Giữa tháng 8, nhóm người này tiếp tục biểu tình và có hành vi đốt cờ của Việt Nam. Mấy ngày gần đây, lãnh đạo nhóm người biểu tình này còn ngang ngược tuyên bố sẽ “cắt quan hệ với Việt Nam”. Những đối tượng chống đối có sự chuẩn bị rõ ràng với mục đích gây chia rẽ đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Các cuộc biểu tình diễn ra bất chấp dư luận và sự lên án của cộng đồng quốc tế.

Chân dung của những kẻ kích động, xuyên tạc lịch sử
Vậy chân dung của những người biểu tình này là ai? Họ được sự chỉ đạo, hậu thuẫn của thế lực chính trị nào đứng sau đó? Không khó để nhận ra trong đám đông quấy rối có một số người thuộc đảng đối lập CNRP (đảng Cứu quốc Campuchia) của thủ lĩnh Sam Ranisy, vốn thường tổ chức những chiến dịch chống lại cộng đồng người Việt tại Việt tại Campuchia và đã nhiều lần bị Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Liên hiệp Quốc lên án vì kích động kỳ thị sắc tộc. 

Hẳn dư luận còn nhớ nhân vật Sam Rainsy, thủ lĩnh đảng CNRP của Campuchia đã từng bị hầu tòa vì 2 tội danh thông tin sai sự thật và cho công bố những bản đồ giả mạo về việc Campuchia bị mất đất trong tiến trình phân giới cắm mốc với Việt Nam tại tỉnh Svay Rieng. Những hành động ngang ngược của Sam Rainsy đã bị luật pháp Campuchia xử lý và người dân hai nước Việt Nam-Campuchia lên án. Tuy nhiên, Thạch Sê Tha, Nghị sỹ Quốc hội, đảng Sam Rainsy, đối tượng cầm đầu cái gọi là tổ chức “Cộng đồng Khmer Campuchia Krom” (KKKC), mới là người trực tiếp dẫn dắt các cuộc biểu tình lần này, nhằm phá hoại quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia, xuyên tạc lịch sử tại vùng đất Nam Bộ của Việt Nam.

Không thế lực nào chia rẽ được quan hệ Việt Nam-Campuchia - ảnh 1
Ông Phay Siphan, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Sau một thời gian được phép hoạt động với tư cách như một tổ chức phi chính phủ (NGO), Thạch Sê Tha ngày càng tỏ ra cực đoan và chống phá Việt Nam quyết liệt, như làm đơn kiến nghị Quốc vương Sihanuk, gửi Tổng thống và Quốc hội Pháp đề nghị xoá bỏ Hiệp ước 49 - 733 về vùng đất Nam Bộ; tổ chức “ngày mất đất” (4/6/2003) rầm rộ, tăng cường phát hành báo… Với tư cách là nghị sỹ Đảng đối lập lớn nhất Campuchia, nhiều lần Thạch Sê Tha xuyên tạc trắng trợn tình hình người Khmer tại Việt Nam, yêu cầu Liên hợp quốc mở văn phòng đại diện tại Cần Thơ để theo dõi tình hình nhân quyền của người Khmer Nam bộ; kêu gọi sự ủng hộ của các đảng đối lập ở Campuchia, các tổ chức quốc tế hậu thuẫn cho các tổ chức phản động KKKC tại đây.

Tất  cả những hành động này của Thạch Sê Tha không nằm ngoài mục đích đánh bóng tên tuổi, hòng mong nhận sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức phản động bên ngoài và hy vọng được chia sẻ quyền lực bộ máy chính quyền. Đến đây, có thể thấy bản chất hoạt động chính trị của Thạch Sê Tha không phải đóng góp cho hạnh phúc, ấm no và sự phát triển của Campuchia. Những phát ngôn ấu trĩ, viễn vông như: “yêu cầu Việt Nam phải trả lại vùng đất Nam Bộ cho người Khmer”, hay “yêu cầu chính phủ Campuchia tạm cắt đứt quan hệ với Việt Nam cho tới khi nào Việt Nam thừa nhận lịch sử của Campuchia” là cách mà nhân vật này gây tiếng vang đã và đang chà đạp lên chính tổ quốc của mình, đi ngược lại đạo lý của dân tộc.

Campuchia luôn coi Việt Nam là đối tác tin cậy
Trước những hành vi và luận điệu của những người Campuchia không hiểu biết về lịch sử, Bộ Nội vụ Campuchia đã lên tiếng tuyên bố hành vi đó là không chấp nhận được và đi ngược lại đạo lí. Trong một phát ngôn chính thức với cơ quan truyền thông, mới đây, người phát ngôn Chính phủ Hoàng gia Campuchia Phay Siphan nêu rõ đất nước Việt Nam anh em không phải là nhân tố đe dọa an ninh của Campuchia: “Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn chủ trương bảo vệ và phát triển mối quan hệ với Việt Nam, thành quả to lớn của quá trình lâu dài cùng sát cánh chiến đấu bên nhau qua nhiều giai đoạn lịch sử, và kiên quyết không để bất kỳ thế lực nào phá hoại mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này. Chính phủ không ủng hộ và toàn thể nhân dân Campuchia kiên quyết không để một nhóm ít những người không có hiểu biết về lịch sử gây chia rẽ và kích động trong quan hệ giữa hai nước”.

Những hành động của những kẻ cực đoan Campuchia không chỉ tạo ra sự phẫn nộ cho người Việt Nam mà còn vi phạm luật pháp Campuchia, ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị, chân thành của hai nước. Thật đáng buồn, là một người có học vấn, là một chính khách, đáng lẽ ra những người này phải có hiểu biết, phải tôn trọng sự thật chứ không phải vì mục đích chính trị cho bản thân, mà đổi trắng thay đen, chà đạp lên chân lý. Những người đó không phải đại diện cho Campuchia mà chỉ là những kẻ cơ hội. Với một mối quan hệ lâu năm thân tình gắn bó, quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia không thể nào bị phá vỡ chỉ vì mấy lời nói càn./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác