Bùi Đình Lĩnh, bác sỹ nơi đảo xa được nhân dân tin yêu

(VOV5) - Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, người 30 năm âm thầm cống hiến, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo xa.

Trong buổi giao lưu với đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX  ngày 6/12 tại Hà Nội, nhiều đại biểu xúc động khi nghe câu chuyện về bác sỹ Bùi Đình Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, người 30 năm âm thầm cống hiến, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo xa.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, bác sỹ Lĩnh có cơ hội được làm việc tại một bệnh viện lớn ở tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận). Nhưng năm 1986, ông tình nguyện ra làm việc tại đảo Phú Quý, một huyện đảo xa đất liền còn khó khăn trăm bề. Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh kể lại: Hồi ấy, đặt chân xuống đảo chỉ thấy mênh mông cát trắng. Bệnh viện Phú Quý chỉ như quy mô một bệnh xá xã bây giờ. Trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh chỉ gồm những thứ rất “căn bản” như ống nghe, nhiệt kế, dụng cụ khám tai, mũi, họng.


Bùi Đình Lĩnh, bác sỹ nơi đảo xa được nhân dân tin yêu - ảnh 1
Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh cùng chiếc quạt với biểu tượng của tinh thần thi đua yêu nước. Ảnh: vietnamnet.vn


Mỗi năm, chỉ bệnh viêm ruột thừa đã cướp đi sinh mạng của hơn 10 người. Nó trở thành nỗi ám ảnh của các ngư dân bám biển. Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh còn nhớ ca bệnh hiểm nghèo mà ông phải giành giật mạng sống cho người dân trong điều kiện thiếu thốn đủ bề. Đó là một đêm mưa gió năm 1987, ông Nguyễn Mọi bị đau ruột thừa. Ông Mọi phát bệnh đã  gần 20 ngày và khi đến bệnh viện thì ruột thừa đã vỡ. Ngày đó, những ca bệnh nặng ở đảo Phú Quý đều phải chuyển tàu thuyền vào thành phố Phan Thiết để chạy chữa, cấp cứu. Khoảng cách 56 hải lý tương đương hơn 100km là cả ngày tàu lênh đênh trên biển. Vào đến đất liền, bệnh trở nên nguy kịch, chẳng thể cứu chữa được nữa. Vậy là ông quyết định mổ để cứu sống bệnh nhân. Ông đã cùng đồng nghiệp chăm sóc bệnh nhân suốt 7 ngày 7 đêm và thật may mắn ca mổ đã thành công. Giờ đây, ông Nguyễn Mọi luôn coi bác sỹ Lĩnh như một ân nhân:Năm đó tôi bị đau ruột thừa, đi nhà thương nhờ Bác sỹ Lĩnh giúp đỡ. Tôi biết ơn Bác sỹ Lĩnh đã cứu sống tôi. Bữa nay Bác sỹ Lĩnh đến thăm gia đình tôi, tất cả con cháu lớn nhỏ rất cám ơn Bác sỹ”.  


Bùi Đình Lĩnh, bác sỹ nơi đảo xa được nhân dân tin yêu - ảnh 2
Bác sĩ Lĩnh thăm khám sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Khánh Ly.


Những năm tháng công tác trên đảo Phú Quý, Bác sỹ Lĩnh cùng đồng nghiệp đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng sự nghiệp y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Bác sỹ Lĩnh và đồng nghiệp trở thành chỗ dựa tin cậy về sức khỏe cho người dân trên đảo nhưng bản thân ông và người thân đã phải hy sinh những hạnh phúc riêng tư. 30 năm xa gia đình, gắn bó với đảo xa, người thầy thuốc quê lúa Thái Bình, được bà con khắp đảo yêu mến gọi là bác sĩ của ngư dân. Ông Phạm Phước, một người dân tại Phú Quý, nhận xét:  “Bác sỹ Lĩnh là người có tài, có đức, chất phác cho nên nhân dân chúng tôi làm đơn xin tỉnh và Sở Y tế xin cho Bác sỹ ở lại giúp dân, giúp các bệnh nhân. Bác sỹ Lĩnh là người rất tốt với người dân trên đảo Phú Quý, chăm sóc bệnh nhân, mỗi khi có việc thì Bác sỹ rất tận tình giúp đỡ”.


Bùi Đình Lĩnh, bác sỹ nơi đảo xa được nhân dân tin yêu - ảnh 3


Với sự lãnh đạo của bác sỹ Bùi Đình Lĩnh, Bệnh viện đảo Phú Quý không chỉ thực hiện tốt công tác chăm sóc và điều trị mà còn thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động các biện pháp phòng bệnh, tổ chức tốt công tác giám sát dịch tễ, kiểm dịch y tế và có kế hoạch chủ động phòng, chống dịch. Nhờ đó, nhiều năm qua, trên địa bàn huyện đảo không có dịch bệnh lớn xảy ra, các vụ dịch bệnh nhỏ đều được kiểm soát và dập tắt kịp thời. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được duy trì, triển khai đồng bộ và hiệu quả, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm đầy đủ. Huyện đảo Phú Quý đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất y tế khang trang, trang thiết bị y tế được tăng cường, công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và thành tựu y tế trong khám, chẩn đoán và điều trị được chú trọng, nhờ đó nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Bác sĩ Bùi Đình Lĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y Phú Quý, cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, chúng tôi luôn đề ra đối với cán bộ công nhân viên là phải luôn khắc phục khó khăn, trong điều kiện thiếu thốn trên đảo vì xa đất liền. Để thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Ban Giám đốc luôn dựa vào lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Thầy thuốc phải như mẹ hiền, lương y phải như từ mẫu”, dựa vào sự ủng hộ của nhân dân cũng như người nhà bệnh nhân trong quá trình hoạt động”.

Dưới sự lãnh đạo của bác sỹ Giám đốc Bùi Đình Lĩnh, bệnh viện Phú Quý từ một cơ sở y tế thiếu thốn trăm bề đã trở thành một bệnh viện khang trang, đủ phương tiện với đội ngũ hơn 50 bác sỹ, cán bộ, nhân viên y tế. Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh luôn là tấm gương sáng để đồng nghiệp học tập, để quân và dân trên đảo gửi trọn niềm tin yêu.

Phản hồi

Các tin/bài khác