Lù Văn Hinh – người con ưu tú của dân tộc Thái

(VOV5) - Ngày 13/10/2013, Thượng úy Lù Văn Hinh, trinh sát viên Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phá đường dây vận chuyển ma túy trên địa bàn. Ghi nhận tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của anh Lù Văn Hinh, Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng đã thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy và phát động trong toàn lực lượng học tập, noi gương tinh thần dũng cảm, hy sinh quên mình vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân của liệt sỹ Lù Văn Hinh. 


Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Thượng úy Lù Văn Hinh là người dân tộc Thái trắng, ở tỉnh Điện Biên. Anh hy sinh khi mới chỉ 35 tuổi, độ tuổi đang còn sung sức để cống hiến bảo vệ Tổ quốc. Có mặt trong tang lễ liệt sỹ Lù Văn Hinh hôm 15/10, tại nhà anh ở bản Bó, phường Na Lay, huyện Mường Lay, chúng tôi được biết anh Hinh tham gia phá vụ án vận chuyển ma túy tại địa bàn bản Na Hinh, xã Mường Nhà, Điện Biên, hôm 13/10. Khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát, Thượng úy Lù Văn Hinh là người đầu tiên tiếp cận đối tượng. Bị dồn vào bước đường cùng, 2 tên tội phạm hung hãn và manh động bất ngờ chống trả quyết liệt. Trong khi truy đuổi, vật lộn với đối tượng, Thượng úy Hinh đã bị một đối tượng đâm trúng ngực bên trái và phía sau lưng. Khi đó, tuy bị thương rất nặng nhưng anh vẫn dũng cảm vật lộn, khống chế đối tượng và thu giữ 440 gram heroin cùng 400 viên ma túy tổng hợp. Chuyên án thành công cũng là lúc mọi người đón nhận tin dữ Thượng úy Lù Văn Hinh đã trút hơi thở cuối dù đã được đồng đội và các bác sỹ tận tình cứu chữa.


Lù Văn Hinh – người con ưu tú của dân tộc Thái - ảnh 1
Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên tổ chức lễ truy điệu Thượng úy Lù Văn Hinh (Ảnh: baobienphong)

Thượng úy Lù Văn Hinh là con thứ 3 và là con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh chị em. Ông Lù Văn Mẩu, cha đẻ của liệt sỹ Lù Văn Hinh, luôn kể với mọi người rằng con trai ông ngoan lắm, từ nhỏ đã có ước muốn làm Bộ đội Biên phòng nên khi trưởng thành anh Hinh luôn nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực. Giờ đây con ông hy sinh, đó là một nỗi đau của gia đình, nhưng ông Mẩu tự hào vì mình có một đứa con đã biết hy sinh quên mình vì sự bình yên của Tổ quốc.


Anh Lù Văn Hinh và chị Lò Thị Tính lập gia đình từ năm 2002. Anh chị có với nhau 2 mặt con, con trai lớn 10 tuổi và một cô con gái xinh xắn mới 6 tuổi. Khi đến với nhau, chị Lò Thị Tính cũng hiểu được công việc của chồng và luôn thông cảm với anh. Thời gian Thượng úy Lù Văn Hinh ở lại đơn vị còn nhiều hơn những lúc được gần vợ, gần con. Tầm 3 tuần hoặc 1 tháng, anh mới về thăm nhà. Còn nếu đi công tác xa, có những lúc sang tận Lào thì phải tầm 2, 3 tháng về một lần.


Sau đám tang của anh, có lẽ người vợ trẻ Lò Thị Tính đã khóc tới cạn nước mắt. Đôi mắt ấy lúc nhìn vào di ảnh chồng, chốc chốc lại đưa sang nhìn bộ quân phục xanh anh vẫn mặc. Dường như chị vẫn chưa thể tin vào sự ra đi của anh.     Chị nhớ lại: “Thường thường khi anh ấy đi làm, cứ khoảng 7 rưỡi, 8 giờ tối vợ chồng em lại gọi điện, nếu không gọi được thì khoảng tầm 10 giờ là bắt đầu nhắn tin. Bọn em thường liên lạc với nhau bằng tin nhắn vì nhiều khi anh ấy đi làm, chỉ nhắn được tin, gọi điện không nghe được. Anh ấy sợ vợ lo nên hầu như anh chủ động liên lạc trước”.


Lù Văn Hinh – người con ưu tú của dân tộc Thái - ảnh 2
Vợ và 2 con của Thượng úy Lù Văn Hinh (Ảnh: Báo Tri thức)

Đôi mắt hướng ra phía vườn, chị Lò Thị Tính bồi hồi:
“Anh ấy hay tưới vườn hoa, là hoa anh mang từ Điện Biên về. Tự anh đi mua cây, mua phân bón ở dưới Điện Biên về để trồng. Con gái thích hoa nào là anh đi xin, đi mua về trồng. Cứ khi nào về là anh lại chăm sóc hoa, chiều nào về cũng thế”.


Một người trầm tính, chỉn chu, chịu khó, nhiệt tình trong công việc và rất dũng cảm. Đó là những lời khen ngợi của lãnh đạo đơn vị dành cho liệt sỹ Lù Văn Hinh. Khi làm việc, Thượng úy Lù Văn Hinh luôn cùng đồng đội nghiên cứu tỉ mỉ từng kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án, trinh sát kỹ lưỡng địa bàn đánh án, bám sát đối tượng. Trong thời gian công tác, anh luôn đạt nhiều danh hiệu, thành tích, được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng thưởng nhiều bằng khen. Đặc biệt, năm 2011, anh được Bộ An ninh tỉnh Phoong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy. Đại tá  Nguyễn Thanh Dịu, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: 
“Anh Hinh là một trong những trinh sát có kinh nghiệm trong thực hiện chuyên án, tham gia có hiệu quả trong việc đánh án. Anh Hinh là một trong những cán bộ dân tộc của địa phương. Việc phát huy thế mạnh cán bộ dân tộc được chúng tôi nghiên cứu nên bố trí đồng chí Hinh vào phòng phòng chống ma túy, đó là sự bố trí đúng người, đúng việc. Người am hiểu về đặc điểm ngôn ngữ, phong tục tập quán của dân tộc được bố trí vào vùng này quả là hiệu quả'.


Ngoài công tác chuyên môn, Thượng úy Hinh còn tích cực tham gia các hoạt động khác của đơn vị như thể thao, tăng gia, xây dựng đơn vị, được đồng đội tin yêu. Anh Nguyễn Trần Tiến, đồng nghiệp của liệt sỹ Lù Văn Hinh tại phòng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên, chia sẻ: 
“Trong cuộc sống, anh rất chan hòa, sống tình cảm với anh em, dìu dắt anh em mới. Khi về cơ quan công tác, anh em chưa có nhiều kinh nghiệm, anh Hinh đã chia sẻ, hướng dẫn anh em qua việc đi bắt tội phạm hoặc cách nắm tin tức ở dưới địa bàn. Đối với không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả các chiến sỹ biên phòng, đặc biệt là các chiến sỹ làm công tác phòng chống tội phạm ma túy như chúng tôi, đó là tổn thất rất lớn”.


Công việc gian khổ, vất vả là vậy nhưng Thượng úy Lù Văn Hinh và các đồng đội của anh vẫn kiên cường đối đầu. Các anh chấp nhận hy sinh để đem lại sự bình yên cho nhân dân, cho Tổ quốc. Đó là một sự hy sinh cao cả. Anh đã ra đi nhưng những chiến công, những ký ức về anh vẫn luôn còn mãi trong tâm thức của người thân và bạn bè./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác