Người hết lòng vì trẻ em khiếm thị

(VOV5) - Thấu hiểu sự thiệt thòi của các em nhỏ trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), hơn hai năm qua, Thượng uý Trần Anh Tuấn, cán bộ Phòng Xây dựng lực lượng, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, đã dành nhiều thời gian dạy đàn ghita cho các em. Niềm hạnh phúc với  anh là được thấy các em khiếm thị ôm đàn, chơi những bản nhạc để xua tan mặc cảm, nỗi buồn trong cuộc sống. 


Người hết lòng vì trẻ em khiếm thị - ảnh 1
Đồng chí Thượng úy Trần Anh Tuấn hát cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viên K


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Chiều thứ 6 hàng tuần, tại một căn phòng nhỏ trong trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu vang lên tiếng đàn, tiếng hát trong lớp học của thầy giáo dạy nhạc Trần Anh Tuấn. Thượng úy Trần Anh Tuấn cho biết cơ duyên đưa anh gặp và dạy đàn cho các em học sinh khiếm thị Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu là từ những chuyến đi từ thiện. Anh Tuấn là người khởi xướng rất nhiều chương trình từ thiện đặc biệt cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong một lần quyên góp từ thiện cho trẻ em khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, cô Đỗ Thủy, hiện là Phó Hiệu trưởng của Trường đã bày tỏ nguyện vọng muốn anh đến Trường dạy đàn cho các em khiếm thị. Từ đó, chiều thứ 6 hằng tuần, anh Tuấn đến dạy đàn miễn phí cho các em nhỏ của Trường Nguyễn Đình Chiểu. Anh Tuấn kể: "Việc dạy cho các em tương đối vất vả vì khả năng quan sát của các em rất hạn chế. Nhưng bù lại các em rất là ham thích, rất thích được học đàn và mỗi buổi học đàn thế này các em vui lắm, các em chỉ mong thầy mau mau đến để hướng dẫn, giao lưu với các em. Trong một buổi học như thế này như là tham gia một trò chơi các em học rất tự nhiên, các em không mệt mỏi. Tôi thì cũng mệt nhưng cảm thấy rất vui vì lớp học này là một sân chơi bổ ích mà các em rất muốn tham gia. Đó là một thành công của tôi”.


Dạy đàn cho người bình thường đã khó, dạy đàn cho các em học sinh khiếm thị khó gấp nhiều lần. Những lúc ấy, Trần Anh Tuấn phải cầm tay từng học trò, nhắm mắt lại, cảm nhận bằng thính giác giống như các em để giúp các em học đàn. Là học sinh có khả năng chơi đàn tốt nhất lớp, em Trần Trung Hiếu theo học thầy Tuấn từ những ngày đầu luôn cảm ơn sự dạy dỗ và tình yêu thương mà thầy Tuấn đã dành cho em và các bạn. Em Trần Trung Hiếu tâm sự: “Những ngày đầu em đến đây, thầy đã chỉ bảo em rất tận tình, chu đáo. Đến giờ em cũng đánh được khá nhiều bài. Khi mà có tiếng ghita em cảm thấy, cuộc sống của em có nhiều sắc màu hơn. Khi mới chơi ghita thì bọn em cũng gặp nhiều khó khăn, đánh sai nhiều. Thầy cũng động viên, mà mỗi khi thầy động viên em có thêm động lực để chơi môn ghita này. Em mong thầy dậy thật lâu để các bạn vào sau có thêm kiến thức học môn này".


Người hết lòng vì trẻ em khiếm thị - ảnh 2
Thượng úy Trần Anh Tuấn dạy guitar miễn phí cho các học sinh khiếm thị.

Không chỉ dạy đàn cho các trẻ em khiếm thị, anh còn cùng một số nghệ sĩ guitar mang âm nhạc đến một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội cho những người nghèo, những bệnh nhân không thể về quê ăn Tết, giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà và nỗi đau bệnh tật. Anh chia sẻ dù mới chỉ bắt đầu được một thời gian, nhưng anh sẽ duy trì lớp học đàn từ thiện với thời gian đến mức tối đa có thể và hi vọng cũng sẽ có nhiều tình nguyện viên cùng anh đến dạy đàn cho các em khiếm thị, cũng như mang âm nhạc đến cho các bệnh nhân ở các bệnh viện. Cùng với đó, Thượng úy Trần Anh Tuấn cũng mong muốn  dùng âm nhạc, các hoạt động từ thiện đời thường để làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân:“Bây giờ mình dậy đàn cho các em thì sau này hoàn toàn các em có thể trở thành những nhạc công, những nghệ sỹ có thể mưu sinh từ chính khả năng âm nhạc của các em. Khi các em ra trường các em có thể kiếm tiền bằng khả năng chơi đàn, hát, năng khiếu nghệ thuật của các em, thì đó là động lực làm cho các thầy cô giáo dậy các em học sinh thiệt thòi có sự tâm huyết hơn với nghề. Mình phải biến thành những hành động cụ thể để giúp các em đỡ khó khăn hơn trong cuộc sống".

Cùng với những công việc từ thiện thầm lặng, trong công tác, thượng uý Trần Anh Tuấn luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình để trở thành một chiến sĩ Công an toàn diện, đa năng trên mọi lĩnh vực.

Phản hồi

Các tin/bài khác