Nguyễn Hồng Hà- người thanh niên khuyết tật vượt lên chính mình

(VOV5) - Sinh năm 1981, Nguyễn Hồng Hà ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, bị liệt hai chân do ảnh hưởng chất độc da cam từ người cha trên chiến trường trong chiến tranh chống Mỹ. Số phận đã khiến anh thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Tưởng chừng số phận của mình phải sống dựa vào tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia của gia đình và xã hội, nhưng Nguyễn Hồng Hà đã vượt lên số phận của mình để trở thành ông chủ xưởng may. Không chỉ tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật ở địa phương, anh còn thắp lên trong họ những ước mơ và sự tự tin để khẳng định mình trong cuộc sống.

Suốt 12 năm học hành vất vả, năm 2000, Nguyễn Hồng Hà đã ghi tên mình vào danh sách những học sinh trúng tuyển tại trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội. Hàng ngày, anh tự đi đến trường bằng chiếc xe gắn máy ba bánh do bố mẹ chắt chiu dành dụm mua cho. Anh chăm chỉ học hành, rèn luyện bản thân để thực hiện một mong ước giản dị. Đó là, học để trở thành người có ích, học để làm người, để hoàn thiện mình. Niềm tin vào năng lực của bản thân đã đem lại cho Nguyễn Hồng Hà nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp, anh cũng nộp hồ sơ xin việc và trúng tuyển vào làm việc tại Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp của người tàn tật tại tỉnh Thái Bình. Gần một năm làm việc với những người khuyết tật của tỉnh Thái Bình, Nguyễn Hồng Hà đã thấm thía cuộc sống tự lập khi không có cha mẹ ở bên; thấm thía cảnh kiếm tiền vất vả bằng mồ hôi công sức của bản thân; thấm thía sự chia sẻ cùng những yêu thương và nụ cười của đồng nghiệp, là những người khuyết tật. Từ đó đã thôi thúc người thanh niên trẻ Nguyễn Hồng Hà phải làm điều gì đó để giúp đỡ những người khuyết tật như mình có được việc làm và không còn mặc cảm, tự ti. Anh Nguyễn Hồng Hà chia sẻ: “Tôi thấy rằng mình phải làm nhiều điều hơn nữa để giúp đỡ những người khuyết tật như tôi. Tôi mong muốn những người khuyết tật khác hãy tự tin, vươn lên khó khăn của chính bản thân để đạt được mơ ước của mình. Tôi cũng mong các bạn khuyết tật ở vùng sâu, vùng xa, nơi kinh tế khó khăn cố gắng vì dù sao chúng tôi sống ở giữa thủ đô Hà Nội cũng có nhiều thuận lợi hơn…Tôi cũng muốn chia sẻ cảm nhận anh chị em khuyết tật phải cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa và tự tin vươn lên trong xã hội và hòa nhập thực sự với cộng đồng”.

Nguyễn Hồng Hà- người thanh niên khuyết tật vượt lên chính mình - ảnh 1
Nguyễn Hồng Hà và các em nhỏ khuyết tật

Năm 2005, được sự giúp đỡ của gia đình về vốn và mặt bằng, Nguyễn Hồng Hà đã mạnh dạn mở xưởng may gia công đồ may mặc xuất khẩu dành cho những người nghèo trong xã, đặc biệt là người khuyết tật. Với vai trò là giám đốc công ty, anh không ngừng tìm kiếm và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác có tiềm năng lớn về xuất khẩu hàng may mặc. Các sản phẩm may mặc xuất khẩu được gia công tại công ty TNHH Nguyễn Hồng Hà luôn đáp ứng được tất cả các nhu cầu khắt khe nhất của đối tác, của thị trường. Công ty luôn tạo việc làm thường xuyên và ổn định cho hơn 40 lao động, trong đó một nửa là lao động khuyết tật. Thu nhập trung bình của lao động khuyết tật được hưởng mức lương ổn định từ từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/ tháng. Với những người ở xa, anh còn bố trí chỗ ăn ở cho họ. Anh Hoàng Ngọc Định, công nhân của xưởng may cho biết: “Trong xưởng mọi người sống với nhau tốt, luôn quan tâm giúp đỡ những người khuyết tật. Môi trường ở đây, mọi người sống hòa đồng nên đã  xóa đi mặc cảm. Anh Hà luôn tạo công việc đều, họ cũng hài lòng vì việc nhiều, mức lương đủ sống. Anh là người luôn  nỗ lực phấn đấu, rất giỏi, kiên trì. Anh luôn phấn đấu và mọi người theo đó làm gương để giúp công việc phát triển tốt hơn. Mọi người thấy anh phấn đẫu thì mọi người phấn đấu theo. Tấm gương của anh mọi người noi theo”.

Trong thời gian tới, Nguyễn Hồng Hà mong muốn sẽ xây dựng được một xưởng may, chuyên may hàng xuất khẩu với quy mô 2000m2,  để tạo thêm nhiều việc làm, dạy nghề cho 150 lao động khuyết tật làm việc tại chỗ. Anh Nguyễn Hồng Hà bày tỏ: “Đây là dự án nhân đạo, từ thiện nên tôi muốn kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội phi chính phủ tài trợ, tạo điều kiện để dự án thuận lợi. Hiện tại khả năng tài chính của bên mình không đáp ứng được để thực hiện dự án đó vì nó tương đối lớn. Tôi muốn hỗ trợ để xây dựng một cơ sở sản xuất, và dạy nghề, tạo việc làm, trưng bày sản phẩm của người khuyết tật. Dự kiến 2000m2, đất thì chúng tôi đã lo được nhưng phần tài chính để xây dựng cơ sở vật chất thì chưa lo được. Dự án của tôi tất cả là tập trung tất cả đẻ phục vụ cho các đối tượng khó khăn ấy”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hồng Hà rất tích cực tham gia công tác xã hội. Đầu năm 2010, Hội người khuyết tật huyện Hoài Đức được thành lập với 130 hội viên. Nguyễn Hồng Hà được bầu làm chủ tịch Hội. Ham học hỏi, ở tuổi “tam thập nhi lập”, anh vẫn tiếp tục sự nghiệp học ngoại ngữ. Hiện nay, anh là học viên của chương trình đào tạo liên kết giữa trường Đại học Hà Nội với trường Victoria University của Australia. Hai năm nữa, anh tốt nghiệp bằng tiến sĩ ngoại ngữ. Vượt lên số phận, Nguyễn Hồng Hà không chỉ có được hạnh phúc từ tổ ấm gia đình mà còn có hạnh phúc cống hiến, giúp đỡ những người khuyết tật khác có cuộc sống hữu ích./.

Tin liên quan

Phản hồi

SuNa

Mười mấy năm rồi mất liên lạc với a Hồng Hà nay mới thấy dc tin của a chúc a... Xem thêm

NGUYEN BICH THUAN

ANH HA CO LEN

Nguyễn Hồng Hà

Gửi bạn Nguyễn Thị Ánh.Bạn liên hệ vào số điện thoại 0975.835.815 tôi sẽ giúp em của bạn tìm được việc... Xem thêm

nguyễn thị ánh

toi có mot em bi tat hai chan di lai kho khan mong moi nguoi giup do de tim mot... Xem thêm

Các tin/bài khác