Thương binh U Nía - Còn khỏe còn cống hiến

(VOV5) - Bước sang tuổi 71, trên người mang thương tật, thế nhưng cựu chiến binh người dân tộc Sê đăng U Nía ở làng Kon Tu, xã Đắc Ui, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum vẫn luôn nhiệt tình với công tác xã hội. Người dân ở Kon Tu đã quen với hình ảnh ông U Nía chiều chiều dạo bộ quanh làng hỏi thăm mọi người về sức khỏe, chuyện gia đình, con cái. Từ già tới trẻ ở Kon Tu, ai cũng hết mực quý trọng ông vì những lời khuyên hết sức chân thành của ông mỗi khi người dân gặp khó khăn. 

Thương binh U Nía - Còn khỏe còn cống hiến - ảnh 1
Ông U Nía trao đổi công việc với Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đắc Ui.


Nghe âm thanh bài viết tại đây:



Đã từ lâu, ông U Nía có thói quen ngày hai buổi sáng, chiều dạo một vòng quanh làng nắm tình hình công việc và sinh hoạt của bà con. Ông thường đến  thăm hỏi, tâm tình đưa ra lời khuyên khi bà con trong làng gặp việc không may cần giúp đỡ.  Nhiều người nhờ ông đứng ra phân xử, từ tranh chấp đất đai đến quan hệ láng giềng. Có cả những cặp vợ chồng trẻ lúc “cơm không lành, canh không ngọt” cũng tìm đến ông. Trong công tác xã hội, ông U Nía cũng quan tâm tới công tác bảo tồn, phát huy được nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Anh A Thiết, Trưởng ban văn hóa xã Đắc Ui, cho biết:
“Cụ U Nía am hiểu rất nhiều về truyền thống văn hóa dân tộc mình. Tôi thường xuyên gặp cụ U Nía, trao đổi với cụ để lấy một số thông tin về văn hóa truyền thống của bà con giúp cho tôi làm nhiệm vụ của bên văn hóa rất nhiều”.


Trưởng thành từ môi trường quân đội đã giúp ông U Nía rất nhiều trong công tác xã hội ở địa phương. Từ năm 1967, khi đang ở độ tuổi đôi mươi, U Nía đã tham gia Đội du kích xã Đắc Ui Anh hùng, rồi trở thành chiến sĩ của Tiểu đoàn D2, tỉnh đội Gia Lai- Kon Tum và công tác tại Huyện đội Đắc Tô đến lúc về hưu. Cuộc đời gắn liền với những trận đánh, gắn liền với môi trường quân đội, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ,  ngay sau khi trở về làng, ông dành nhiều công sức cùng chính quyền xã Đắc Ui từng bước xây dựng quê hương. Nhận thấy các hội, đoàn thể trong làng, như cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên… hoạt động chưa hiệu quả, với vai trò là Bí thư chi bộ xã, ông vừa chỉ đạo vừa trực tiếp vận động tập hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng hội, đoàn thể. Nhờ tập hợp, đoàn kết được hội viên, nhiều năm qua, Kon Tu luôn là một trong những làng dẫn đầu xã Đắc Ui về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Xuân Lành, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đắc Ui nói về cụ U Nía:
 “Cụ Nía là sĩ quan quân đội, là một cựu chiến binh trong cuộc  chiến đấu chống Mỹ vì vậy nên sức khỏe giảm. Khi về lại đời sống đời thường sức khỏe giảm nhưng nhiệt tình là cao. Đi thì đi bộ nhưng mà nhiệt tình đi đến các nhà hội viên để mà nắm bắt tình hình gia đình hội viên mà bị nghèo đói hoặc là cô đơn hoặc khó khăn. Cụ Nía rất tích cực”.


Cách đây hơn 1 năm ông U Nía được bầu làm Chi hội trưởng Người cao tuổi của làng. Với trách nhiệm mới, ông chia sẻ tuổi già đau yếu thường xuyên, chi hội trưởng mà không biết hội viên của mình hôm nay còn khỏe hay đang ốm và cần gì là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tự hào là một cựu chiến binh từng trải qua thời kỳ chiến tranh, giờ góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, U Nía lại càng cảm thấy trách nhiệm của mình với  bà con dân làng. Ông tâm sự:
 “Lúc còn trẻ mình tự hào cầm súng bảo vệ cách mạng, bảo vệ dân. Già thế này tinh thần mình vẫn tích cực cố gắng giáo dục con em học tập tốt hơn nữa. Tinh thần là đại đoàn kết, chung sức chung lòng phát triển kinh tế. Mình mong dân phải ấm no, phải đầy đủ hơn nữa”.


Ông U Nía giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện ở nhà dưỡng sức. Hôm nào mệt không ra khỏi nhà ông lại thấy nhớ da diết khung cảnh làng Kon Tu, khuôn mặt những người dân mà ông hết mực yêu quý như chính người thân yêu của mình. Bà con trong làng, ai cũng trân trọng ông, bởi  từ tâm trí cho đến mọi suy nghĩ, ông đều dành hết cho mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên. Ông U Nía chỉ có một mong ước đơn giản lúc nào cũng muốn nhìn thấy người dân của làng ông sống vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm. Chỉ vậy thôi, là ông mãn nguyện lắm rồi.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác